Gia Nghĩa: Phố thị hoa vàng Tây Nguyên

Thành phố Gia Nghĩa, thuộc Dak Nông, Tây Nguyên từ lâu đã được gọi bằng cái tên “phố thị hoa vàng” nhờ những mùa hoa nối tiếp nhau nở quanh năm. Hết mùa hoa dã quỳ, những bông hoa osaka bắt đầu nở trước khi hoa phượng vàng khoe sắc cuối mùa mưa…

Về Gia Nghĩa

Gia Nghĩa là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Đắk Nông, vùng Tây Nguyên, Việt Nam. Thành phố nằm trên cao nguyên Mơ Nông và có độ cao trung bình là 600 m so với mực nước biển, cách Thành phố Hồ Chí Minh 225 km, cách thành phố Buôn Ma Thuột 120 km, cách thành phố Đà Nẵng 667 km và cách thủ đô Hà Nội 1.400 km.

Thành phố có nhiều lợi thế về vị trí địa lý và là đô thị quan trọng trong vùng Tây Nguyên và của Việt Nam (trung tâm công nghiệp bôxit), có sức hút và tác động rộng lớn đối với các tỉnh xung quanh và quốc tế. Trước năm 2020, đây là Thị xã Gia Nghĩa, đến tháng 1 năm 2020, chính thức thành lập thành phố Gia Nghĩa.

Đây là mảnh đất có nhiên nhiên hoang sơ, chưa được khai thác nhiều bởi bàn tay con người. Bên cạnh đó còn là bản sắc văn hóa đa dạng, kết hợp bởi nhiều dân tộc, tôn giáo. Thành phố có 19 dân tộc cùng sinh sống bao gồm người Kinh, dân tộc Mạ, M’Nông, Thái, Nùng, Tày, Mường, H’Mông, Khơ me, Dao, Gia Rai, Hoa, Cao lan, Ê đê, Cho ro, Sán dìu, Sán chay, Sán chỉ, Xơ đăng, Kinh. Ngoài ra ở đây có 3 tôn giáo chính đang hoạt động gồm đạo Thiên chúa, đạo Tin lành, đạo Phật.

Thành phố Gia Nghĩa, thuộc Dak Nông, Tây Nguyên.
Thành phố Gia Nghĩa, thuộc Dak Nông, Tây Nguyên.

Phố thị hoa vàng

Từ lâu, Thành phố Gia Nghĩa đã được gọi bằng cái tên “phố thị hoa vàng” nhờ những mùa hoa nối tiếp nhau nở quanh năm. Hết mùa hoa dã quỳ, những bông hoa osaka bắt đầu nở trước khi hoa phượng vàng khoe sắc cuối mùa mưa…Mỗi loài hoa, đều có những đặc trưng riêng, đem lại những nét đẹp rất riêng làm nên tên tuổi của phố thị hoa vàng.

Gia Nghĩa - Phố thị hoa vàng.

Tháng 8 em có về Gia Nghĩa. Nơi đợi chờ bao hẹn hò những yêu thương.

Về đây chung tay góp sức hát khúc hát xây đời.

Dệt tương lai mơ ước cho ngày mai ngày mai.

Mùa thu trên Cao Nguyên nơi phố thị hoa vàng…

Trích lời bài hát “phố thị hoa vàng”.

Hoa Osaka vàng, hay còn có tên khác là Muồng hoàng yến, Bọ cạp nước. Loài cây có nguồn gốc từ Nam Á này ưa sáng và chịu hạn tốt nên được trồng ở hầu hết các tỉnh Tây Nguyên. Đây cũng được coi là quốc hoa của Thái Lan, với màu vàng đặc trưng, màu sắc của hoàng gia Thái Lan. Khoảng tháng Tư, tháng Năm, hoa Osaka nở nhuộm vàng những con đường, tạo nên hình ảnh rất đặc trưng cho thành phố Gia Nghĩa.

Cây có hoa đẹp, tán rộng, mọc nhanh, không cao quá và có rễ ngang, bám chắc nên osaka được quan tâm, chú ý để phát triển trồng dọc những tuyến đường trung tâm, những hoa viên, tạo nên cảnh quan đẹp mắt. Cánh hoa rơi vương đầy lòng đường, hè phố… “tô điểm” và làm “phố thị hoa vàng ” trở nên quyến rũ hơn. Ngắm những cánh mỏng manh nhưng có vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm… đem lại  nhiều cảm xúc cho mọi người, du khách.

