Cảnh sắc thiên nhiên đẹp nao lòng ở Hòn Yến

Với nét hoang sơ còn tiềm ẩn, Hòn Yến và Hòn Sụn là hai hòn đảo nhỏ làm đắm lòng biết bao du khách khi đến Phú Yên. Đặc biệt, khi thủy triều xuống, du khách có thể đi bộ ra đảo để thả hồn vào không gian mênh mang của biển nước mà không cần phải có ghe thuyền đưa đón.

Dọc bờ biển Việt Nam có biết bao nhiêu thắng cảnh làm nức danh dải đất hình chữ S. Sự ưu ái của tạo hóa đã làm tôn lên vẻ đẹp về “ngoại hình” cho Tổ quốc ta. Và một trong những địa danh góp phần tô điểm cho non sông đất nước chính là vẻ đẹp huyền bí của Hòn Yến và Hòn Sụn. Với nét hoang sơ còn tiềm ẩn, hai hòn đảo nhỏ đang từng bước chinh phục lòng người khi đến Phú Yên.

hon yen1

Thuộc địa phận xã An Hòa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, cách thành phố Tuy Hòa khoảng 30km về hướng Đông Bắc, Hòn Yến và Hòn Sụn – hay còn gọi là Hòn Than – từ một dãy núi được nước biển bào mòn thành hai hòn đảo nhỏ nhô lên khỏi mặt biển. Sở dĩ người ta gọi là Hòn Yến vì ngày xưa nơi đây là chỗ trú ngụ của chim yến, theo thời gian, chúng đã di cư và tìm nơi sinh sống mới. Để đến được nơi đây, du khách có thể đi bằng nhiều phương tiện khác nhau. Một chiếc xe máy vi vu giữa đất trời hay chiếc ô tô bốn chỗ, bảy chỗ cho cả gia đình đều có thể đưa bạn đến tận nơi mình mong muốn.

Để có được những giây phút thực sự là trải nghiệm cùng vẻ đẹp hoang sơ của hai hòn đảo, bạn có thể đến đây vào một buổi sáng tinh sương hay là lúc chiều tà khoảng độ 3 giờ rưỡi. Dưới ánh sáng mặt trời, làn nước bỗng trở nên trong xanh và mát lạnh đến lạ kì . Du khách sẽ thấy thật hấp dẫn khi trước mắt là hình ảnh ba màu nước biển thật diệu kì như một phép nhiệm màu mà tạo hóa đã ban tặng nơi đây. Tuyệt vời hơn khi du khách có thể nhìn xuống tận đáy biển xem những san hô và sao biển đủ màu sắc lấp lánh. Đàn cá tung tăng bơi lội như khiêu khích cặp mắt hiếu kì của con người.

Đặc biệt, khi thủy triều xuống, người ta còn đi bộ ra đến tận đảo để thả hồn vào không gian mênh mang của biển nước mà không cần phải có ghe thuyền đưa đón. Nếu mệt mỏi, bạn có thể an nhiên ngồi dọc theo những hòn đá giữa biển, đưa đôi bàn chân chìm sâu dưới mặt nước và tận hưởng sự mát lạnh đến tê người và như thế… tâm hồn cảm thấy thật sự thư giãn. Đắm chìm trong vẻ đẹp yên bình và hoang sơ ấy, chắc chắn du khách dù là người khó tính nhất cũng cảm thấy mềm lòng trước những gì mà thiên nhiên đã ban tặng nơi đây.

hon yen

Bạn sẽ luôn sở hữu được những bức ảnh tuyệt vời về biển xanh, mây trắng và đặc biệt là vẻ đẹp nên thơ của hai hòn đảo nhỏ khi đặt chân đến vùng đất này. Điều đó không khó và sẽ là một trải nghiệm thú vị khi bạn từ từ leo theo những mỏm đá dọc bờ biển để đến với vách núi nhô ra khỏi bờ rồi thu vào tầm mắt toàn bộ những gì là đẹp nhất của Hòn Yến và Hòn Sụn. Cảm giác thích thú xen lẫn tò mò cùng một thoáng ngỡ ngàng là những gì mà khách tham quan có thể cảm nhận được. Dù là trên bờ hay giữa đảo, không khí cũng trong lành và mát mẻ đến dễ chịu. Thêm vào đó, quanh bờ biển là những đám rêu xanh như một tấm thảm dịu êm và tràn trề nhựa sống. Cầm chiếc máy ảnh trên tay, chắc chắn những nhiếp ảnh gia sẽ thốt lên vì sung sướng khi săn được cho mình hàng loạt những bức ảnh xanh rêu từ những góc độ khác nhau.

Những ngày hè nóng bức như thế này, Hòn Yến và Hòn Sụn sẽ là một địa điểm du lịch khá thú vị cho bạn, gia đình và những người thân. Đến đây, dù bạn là khách du lịch muốn lãng quên sự ồn ào nơi phố thị hay là một nhiếp ảnh gia đang tìm kiếm cho mình bộ sưu tập hoàn hảo nhất về thiên nhiên vẫn sẽ chẳng bao giờ hối tiếc khi đã trót đặt chân đến vùng biển thơ mộng này.

Đứng từ đất liền nhìn ra xa, Hòn Yến và Hòn Sụn vẫn kề vai nhau, im lìm và hiên ngang giữa biển trời bao la. Sóng xô vào bờ cát, thuyền chài nối đuôi nhau chuẩn bị ngày ra khơi. Một cảm giác thanh bình lan tỏa. Hai hòn đảo nhỏ với vẻ đẹp đầy hoang sơ và huyền bí hứa hẹn sẽ là điểm du lịch đầy tiềm năng cho Việt Nam nói chung và tỉnh nhà Phú Yên nói riêng.

Trả lời