Mạch Khanh: Điều mình thích là phi công không phải mang việc về nhà

Luôn xuất hiện trong nụ cười rạng rỡ cùng năng lượng tích cực tuyệt vời, thật hiếm ai mà không “đổ gục” trước cô nàng Mạch Khanh. Cùng Wanderlust Tips trò chuyện với nữ phi công trẻ Mạch Khanh để xem nghề điều khiển chú chim sắt trên bầu trời có gì thú vị nhé!

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Trò chuyện cùng nàng phi công Mạch Khanh
Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Trò chuyện cùng nàng phi công Mạch Khanh

PV: Xin chào Mạch Khanh. Hành trình đến với nghề phi công của Mạch Khanh đã diễn ra như thế nào? Gia đình nghĩ gì khi Khanh muốn trở thành một nữ phi công?

Xin chào các độc giả của Wanderlust Tips. Suy nghĩ về nghề phi công đến với mình như một chữ duyên thôi. Cả gia đình đã huy động hết các nguồn lực tài chính để chắp cánh ước mơ bay cho mình, còn chính bản thân mình cũng từ bỏ nghề nghiệp đúng với tấm bằng đại học để làm lại từ đầu với công việc điều khiển con chim sắt. Mà nhìn nhưng hình ảnh các cô chú, anh chị em làm chủ bầu trời trông cũng thật ngầu các bạn nhỉ (cười).

PV: Với Mạch Khanh, 3 điều thú vị nhất về nghề phi công là gì?

Đã gần 3 năm kể từ khi học phi công mà tim mình vẫn đập nhanh hơn một chút khi nhìn thấy máy bay. Mình không chắc với một công việc khác mình sẽ cảm thấy như vậy đâu (cười).

Điều thứ 2 mình thích là phi công không phải mang việc về nhà. Sau khi kết thúc một ngày với những chuyến bay an toàn thì dường như không còn phải lo nghĩ về công việc nữa ấy. Lúc trước mình đã từng phải chạy deadline liên tục với công việc cũ dù có ở bất kì khung giờ nào trong ngày.

Cuối cùng, mình nghĩ là đồng phục của tụi mình có thể nói gần như đồng bộ trên toàn thế giới. Cho dù có khác quốc gia hay khác công ty đi nữa, tụi mình vẫn mặc như thế thôi. Việc không phải suy nghĩ hôm nay phải mặc gì đi làm cũng giúp mình tiết kiệm thời gian và thấy thoải mái hơn khá nhiều.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Trò chuyện cùng nàng phi công Mạch Khanh

PV: Là một nữ phi công, Mạch Khanh có gặp phải những khó khăn gì không?

Đến hiện tại thì mình chưa cảm thấy có hạn chế gì đặc biệt so với các bạn nam. Nhưng sau này, nếu lập gia đình và có em bé thì mỗi lần sinh nở mình sẽ phải dừng công việc khoảng 2 năm. Sau đó phải quay trở lại tập luyện, thi cử để bằng bay có giá trị trở lại.

Chia sẻ thêm thì quy định của nghề phi công khá là đặc biệt, trong 90 ngày phi công phải cất hạ cánh được 3 lần nếu không thì bằng sẽ hết hạn đó.

PV: Vậy cảm giác khi ngồi trong buồng lái lần đầu tiên của Khanh như thế nào?

Lần đầu được điều khiển một chiếc máy bay thật sự: mình đã biết đây là sự lựa chọn đúng đắn thứ nhì trong cuộc đời của mình sau việc niềng răng (cười).

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Trò chuyện cùng nàng phi công Mạch Khanh

PV: Thế còn cuộc sống thường ngày bên ngoài lớp học bay của nữ phi công Mạch Khanh ra sao?

Mình cũng không khác bạn bè cùng trang lứa là mấy đâu, mình thích xem phim, đọc truyện, ôn thêm một tí ngoại ngữ mỗi ngày hay gặp gỡ bạn bè, lê la hàng quán. Thời gian dịch bệnh này thì mình tranh thủ ở nhà quay và đăng video cho mọi người xem thôi.

Hiện tại mình đã hoàn thành huấn luyện ở Singapore và chờ chuyến bay giải cứu về nên đôi khi mình cũng ra ngoài đi bộ hay đạp xe loanh quanh để tranh thủ khám phá đất nước này.

PV: Khanh đã có cơ hội đặt chân tới bao nhiêu quốc gia? Khanh ấn tượng với quốc gia nào nhất?

Mình đã đặt chân được đến 9 quốc gia khác nhau và đất nước khiến mình nghĩ về nhiều nhất chính là nơi mình đã thực hiện hoá mong ước trở thành phi công của mình: Hoa Kỳ. Bảo sao người ta vẫn thường nói giấc mơ Mỹ mà! Mình thì không thích sống hẳn ở Mỹ, nhưng rất thích vui chơi ở đây vì sự rộng lớn và tự do tự tại.

PV: Bạn đã đến với YouTube như thế nào? Trong tương lai, Mạch Khanh có dự định phát triển thêm nhiều nội dung khác trên YouTube không?

Mình đến với YouTube rất tình cờ thôi. Dịch bệnh bùng phát nên trường bay ở Mỹ của mình phải đóng cửa hơn 1 tháng trời. Trong khoảng thời gian đó, mình đã làm video đầu tiên không liên quan gì đến nghề phi công hết. Nhưng vì lúc đó mình chưa có bằng nên khá rụt rè ấy. Hiện tại mình đã có 7 loại bằng cấp, chứng chỉ và vô vàn chủ đề về nghề để chia sẻ cho mọi người rồi đó!

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Trò chuyện cùng nàng phi công Mạch Khanh

PV: Được biết hiện tại bạn vẫn di chuyển giữa các quốc gia để hoàn thành khóa huấn luyện bay của mình. Vậy khi dịch bệnh hoàn toàn kết thúc, Mạch Khanh muốn đi du lịch ở đâu?

Bất cứ khi nào có thời gian và tiền bạc, mình đều muốn thực hiện một chuyến đi chơi Châu Âu để gặp lại gia đình mình và bạn bè ở bên đó. Điều tuyệt vời là mình có thể lòng vòng các nước gần nhau ấy. Ôi nhắc đến là muốn đi ngay luôn nhưng hiện tại thì chưa phải lúc rồi!

PV: Vẫn luôn xuất hiện cùng nụ cười rạng rỡ, Khanh đã làm gì để giữ được năng lượng tích cực khi tình hình dịch bệnh diễn ra căng thẳng?

Mình cũng có nhiều nỗi lo lắm! Mà được cái mình không có buồn lâu và mình cũng không muốn thể hiện điều đó trên mạng, đóng vai chị gái trưởng thành đó mà (cười). Thực sự thì mình muốn thể hiện những điều vui vẻ để lan tỏa năng lượng tích cực đến với mọi người.

Tình hình dịch bệnh đang căng thẳng, chúng mình thật cố gắng lên mọi người nhé! Khi mọi việc tốt đẹp hơn, mình sẽ có cơ hội đưa các bạn đi khắp nơi chơi nha!

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Trò chuyện cùng nàng phi công Mạch Khanh

PV: Cảm ơn Khanh rất nhiều vì cuộc trò chuyện

Ảnh: NVCC

Wanderlust Tips | Cinet