Hot mom Vũ Kiều Loan: ‘Kỹ năng sau mỗi chuyến đi sẽ theo các con cả cuộc đời’

Những người yêu mến các kênh youtube về làm đẹp đời đầu ở Việt Nam đều biết tới vẻ dễ mến và nụ cười luôn thường trực của Vũ Kiều Loan, Co-founder của Love At First Shine. Giờ đây, ở độ tuổi 31, khi đã là chủ sở hữu của một nhà hàng có tiếng đồng thời là một người mẹ, Vũ Kiều Loan vẫn luôn mang trong mình nguồn năng lượng dồi dào cùng tinh thần luôn lan tỏa sự tích cực tới cộng đồng xung quanh.

VŨ KIỀU LOAN
1990 | Hà Nội
Instagram: @ponyloan
Đồng sáng lập kênh youtube Love At First Shine (L@1S) chuyên về làm đẹp với hơn 111k người theo dõi
Chủ sở hữu S&L DINER – nhà hàng diner kiểu Mỹ đầu tiên ở Hà Nội
Diễn giả TEDX
Công việc chính là làm mẹ của bé Dâu (Zoey, 4 tuổi)
Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hot mom Vũ Kiều Loan

Ngắm nhìn hot mom Vũ Kiều Loan cũng như sự trưởng thành của bé Dâu – cô con gái 4 tuổi của Loan, Wanderlust Tips đã có một cuộc trò chuyện nhỏ để tìm hiểu về cuộc sống và lắng nghe những suy nghĩ của một người mẹ hiện đại trong việc để con đi thật nhiều, trải nghiệm thật nhiều địa điểm và văn hóa trên toàn thế giới.

PV: Là một người mẹ, Vũ Kiều Loan thấy thế nào về tầm quan trọng của việc cho con đi du lịch và khám phá thế giới từ sớm?

Ngay cả trước khi có em bé thì hai vợ chồng mình cũng bay nhảy khá nhiều! Tuổi trẻ ai chẳng thích phiêu lưu, du lịch, được đi đến nhiều vùng đất mới, gặp gỡ nhiều người, nghe nhiều câu chuyện thú vị, ăn nhiều món ăn ngon và mở mang tầm mắt.

Sau này có em bé rồi, mình lại càng thấy việc bay nhảy là cần thiết. Ừ thì phải chọn những địa điểm phù hợp với em bé, lịch trình phải đơn giản hơn, vali phải nặng hơn, nhưng mục đích cốt lõi của việc đi du lịch là để khám phá thế giới và để mở mang tầm mắt là không thay đổi. Hơn nữa, bản năng của các bạn nhỏ vốn luôn tò mò, thích tìm hiểu khám phá thế giới xung quanh, nên các bạn ấy lại càng thích được phiêu lưu, được nghe, nhìn, đọc, học điều mới mỗi ngày.

Có thể, các bạn ấy sẽ không nhớ được nhiều chi tiết khi còn nhỏ, cảnh ở đây đẹp ra sao, biển xanh thế nào nhưng chắc chắn những kỹ năng học được sau mỗi chuyến đi, vốn hiểu biết, sự dũng cảm và trưởng thành sẽ theo các con cả cuộc đời.

Những kỹ năng học được sau mỗi chuyến đi, vốn hiểu biết, sự dũng cảm và trưởng thành sẽ theo các con cả cuộc đời.

vũ kiều loan

PV: Tính đến thời điểm hiện tại, bé Dâu đã cùng bố mẹ du lịch tới những địa điểm nào rồi?

Chuyến đi đầu tiên của Dâu là road trip tới Ninh Bình lúc 3 tháng. 5 tháng tuổi, lần đầu tiên bạn ấy được xuất ngoại đi Singapore. Đến 7 tháng, bố mẹ kéo bạn ấy đi Italy. Sinh nhật 1 tuổi thì hành hương về Mỹ thăm ông bà nội.

Hai năm nay, bạn ấy cứ hỏi suốt sao không được đi chơi nhiều nữa. Mẹ chỉ biết trả lời tại vì máy bay hỏng, các cô chú chưa sửa được con ạ. Bù lại, trong suốt khoảng thời gian này, cả nhà vẫn cố gắng vi vu nhiều nơi lân cận Hà Nội để những cuộc phiêu lưu khám phá thế giới của con không bị ngắt quãng. Nhờ việc phải sống chậm lại, dành thời gian cho nhau nhiều hơn, chúng mình cũng đã đặt chân tới được Hòa Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa và rất nhiều nơi khác nữa.

