8X mê du lịch: “Đến Thổ Nhĩ Kỳ sẽ muốn quay lại thêm nhiều lần”

Nguyễn Thị Huyền Trang (sinh năm 1980, đến từ Hà Nội) đã đặt chân đến khoảng 50 nước trên thế giới, vậy nhưng dường như Thổ Nhĩ Kỳ là miền đất khiến cô gái này muốn quay lại thêm nhiều lần nữa. Mọi thứ nơi đây mang lại cho cô là những trải nghiệm ấn tượng, độc đáo.

Thường thì người ta sẽ ít khi đi lại những nơi đã đi qua vì thế giới có gần 200 quốc gia và hàng nghìn thành phố đáng phải đi trong đời, nhưng sao lại chọn quay lại lần nữa hẳn phải có lý do rất chính đáng?! Đến Thổ Nhĩ Kỳ sẽ muốn quay lại thêm nhiều lần nữa. Hãy tin tôi vì tôi cũng như bao người sẽ quay lại Thổ Nhĩ Kỳ vì một trong số nhiều lý do“, Huyền Trang chia sẻ.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | 8X mê du lịch: "Đến Thổ Nhĩ Kỳ sẽ muốn quay lại thêm nhiều lần"

Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia đặc biệt với vị trí địa lý nằm ở 2 châu lục Á và Âu. Riêng việc đó thôi cũng đã tạo nên nhiều thứ hấp dẫn, đáng để Huyền Trang phải thương nhớ, đến nỗi trót đem tim mình gửi lại một phần nơi miền đất cổ tích này.

Trong mắt Huyền Trang, điều ấn tượng nhất chính là tại Thổ Nhĩ Kỳ mỗi buổi bình minh hay hoàng hôn lại tràn ngập một màu vàng ấm áp nên có tên gọi là Golden Horn. Phải trải nghiệm thì du khách mới cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp này.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | 8X mê du lịch: "Đến Thổ Nhĩ Kỳ sẽ muốn quay lại thêm nhiều lần"

Huyền Trang tâm sự: “Đến Thổ Nhĩ Kỳ để chúng ta – những người yêu đọc sách đã thấm trong tâm khảm từ bé câu chuyện thần thoại trong “Nghìn lẻ một đêm” với Aladin và cây đèn thần; Alibaba và 40 tên cướp, Thủy thủ Sinbad… Đến mỗi địa danh, mua 1 món hàng lưu niệm lại gợi nhớ đến câu chuyện xưa. Thật sự rất thú vị”.

Thổ Nhĩ Kỳ trong quá khứ đã từng là thủ phủ của các đế chế hùng mạnh như Byzantine, Ottoman và Romans… Ngày nay, thành phố này vẫn lưu giữ trong mình những phế tích, đền đài, cung điện mà khi đã đặt chân đến đây du khách dường như lạc vào cái thế giới cổ xưa đầy mê hoặc. Những công trình vĩ đại đó người thời nay có thể không giải thích nổi, chỉ có 1 sự trầm trồ thán phục.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | 8X mê du lịch: "Đến Thổ Nhĩ Kỳ sẽ muốn quay lại thêm nhiều lần"

Hay trong cảm nhận của Huyền Trang, những thắng cảnh có 1 không 2 như Lâu đài bông, Cappadocia… sẽ không có nơi nào trên thế giới đẹp tương tự như vậy. “Bảo sao mà khi du khách leo lên Khinh khí cầu để tham quan Cappadocia thì bạn sẽ thấy mình thật toại nguyện, thấy ngợp trong cảm xúc hạnh phúc. Phải trải nghiệm để biết thế giới quanh ta đẹp nhường nào”, cô nói.

Ngoài sức lôi cuốn của các di tích và nền văn hóa cổ đại, ẩm thực Thổ Nhĩ Kỳ luôn được đại đa số du khách đánh giá là vô cùng hấp dẫn, giá cả phải chăng, và Huyền Trang cũng không ngoại lệ. Thổ Nhĩ Kỳ là đất nước của bánh mỳ kẹp thịt cừu nướng (doner kebap) nổi tiếng, món bánh tráng miệng baklava….

Huyền Trang bộc bạch: “Giờ đây trên mảnh đất Hà Nội nhỏ bé khá xa Thổ Nhĩ Kỳ mà món Doner Kebap đã có mặt tại mọi ngõ ngách và rất được ưa chuộng cả giới trẻ lẫn người lớn tuổi. Tôi thì khoái nhất được ăn các loại rau xanh làm salad ở đây, nhiều loại và ngon vô cùng. Tôi cũng khoái món phomai, món oliu, các loại bánh mỳ, kem và 1 số loại bánh ngọt siêu hấp dẫn“.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | 8X mê du lịch: "Đến Thổ Nhĩ Kỳ sẽ muốn quay lại thêm nhiều lần"

Huyền Trang cũng đưa ra lời khuyên: “Đến với thành phố Istanbul, bạn đừng bỏ qua cơ hội mua sắm tại chợ cổ Grand Bazaar. Ngôi chợ mái vòm này là chợ trung tâm lớn được chia làm rất nhiều khu vực, mỗi khu bày bán một loại sản phẩm riêng. Ở đây bạn có thể tìm thấy hầu hết các mặt hàng mà mình cần, dù vậy đừng quên ghé thăm những gian hàng bán các sản phẩm đặc trưng của người Thổ như: thảm lông cừu, thảm len dệt bằng tay tỉ mỉ và cầu kỳ, gian hàng đồ gốm sứ tinh xảo, nhiều màu sắc bắt mắt, các mặt hàng thuộc da nổi tiếng là chất lượng và giá thành tốt.

Tôi thì ấn tượng mãi với áo da của Thổ Nhĩ Kỳ, mềm mỏng và đẹp chưa từng có trên thế giới. Chỉ đơn giản việc ngắm các bạn trai, bạn gái Thổ Nhĩ Kỳ khoác áo da đi dạo phố thôi cũng làm du khách ngoái nhìn không rời mắt. Đơn giản vì họ đẹp và ăn mặc cũng đẹp nữa. Tôi phải lòng Thổ từ đó“.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | 8X mê du lịch: "Đến Thổ Nhĩ Kỳ sẽ muốn quay lại thêm nhiều lần"

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | 8X mê du lịch: "Đến Thổ Nhĩ Kỳ sẽ muốn quay lại thêm nhiều lần"

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | 8X mê du lịch: "Đến Thổ Nhĩ Kỳ sẽ muốn quay lại thêm nhiều lần"

Ảnh: NVCC

Wanderlust Tips | Cinet