Lãng mạn sắc thu Đông Bắc Á

Là khoảnh khắc thi vị nhất trong năm để tận hưởng thiên nhiên êm đềm, mùa thu Đông Bắc Á gieo vào lòng ta bao cảm xúc ngọt ngào đến khó tả. Ghé thăm Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Trung Quốc vào thời điểm này, bạn không chỉ chiêm ngưỡng thiên nhiên tuyệt mỹ, mà còn được hòa mình vào những lễ hội mùa thu đậm đà bản sắc.

Nhật Bản – rộn ràng lễ hội mùa thu

Nhat Ban1

Từ giữa tháng 9 đến hết tháng 11, lá bắt đầu chuyển màu từ hòn đảo phía Bắc Hokkaido đến miền Trung, rồi chạm ngõ miền Nam. Sắc đỏ đạt đến độ rực rỡ trong thời gian tương đối ngắn, rồi sau đó vội vã lìa cành như cuộc sống ngắn ngủi nhưng đầy vinh quang. Nếu hoa anh đào là biểu tượng của mùa xuân, thì “momiji” – những chiếc lá đỏ là linh hồn của mùa thu. Với người Nhật, “momiji-gari” – hoạt động chiêm ngưỡng tán cây đã được nhuộm màu đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của họ.

Mùa này, Tokyo lộng lẫy trong sắc đỏ của lá phong, sắc vàng ngân hạnh xoay tít trên cao. Tất cả hòa quyện tạo nên những mảng màu tuyệt đẹp khiến du khách phải ngỡ ngàng. Núi Phú Sĩ lúc này tuy thiếu vắng hình bóng của những lớp tuyết phủ trắng xóa nhưng bù lại được tô màu bởi lá của các loài cây bắt đầu chuyển sắc. Dọc đường lên đỉnh núi, ta có thể nhận thấy lá rừng vàng dần theo độ cao. Ban đầu còn xanh mướt, sau phơn phớt vàng rồi càng lên đến đỉnh núi sẽ vàng óng một màu.

Nhat Ban

Cố đô Kyoto trầm mặc bỗng quyến rũ khác lạ dưới phông nền là tán lá phong thay sắc đỏ, vàng làm nổi bật những ngôi đền hàng nghìn năm tuổi. Thu vương trên mái ngói, soi bóng bên mặt hồ rồi vô tình đánh roi chiếc lá mong manh trên vai khách bộ hành. Dạo bước giữa vườn thu, ta nghe trái tim mình xao xuyến trước thiên nhiên tuyệt đẹp, ngồi tư lự ngắm lá cây chuyển màu và uống tách trà Nhật thơm ngát cũng làm tâm hồn vang lên những khúc nhạc diệu kỳ.

Quyến rũ sắc thu vàng Hàn Quốc

Han Quoc1

Xứ kim chi là địa điểm lý tưởng để chiêm ngưỡng mùa thu bởi lúc này tiết trời dịu mát, ít mưa nên rất thích hợp cho những chuyến ngao du. Người Hàn gọi những chiếc lá mùa thu là “danpoong”. Giữa tháng 10 đến đầu tháng 11 là thời khắc lá đỏ, lá vàng rực rỡ nhất tại đất nước xinh đẹp này.

Ngay tại thủ đô Seoul, bạn hoàn toàn có thể tận hưởng bản hòa tấu của thiên nhiên khi tản bộ trên những đại lộ rực rỡ. Dọc đường, từng đôi tình nhân tay trong tay tản bộ hay các cụ già chân bước thong dong cùng lũ trẻ vui đùa rít rít thật đáng yêu. Tháp Namsan N Tower lúc này không chỉ dành riêng cho các cặp tình nhân nữa mà còn là điểm ngoạn cảnh lý tưởng nhất Seoul. Rừng cây quanh ngọn tháp nhuộm thắm sắc vàng đỏ làm xiêu lòng bất cứ ai.

Han Quoc

Đảo Nami – phim trường của bộ phim lãng mạn “Bản tình ca mùa đông” với hàng cây hạnh ngân thẳng tắp, lá vàng rộm trên con đường chắc sẽ làm nao lòng những đôi lứa yêu nhau. Sang thu, những hàng cây nơi đây mang đủ sắc xanh, đỏ, vàng, cam… là bối cảnh tuyệt vời để chụp những bức hình lãng mạn.

Vẫn còn đó một Jeju thanh bình, tràn ngập nắng và gió cùng khúc ca thu làm say lòng bạn. Từ đỉnh Seongsan nhìn xuống, du khách thu vào tầm mắt cả thung lũng đẹp quyến rũ với thành đá uốn lượn, thảm cỏ xanh mượt, tán lá ngả màu vàng óng và bãi cỏ lau trổ bông trắng muốt… Khung cảnh đẹp tựa một bài thơ.

Trung Quốc – mùa thu diễm lệ

Trung Quoc

Mùa thu (tháng 10 – 11) được mệnh danh là mùa đẹp nhất trong năm ở Trung Quốc khi quốc gia này rực lên một màu lá thắm. Lá chen lá đan cài thành một tấm thảm bất tận khiến lòng người phải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp không giấy bút nào tả nổi. Hàng năm cứ vào độ tháng 10, khi hàng cây ngô đồng, cây phong chuyển sang sắc đỏ, hòa cùng cây ngân hạnh vàng ươm, rực rỡ trong nắng chiều nhạt màu là lúc Bắc Kinh đẹp hơn bao giờ hết. Buổi sáng mùa thu thật nhẹ nhàng, thời tiết mát mẻ nên rất thuận lợi để chiêm ngưỡng vẻ thâm trầm của một thành phố cổ.

Công viên Hương Sơn ở ngoại ô Bắc Kinh là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất để để chiêm ngưỡng hàng cây phong và cây hoa khói mỗi độ thu về. Giữa tháng 10, tấm thảm sắc màu đã phủ ngập cả ngọn đồi, sắc hồng xen lẫn màu tím ngắt, đỏ rực như lửa cháy.

“Bất đáo Trường Thành phi hảo hán”, Vạn Lý Trường Thành là điểm đến không một du khách nào lãng quên khi đến Bắc Kinh. Đặc biệt, đoạn thành mang tên Mutianyu nằm ở huyện Huairou, cách trung tâm thành phố 73km chính là phần đẹp nhất. Mùa thu, nơi đây cực kỳ duyên dáng với triền núi phong đỏ dưới nắng vàng như mật ngọt. Hai bên tường thành dài miên man là khu rừng đang chuyển sắc vàng đỏ óng ánh, Phong Hỏa Đài in dấu trên nền trời xanh thẳm. Mỗi bước chân ta đi qua, cảnh sắc như biến đổi liên tục, mềm mại và duyên dáng như dải lụa đào giữa rừng thu trùng điệp.

Trả lời