PV: Những trải nghiệm du lịch đầu đời của Dâu có suôn sẻ hay gặp phải tình huống ngoài ý muốn nào không?

Cái hay của đi hiking, trekking hay picnic là cả nhà được đi ra ngoài, được hít hà không khí trong lành, thu nạp vitamin D nhưng đồng thời cũng không phải tiếp xúc với nhiều người, không phải chịu cảnh chen chúc, xô bồ. Thế nên hoạt động này của gia đình hầu như không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Gia đình mình hay lựa chọn ngẫu hứng những lộ trình leo núi khác nhau ở Sóc Sơn, mang giỏ ra picnic ở một công viên nhỏ xíu ở tận Hà Đông, hay chui vào một khu ven hồ khuất khuất ở Eco Park thả diều.

Tình huống ngoài ý muốn thì cũng có nhiều, có lúc mẹ quên kem bôi chống muỗi, bạn ấy bị muỗi đốt vào mông. Hoặc có khi đang leo núi thì bạn ấy nằng nặc đòi tìm chỗ ăn kem. Hay lúc picnic ngoài trời, nắng quá chảy hết cả phô mai của bạn ấy. Nhưng không sao cả, những thứ ngoài ý muốn lại trở thành những kỷ niệm khiến chuyến đi đáng nhớ hơn. Sau mỗi cuộc phiêu lưu, cả nhà về ngồi cạnh nhau kể lại và đều cười rất vui.

PV: Vậy bé Dâu yêu núi, thích biển hay bày tò sự thích thú muốn tham gia hoạt động gì nhất?

Khó có thể nói là bạn ấy thích hoạt động nào nhất, mỗi hoạt động có một cái hay riêng. Nếu đi picnic thì được hái hoa bắt bướm, được ăn đồ ăn ngon do Daddy chuẩn bị. Đi trekking thì được gặp nhiều bạn động vật khác nhau. Đi biển thì được lặn ngụp như nàng tiên cá, đúng sở trường của bạn ấy.

Nhưng chắc đợt này bố mẹ thích trekking nhất. Mặc dù bạn ấy cũng kêu nhiều, đi được một đoạn thì hay than mệt, nhưng cuối cùng vẫn phải tự đi. Vì lao động nhiều hơn nên khi về con ăn ngoan, ngủ say, gia đình chỉ cần có vậy là êm ấm.

PV: Hành trang cho những chuyến trekking cùng Dâu gồm những gì?

Trước hết là quần áo dài tay, để chống nắng và cũng tránh bị côn trùng đốt hay cành cây cọ vào. Bạn ấy đang tuổi thích điệu, nên hay đòi mẹ cho con mặc váy, nhưng mẹ phải giải thích mãi mọi người đều mặc quần áo dài thì bạn ấy mới chịu. Tiếp theo là kem chống nắng. Sau đó là một đôi giày thể thao tốt. La bàn với kính lúp đồ chơi (nhưng vẫn soi được nhé) để hành trình leo núi vui vẻ sống động hơn. Và chắc chắn là phải thật nhiều nước rồi!

Một hạng mục cũng rất thiết yếu cho chuyến đi là kẹo bánh, bim bim hoặc đồ ăn vặt. Mình sẽ chọn các món Dâu đặc biệt thích để làm đồ hối lộ bạn ấy trên đường đi. Các bạn nhỏ chưa quen đi nhiều sẽ hay kêu mệt, lúc ấy mình sẽ lôi phần thưởng ra để dụ bạn ấy: Con đi thêm một đoạn nữa thì sẽ được ăn kẹo, ví dụ vậy. Có phần thưởng các bạn ấy sẽ hợp tác hơn nhiều.

PV: Trong mùa dịch, các phụ huynh thường đau đầu với việc trông con ở nhà. Rất nhiều ông bố, bà mẹ đã liên tục cho con xem điện thoại, iPad, TV để có thời gian rảnh tay làm việc khác. Vậy Vũ Kiều Loan đã làm gì để tạo ra một không gian với nhiều hoạt động thú vị tại nhà cho con, tránh xa các thiết bị điện tử?

Mùa hè, hình thức vận động thể chất lành mạnh nhất là bơi lội nè, nên mình cũng sắm bể bơi phao ở nhà. Mỗi lần vùng vẫy ngụp lặn xong cũng hết vài tiếng rồi. Mình cũng cho Dâu tiếp xúc với nước từ nhỏ, đi học bơi mỗi mùa hè, thế nên Dâu cũng rất thích môn thể thao này.

