9 lý do bạn nên tự lái xe vi vu Malaysia

Lái xe rong ruổi qua những cung đường quả là vô cùng thú vị mà tôi không nghĩ rằng mình sẽ được trải nghiệm ở một đất nước mà dịch vụ du lịch và giao thông công cộng vô cùng tiện lợi như malaysia. Cơ duyên đã đến, và 5 ngày lang thang đất mã đi tìm những “kho báu” ở xứ sở này là một kỷ niệm tuyệt vời. Nếu bạn đang nghĩ tới việc khám phá thiên đường nhiệt đới malaysia, hãy thử tham khảo 9 điều vô cùng thú vị mà tôi đã đúc rút từ hành trình của chính mình để lên lịch cho một chuyến roadtrip đáng nhớ tới đây.

wanderlust tips 09 ly do ban nen lai xe vi vu Malaysia

1. TỰ DO TỰ TẠI

Việc tự lái một chiếc xe sẽ cho bạn cảm giác trải nghiệm thật hơn, bạn có thể lang thang khắp hang cùng ngõ hẹp của đất nước này mà chẳng phải sợ vội vàng cho kịp tour. Thêm nữa, cảm giác lái xe tay lái nghịch so với Việt Nam cũng khá thú vị đấy nhé. Dĩ nhiên, một chiếc xe ô tô có thể chở được 4 người nên chi phí sẽ giảm đi đáng kể. Bạn có thể thong dong trên những đồi chè ở Cameron hoặc phố cổ Penang, hay dạo chơi Melaka (tên cũ là Malacca) một cách tự do nhất vì lúc đó thời gian là của bạn. Bạn có toàn quyền làm chủ và thiết kế một lịch trình phù hợp nhất cho bản thân.

2. XE RẺ, XĂNG RẺ, PHÍ CẦU ĐƯỜNG RẺ

Hệ thống giao thông của Malaysia rất phát triển nên bạn có thể thoải mái tự lái xe với một chiếc bản đồ hay định vị GPS mà chẳng cần phải hỏi người dân. Giá xăng hiện tại ở Malaysia chỉ khoảng 10.000VND cho xăng 97 (ở Việt Nam hiện tại là hơn 17.000VND cho xăng 95). Điều này có nghĩa là nếu bạn chạy một chiếc xe như Toyota Vios với mức tiêu thụ nhiên liệu đường cao tốc trung bình chỉ khoảng 6L/100km thì bạn chỉ mất 60.000VND tiền xăng cho chặng đường 100km này. Chi phí cầu đường ở Malaysia cũng rất rẻ, tôi đã di chuyển quãng đường từ Putrajaya tới Ipoh khoảng 250km mà chỉ tốn hơn 30 Ringgit (hơn 150.000VND), nghĩa là mỗi km chỉ mất chừng 600VND. Giá cầu đường cho cao tốc ở Việt Nam hiện tại thấp nhất là hơn 1.000VND, cao nhất là 2.000VND. Thêm nữa, cao tốc Bắc – Nam của Malaysia đại đa phần là 8 – 10 làn xe, chỉ một số đoạn là 6 làn xe. Xe máy cũng có thể chạy trên đường cao tốc chứ không bị cấm. Điều này khiến cho việc lái xe khám phá Malaysia trở nên dễ dàng và kinh tế hơn.

3. TRẠM DỪNG NGHỈ NHƯ KHÁCH SẠN

Hệ thống trạm dừng nghỉ được xây dựng khá nhiều trên trục cao tốc Bắc – Nam. Đó thường là một khu tổ hợp gồm nhà hàng, vệ sinh, trạm xăng, nhà nghỉ, quầy mua sắm, siêu thị… và tất cả đều rất sạch sẽ và gọn gàng. Chỉ tính riêng nhà vệ sinh, nếu không cẩn thận bạn có thể bị lạc luôn vì chúng khá lớn. Nhà vệ sinh công cộng trong các trạm nghỉ chân thường chia làm 3 khu riêng biệt, một cho những người theo đạo Hồi với vòi tắm, vòi rửa, bệ đá, bệ nằm rất sạch sẽ, một khu cho Nam và một khu cho Nữ nhưng tất cả đều cho bạn có cảm giác như đang sử dụng restroom ở khách sạn 4 – 5 sao chứ không phải là một trạm dừng nghỉ ven đường. Còn nữa, tuy sạch đẹp là thế nhưng dịch vụ công cộng này là hoàn toàn miễn phí.

4. RẤT SẠCH SẼ

wanderlust tips 09 ly do ban nen lai xe vi vu Malaysia 2

Có thể nói mọi thứ ở Malaysia đều rất sạch, từ đường cao tốc đến ngõ hẻm của vùng nông thôn. Chúng tôi di chuyển cả ngày trời, qua những đoạn trời mưa tầm tã nhưng khi xuống xe không hề thấy bất cứ vết bùn đất nào đọng lại, giống như bạn vừa ghé qua tiệm rửa xe hơn là gặp mưa. Chạy xe cả mấy ngày trời mà lốp vẫn đen bóng, miết tay vào vỏ ngoài xe chẳng thấy một tý bụi nào. Ngay cả những lan can trên đường cao tốc cũng rất sạch, điều này chứng tỏ đường và các phương tiện phát thải rất rất ít bụi ra môi trường. Những đường phố ở trung tâm Kuala Lampur hay Putrajaya, Ipoh… đều rất ngăn nắp sạch sẽ với những khu rừng xen lẫn khiến bạn cảm nhận một đô thị trong lành chứ không hề ồn ào, khói bụi như thường thấy.

