Kinabalu: 72 giờ chinh phục nóc nhà Malaysia

Đứng trên đỉnh núi cao nhất Malaysia – Kinabalu nhìn xuống, những áng mây trôi bồng bềnh phiêu lãng, tôi nhắm mắt nghe tiếng gió rì rào, tiếng núi rừng vang vọng. Giờ thì tôi đã thấm thía câu nói: “Hiện diện của sự giàu có là những tòa nhà chọc trời, nhưng sự hiện diện của cái đẹp là sự hùng vĩ của thiên nhiên”.

72 giờ chinh phục nóc nhà Malaysia - Kinabalu

Kinabalu là đỉnh núi cao nhất Malaysia với độ cao 4095,2m, là ngọn núi cao thứ 5 của Đông Nam Á. Núi Kinabalu tọa lạc tại công viên quốc gia Kinabalu, thuộc bang Sabah, phía Đông của Malaysia trên Borneo.

72 giờ chinh phục nóc nhà Malaysia - Kinabalu

Không phải bỗng nhiên mà Kinabalu trở thành điểm đến mơ ước của nhiều người yêu thể thao mạo hiểm. Vượt qua bao khó khăn, thử thách thì thứ bạn nhận lại được sẽ là một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và khoảnh khắc hoàng hôn đẹp đến lịm người. Có lẽ vì thế, mà dù cho bạn có lựa chọn chinh phục đỉnh cực Đông hay Tây thì sau cùng cũng sẽ về Kinabalu.

72 giờ chinh phục nóc nhà Malaysia - Kinabalu

Đúng 12 giờ 30 phút, tài xế của công viên Kinabalu đón tôi rời khỏi thành phố Kota Kinabalu xinh đẹp, vượt qua bãi biển thơ mộng với hàng dừa xanh mướt.

Gần 1 tiếng đồng hồ đi đường, chúng tôi cũng đến chợ Nabalu để tham quan. Chợ chủ yếu bán những mặt hàng lưu niệm, quần áo cho khách du lịch. Những món đồ trang trí, trang sức kiểu thổ dân được treo đa dạng trước những gian hàng nhỏ nhỏ.

Tài xế tiếp tục chở tôi trên con đường ngoằn ngoèo hướng đến Kinabalu, qua lớp kính mờ ảo tôi có thể thấy ngọn núi đã hiện rõ sừng sững trước mắt. Chỉ tầm 2 ngày nữa thôi, tôi sẽ đứng trên đỉnh núi đấy và hét thật to: “Tôi hạnh phúc quá”. Đỉnh Kinabalu, hãy chờ đấy!

72 giờ chinh phục nóc nhà Malaysia - Kinabalu

Đêm về sau một ngày dài di chuyển, làm thủ tục xong tôi vô cùng hào hứng trước bữa ăn thịnh soạn, gồm gà nướng, gà chiên, cà, rau, thịt và cả món kem tráng miệng được chiêu đãi bởi nhà hàng Liwagu. Tôi nghĩ “Làm sao mà tôi có thể ăn hết được chứ?”. Thế nhưng, dường như đầu bếp của nhà hàng Liwagu sinh ra là để tạo nên những món ăn cực phẩm và xoa dịu sự “khó ăn, khó ở” của những vị khách như tôi chăng?

72 giờ chinh phục nóc nhà Malaysia - Kinabalu

Đến ngày thứ 2, sau một đêm ngủ ấm áp tại Hill Lodge 5, tôi có bữa sáng thịnh soạn tại hàng Liwagu. Sau đó được chở xuống quầy đăng ký và làm thủ tục check out vào lúc 7 giờ 30 phút, các bạn nhân viên ở đây cũng đã chuẩn bị cho du khách leo núi một phần bữa trưa đóng gói.

2 phút sau thì Lerry – Tour Guide dẫn tôi đi leo núi Kinabalu xuất hiện, anh đưa một chiếc thẻ leo núi có tên tôi và dặn phải đeo suốt trong cuộc hành trình, vì nếu không có thẻ, tôi sẽ không đi qua được trạm kiểm tra an ninh. 15 phút sau tôi có mặt mặt tại chân núi và bắt đầu cuộc hành trình chinh phục đỉnh Kinabalu. Vạch xuất phát là cổng Timpohon, đây cũng là Km 0 với độ cao 1866m, leo đến Km 8.5 là lên đến đỉnh.

Những bước đi đầu tiên khá dễ dàng, chỉ cần vượt qua những bậc thang gỗ kiên cố được làm sẵn và đến những tảng đá lớn, chúng tôi dừng lại ở cột mốc Km 03 với độ cao 2455m để ăn trưa tại một trạm dừng.