Trong bối cảnh dịch bệnh này chẳng đi du lịch được rồi, cách đơn giản nhất để cho các bạn ấy mở mang đầu óc là đọc sách. Thế nên bên cạnh các trải nghiệm, mình cũng rất đầu tư cho sách. Dâu mới gần 4 tuổi thôi nhưng chắc phải có hàng trăm cuốn sách. Cũng tốn kém đấy, nhưng thôi coi như một dạng sữa công thức cho tâm hồn các bạn nhỏ ấy mà. 

Thế nên bên cạnh các trải nghiệm, mình cũng rất đầu tư cho sách. Cũng tốn kém đấy, nhưng thôi coi như một dạng sữa công thức cho tâm hồn các bạn nhỏ ấy mà. 

VŨ KIỀU LOAN

PV: Vừa quản lý một nhà hàng, vừa là một beauty blogger, vừa là một book lover và là một người mẹ, cuộc sống của Vũ Kiều Loan có còn cân bằng không?

Cuộc sống của mình không cân bằng và mình nghĩ hầu hết những người được hỏi câu này cũng vậy cả thôi. Không ai có thể làm tất cả mọi việc, trong mọi lúc, với toàn bộ năng lượng và tâm trí cả.

Mình coi cuộc sống như một trò chơi tung hứng, mỗi lúc mình chỉ cần bắt một quả bóng thôi. Có lúc là quả bóng công việc, có lúc là quả bóng gia đình, có lúc là quả bóng đam mê của bản thân. Ở mỗi thời điểm, mình sẽ chọn tập trung vào một thứ và làm điều đó thật tốt là được. Khi mình mới set up nhà hàng thứ 2 sáu tháng trước, mình cũng đi biền biệt cả ngày. Còn bây giờ nhà hàng đã đi vào quỹ đạo rồi, con thì nghỉ dịch nghỉ hè, mình chọn ở nhà 24/7 dành thời gian cùng con.

PV: Khi dịch bệnh vẫn còn tiếp diễn, Vũ Kiều Loan có thể chia sẻ một vài điểm đến lý tưởng và an toàn cho cả gia đình được không? Theo bạn, đâu là những yếu tố để quyết định một điểm đến hoàn hảo và an toàn cho gia đình trong mùa dịch?

Mọi người cũng biết đấy, trong hai năm nay, chuyến đi lý tưởng không còn là những thành phố du lịch nổi tiếng, trung tâm thương mại đông người, bảo tàng nhộn nhịp hay khu vui chơi huyên náo nữa. Chúng ta phải lui về những nơi vắng vẻ hơn, ít người hơn, gần gũi với thiên nhiên. Chúng ta phải dành thời gian cho nhau nhiều hơn, từ việc chuẩn bị đồ ăn mang theo cùng nhau, rồi vận động cùng nhau, trò chuyện với nhau, thay vì lo chụp ảnh check in hay lướt mạng xã hội.

Theo mình, đấy cũng là cách tốt nhất để đi du lịch, không hẳn chỉ vì dịch bệnh, mà trước đây hay sau này cũng nên như vậy. Đó là cách tuyệt vời nhất để thoát khỏi cuộc sống thành phố chật chội, thay đổi không khí, thay đổi môi trường, từ đó trở về với giá trị cốt lõi nhất của việc đi du lịch: khám phá thế giới, mở mang tầm mắt, hiểu và kết nối với bản thân, với gia đình và với thế giới nhiều hơn.

Khái niệm điểm đến lý tưởng sẽ phù thuộc vào hoàn cảnh từng gia đình, khả năng thể chất của con, điều kiện thời gian, tâm lý, thậm chí đôi khi là điều kiện vật chất của bố mẹ nữa. Riêng với nhà mình hiện giờ thì Sóc Sơn không quá xa so với nội thành Hà Nội, chỉ mất tầm 1 tiếng lái xe, có nhiều hồ nước xinh xắn để picnic, nhiều núi non không quá hiểm trở để trekking, khi nào hết dịch cũng có thể nghỉ lại ở nhiều homestay bé xinh không đông đúc và xô bồ, nhà mình chắc chắn sẽ còn quay lại nhiều nhiều.

Cảm ơn Vũ Kiều Loan vì cuộc trò chuyện vô cùng thú vị!

Ảnh: NVCC

Wanderlust Tips | Cinet