5. MỌI THỨ ĐỀU TỰ ĐỘNG

Các trạm thu phí của Malaysia đều rất rộng lớn và thu phí tự động. Bạn mua một cái thẻ với số tiền nhất định trong đó (giống như thẻ card điện thoại), khi qua trạm chỉ việc quẹt là barrier sẽ tự động mở ra, đồng thời bảng đồng hồ hiển thị mức phí và số tiền còn lại trong thẻ, gần như chẳng thấy bóng dáng nhân viên thu vé như ở Việt Nam. Ngay cả những trạm xăng trên đường cũng vậy, bạn có thể dùng thẻ quẹt, chọn số lượng và tự đổ xăng hoặc bạn phải cầm tiền mặt vào tít quầy phía trong để đưa tiền cho nhân viên và họ chỉ việc mở máy tính, điền số lít và vị trí số cây xăng, bạn cũng phải ra tự đổ vào xe của mình. Điều này có nghĩa là một trạm xăng với hàng chục cây xăng cũng chỉ cần 2-3 người vận hành là đủ.

6. DI CHUYỂN RẤT TĨNH LẶNG

Khác hẳn với Việt Nam, người dùng phương tiện ở Malaysia rất rất hiếm khi bấm còi. Chẳng có gì ngạc nhiên nếu đi cả 10 ngày trời ngang dọc đất nước này mà bạn chẳng nghe thấy một tiếng còi nào. Bởi với những người dân đất nước này, bấm còi là điều gì đó rất kinh khủng và bất lịch sự. Tốc độ di chuyển trên đường cao tốc khá nhanh, các xe đi rất sát nhau, chuyển làn liên tục nhưng cũng không hề nghe thấy tiếng còi xe. Nếu bạn đi bộ sang đường, họ sẵn sàng dừng hẳn xe để chờ bạn đi qua.

7. BIỂN BÁO CHỈ DẪN ĐƯỜNG RẤT RÕ RÀNG

wanderlust tips 09 ly do ban nen lai xe vi vu Malaysia 4

Hệ thống biển báo chỉ dẫn đường ở Malaysia rất chi tiết và rõ ràng, điều này luôn rất hữu ích cho những ai thích tự mình lái xe khám phá đất nước xinh đẹp này. Phần lớn, các biển báo đều theo thông lệ chung quốc tế nên nhìn rất dễ hiểu, nhiều biển tương đồng như ở Việt Nam, một số ít chỉ khác phần màu sắc mà thôi. Thêm nữa, suốt những ngày tháng lang thang khắp Malaysia, chúng tôi gặp rất ít cảnh sát giao thông, ngay cả những ngã tư đường phố cũng gần như chẳng có bóng dáng của họ, mọi người đều di chuyển theo đèn tín hiệu, trên đường cao tốc cũng chỉ có 1 chiếc xe làm nhiệm vụ tuần tra cho cả chặng đường gần 300km, chứ không phải cách 50km lại một trạm cảnh sát giao thông như cao tốc ở Việt Nam.

8. KHÍ HẬU THÍCH HỢP

Khí hậu Malaysia giống như Sài Gòn của Việt Nam, chia làm 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô, nhiệt độ trung bình từ 24°C- 35°C. Tuy nhiên, nắng ở đây không quá gắt, có nhiều gió và đặc biệt là được bao phủ bởi các khu rừng quanh phố, trên cao tốc (bạt ngàn rừng cọ, dừa, cao su,…) nên bạn sẽ cảm thấy rất dễ chịu, ban đêm nếu trời mưa còn có cảm giác hơi lạnh. Vì thế, bạn có thể thoải mái mở toang cửa và hưởng thụ không khí trong lành.

9. QUÁ NHIỀU CHỖ ĐỂ NGAO DU

Malaysia có diện tích tương đương Việt Nam nhưng bị tách biệt thành hai nửa phía Đông và Tây, dân số chỉ hơn 30 triệu người. Phong cảnh khá đa dạng đặc trưng của vùng nhiệt đới với rừng rậm, nhiều sông ngòi, biển, thác, hang động… Malaysia cũng là đất nước đa văn hóa, đa sắc tộc nên bạn có thể thoải mái khám phá các ngôi đền, động hay phong tục tập quán của mỗi dân tộc trong đất nước này. Dĩ nhiên, Malaysia cũng có nhiều đặc sản, trái cây nhiệt đới để bạn thoải mái thưởng thức. Từ thủ đô Kuala Lumpur bạn có thể tự do lái xe đi khắp mọi ngả đường về phía nam tới luôn Singapore, lên phía bắc đến tận Thái Lan với hàng loạt các địa danh du lịch nổi tiếng. Người dân Malaysia rất thân thiện và thoái mái, và điều tuyệt vời là họ có thể nói được nhiều thứ tiếng trong đó tiếng Anh khá tốt nên bạn chẳng cần lo lắng gì quá nhiều về việc giao tiếp hay xin chỉ dẫn từ người bản xứ.

Trần Giáp | Wanderlust Tips