72 giờ chinh phục nóc nhà Malaysia - Kinabalu

Khi nạp năng lượng, chúng tôi tiếp tục hành trình leo lên đỉnh núi. Ở Km 4.5 thuộc độ cao 2898m, khung cảnh hùng vĩ bắt đầu xuất hiện, đó là những rừng dầu, đỗ quyên, lá kim sắc xanh và đỏ. Bức tranh thiên nhiên cứ thế hiện lên mỗi lúc một rõ nét tựa như chốn thiên đường. Nhiều người leo núi như bị đắm chìm trong khung cảnh ngoạn mục ấy mà mãi chẳng chịu rời đi.

Thực vật ở rừng Kinabalu rất phong phú, bạn rất dễ dàng bắt gặp nhiều loại phong lan và cả những loài hoa dại chưa biết tên, ngoài ra bạn còn được chiêm ngưỡng loài hoa nắp ấm Nepenthes rajah – một loài thực vật ăn thịt nổi tiếng với chiều cao khoảng 41cm và rộng tầm 20cm.

Trước khi đến đây, tôi đã đọc nhiều bài báo về thảm thực vật ở rừng Kinabalu và mang ước ao được chiêm ngưỡng loài hoa Rafflesia khổng lồ, nhưng có lẽ tôi vẫn chưa có đủ may mắn để gặp được loài hoa này.

Càng đến gần với Km 05 sức lực của tôi càng tuột dốc. Vượt qua quá nhiều cụm đá chen chúc nhau, thêm với càng lên cao không khí càng lạnh và trời bắt đầu đổ mưa, những cơn mưa lạnh ngắt, thổi như vũ bão càng làm tôi đuối sức hơn. Lerry quay lại và động viên tôi rằng: “Cố lên, còn khoảng 1km nữa thôi là đến trạm nghỉ”.

72 giờ chinh phục nóc nhà Malaysia - Kinabalu

Buổi chiều hôm ấy, tôi cùng 3 người bạn mới quen dắt díu nhau xuống cột cờ ở Laban để ngắm hoàng hôn. Cả 3 người họ đều quê ở Sabah, Malaysia và đây là lần thứ 3 họ chinh phục đỉnh Kinabalu.

Ở đỉnh núi nào cũng vậy, khoảnh khắc hoàng hôn có lẽ là thứ đáng giá và cũng gây nhiều lưu luyến nhất trong suốt cuộc hành trình. Khung cảnh mặt trời lặn hiện ra trước mắt, lấp ló sau biển mây và đằng sau là núi đá hùng vĩ. Cái giá lạnh chợt tan biến đi đâu mất, nhờ sự xuất hiện của hai chiếc cầu vồng trên nền trời xanh thẫm.

Mặt trời “trứng muối” đằng xa đang tỏa những tia nắng dung dị, vàng ươm lên những khuôn mặt rạng rỡ của người leo núi. Khi hành trình càng khó khăn, chúng ta càng nâng niu từng khoảnh khắc cũng như trân quý những người bạn đồng hành đặc biệt.

72 giờ chinh phục nóc nhà Malaysia - Kinabalu

Trong các du khách đi cùng, có một cặp vợ chồng người Trung Quốc đã nhờ tôi chụp ảnh. Hai người họ nắm lấy tay nhau, ánh mắt thẹn thùng như thể đây là lần đầu hẹn hò. Tôi nhanh nhảu hỏi: “Bạn có muốn hôn không?”. Và có lẽ, câu hỏi của tôi cũng là điều họ đang mong muốn và suy nghĩ. Thế là, chẳng để tôi hỏi hết câu, ông chú đã dịu dàng đặt lên môi người phụ nữ một nụ hôn.

Giây phút đó, thời gian như ngưng đọng và tất cả dường như tan chảy bởi sự ngọt ngào ấy. Trái tim tôi bỗng nhiên cũng hân hoan và loạn nhịp vì tình yêu quá đỗi dễ thương này. Đứng giữa sự lãng mạn của Kinabalu, dù trái tim sắt đá đến mấy thì con người ta cũng sẽ bồi hồi.

72 giờ chinh phục nóc nhà Malaysia - Kinabalu

Ngày thứ 3, tôi đã dậy từ 1 giờ sáng để cùng Lerry tiếp tục cuộc hành trình. Có lẽ, mới sáng sớm mà đã leo núi nên nhiều người không quen, do đó hiện tượng “kẹt xe” trên núi đã xuất hiện.