Hoa Oska vàng - loài hoa đặc trưng của phố thị hoa vàng Gia Nghĩa.
Hoa Oska vàng - loài hoa đặc trưng của phố thị hoa vàng Gia Nghĩa.
Hoa Oska vàng - loài hoa đặc trưng của phố thị hoa vàng Gia Nghĩa.
Hoa Oska vàng – loài hoa đặc trưng của phố thị hoa vàng Gia Nghĩa.

Nhiều người nhìn thấy hoa phượng đỏ, hoa phượng tím… nhưng hiếm khi được thưởng lãm hoa phượng vàng nở rộ. Khi tiết trời sang thu, khoảng tháng 8 cũng là lúc những nhánh phượng vàng bung nụ rực rỡ. Hoa phượng vàng nở rộ rợp cả những góc trời. Sắc vàng trải dài, làm bừng sáng không gian những ngày mưa. Thành phố Gia Nghĩa trở nên cuốn hút hơn nhờ sự tô điểm của sắc vàng hoa phượng.

Hoa phượng vàng còn gọi tên khác là phật y, loài hoa hiếm có nguồn gốc từ Brazil. Hiện nay được trồng nhiều ở các tỉnh thuộc Tây Nguyên. Cây này thuộc dạng lá thưa, lá xanh tươi tốt, cây cao lớn, đầu ngọn tầm 20-40cm, đơn hoa vào mùa hè và rụng toàn bộ vào tháng 11 để chuẩn bị cho việc đơn hoa kết trái sau đó. 

Loài hoa phượng vàng mang theo những ý vị rất riêng, sắc hoa rực rỡ chứ không nhẹ nhàng, mang theo không khí vui vẻ, sống động cho không gian. Sắc hoa phượng vàng đầy sức sống, mang tới niềm vui, hạnh phúc, hân hoan cho người ngắm nhìn. Tổng thể tạo thành bức tranh thiên nhiên mỹ lệ ngắm hoài không chán. Góp phần tô điểm cho mảnh đất Gia Nghĩa lãng mạn và đặc biệt hơn.

Hoa phượng vàng vàng rực một góc trời Gia Nghĩa.

Những người con đến từ Tây Nguyên như: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng thường kể với giọng điệu hào hứng và hãnh diện về loài hoa vàng ươm đất trời quê mình: hoa dã quỳ. Mặc dù chỉ là một loại hoa hoang dã, không ai trưng trong nhà, không ai mang tặng cho nhau và cũng không ai mang về phố bao giờ. Thế mà dã quỳ trở thành kỉ niệm, nhuộm vàng cả kí ức của những người con Tây Nguyên, đặc biệt là Gia Nghĩa.

Dã quỳ còn có tên gọi khác là cúc quỳ, sơn quỳ, quỳ dại và là một chi thuộc học Cúc có nguồn gốc từ Mexico. Gọi là dã quỳ bởi loài hoa này báo hiệu một mùa mưa đã qua và những ngày nắng đẹp đã đến, thường nở vàng rực trên những ngọn đồi, vùng cao Tây Nguyên vào tháng Mười đến tháng Mười hai.

Mùa đông Tây nguyên với khí lạnh núi rừng dường như ấm áp hơn bởi sắc hoa vàng quyến rũ ấy. Bạn có thể thấy sắc hoa ở bất cứ đâu, từ trong lòng phố nhỏ, bên vệ đường, vây quanh những ngôi nhà nhỏ, những hàng rào xinh xinh, hay phủ vàng cả một triền đồi thương nhớ… Những cánh hoa mộc mạc, thanh khiết và rực rỡ như tâm hồn người dân phố núi.

Dã quỳ nhuộm vàng cả kí ức của những người con Tây Nguyên

Nếu bạn chưa một lần đến Gia Nghĩa, hãy thử ghé thăm “phố thị hoa vàng” này để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những loài hoa tạo nên đặc trưng nơi đây nhé.

Ảnh: Internet.

Wanderlust Tips | Cnet.