Càng lên cao những bậc thang thay vào chỉ toàn là đá. Những dãy núi đá cứ thế mà nằm yên dưới sườn núi, còn con người thì cứ bám vào dây thừng mà lao về phía trước.

Đến Km7, đường đá ngày càng dốc, oxi loãng hơn nên đầu tôi cứ ong ong và khó thở. Lerry biết tôi không thể đi thêm được nữa nên đã đan hẳn 5 ngón tay vào tay tôi như một đôi yêu nhau đích thực. Và thế là nhờ cái nắm tay ấy, Lerry đã kéo tôi từ độ cao 3929m lên đến đỉnh núi Kinabalu vào 6 giờ 10 phút
sáng. Lúc này tôi lôi ngay lá cờ Việt Nam ra check in.

72 giờ chinh phục nóc nhà Malaysia - Kinabalu

Đứng từ trên đỉnh cao nhìn xuống, những vách đá xù xì đen thẫm, phía xa xa mặt trời đỏ từ từ “hôn” nhẹ nhàng lên những tảng đá. Tôi nhắm mắt, lắng nghe tiếng những người ngoại quốc thủ thỉ, tiếng gió rì rào, tiếng núi rừng Malaysia vang vọng.

Lerry bỗng lôi một lon bia từ trong balo ra rồi bảo “Happy Birthday to you, Kien”. Tôi chợt nhớ đến một ngày mưa nào đó ở Sài Gòn, mục đích tôi chọn hành trình đến Kinabalu này là đón mừng sinh nhật lần thứ 30 của mình cơ mà.

Lúc này, quang cảnh hiện rõ mồn một trước mắt khiến tôi choáng ngợp. Tôi mở to đôi mắt để chiêm ngưỡng biển mây trắng muốt cuộn tròn và bồng bềnh trước mắt, núi đá sừng sững mà hiên ngang. Thảm thực vật nho nhỏ chen chúc nhau vươn mình trỗi dậy. Giờ thì tôi đã thấm thía câu nói: Hiện diện
của sự giàu có là những tòa nhà chọc trời, nhưng hiện diện của cái đẹp lại là sự hùng vĩ của thiên nhiên.

W.Tips

72 giờ chinh phục nóc nhà Malaysia - Kinabalu

ĐĂNG KÝ TOUR LEO NÚI

Kinabalu là một đỉnh núi nổi tiếng, vì vậy số lượng người đăng ký tham gia leo núi khá đông, bạn phải đăng ký trước với ban tổ chức ít nhất 6 tháng. Bạn có thể đặt tour thông qua Lawrence SU thuộc Công ty du lịch Sanctuary Borneo – Công ty lữ hành hoạt động 30 năm ở Kota Kinabalu. Whatsapp:+60102212060.

GIÁ TOUR

Giá tour trọn gói 3 ngày 2 đêm cho người nước ngoài là 2535 Ringgit (khoảng 14 triệu VND). Tour bao gồm:

  • Xe đưa đón từ khách sạn/ sân bay đến công viên Kinabalu và ngược lại
  • Một đêm ngủ tại công viên Kinabalu kèm bữa sáng và tối
  • Một đêm ngủ tại Laban Rata kèm bữa sáng, tối
  • Phí cho Tour Guide
  • Bảo hiểm leo núi và giấy chứng nhận leo núi
  • Tour chưa bao gồm vé máy bay, phí thuê Porter riêng, đồ uống có cồn,…

DỊCH VỤ CÕNG

Nhiều trường hợp đang leo núi giữa chừng thì người leo núi không đi được nữa. Porter sẽ cõng người leo núi đi lên với giá 300 Ringgit cho 1km và đi xuống với giá 200 Ringgit cho 1km.

CHẶNG LEO XUỐNG

Via Ferrata là hành trình leo núi mạo hiểm được áp dụng cho chặng leo núi xuống, thời gian sẽ ngắn hơn một nửa so với con đường thông thường. Tuy nhiên, vì nó khá mạo hiểm nên cần phải đăng ký và được huấn luyện trước. Nếu người leo núi không có mặt tại buổi tập huấn trước đó thì sẽ không được đi cung đường này.

GIẤY CHỨNG NHẬN LEO NÚI

Có hai giấy chứng nhận:

Giấy màu dành cho người leo lên và xuống thành công

Giấy đen trắng dành cho người tham gia tour leo núi nhưng không lên đỉnh

Chi phí để lấy giấy chứng nhận là 12 Ringgit

72 giờ chinh phục nóc nhà Malaysia - Kinabalu

Xu Kiên