Tây Ban Nha: Bò tót nổi điên, húc tung khách du lịch

Ba du khách nước ngoài đã bị tấn công bởi một con bò tót trong lễ hội chạy đua bò tót nổi tiếng tại Tây Ban Nha.

[rpi]

Vào ngày 14/7 vừa qua, ngày cuối cùng diễn ra lễ hội chạy đua bò tót San Fermin (Pamplona), Tây Ban Nha đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn khi chú bò tót Rabanero bất ngờ lao vào tấn công 3 du khách đang đứng ven đường.

Một nạn nhân đứng xem biểu diễn đã bị con vật này hất tung lên trời, 2 nạn nhân còn lại thì bị con bò tót Rabanero dồn vào góc tường, gây nên tổn thương tại vùng tay và nách. Ba nạn nhân trong sự cố được xác định đến từ Australia và Tây Ban Nha.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Tây Ban Nha: Bò tót nổi điên, húc tung khách du lịch

Ngay sau sự việc diễn ra, các nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện và rất may mắn, vết thương của họ không ảnh hưởng tới tính mạng. Trong lễ hội chạy đua bò tót San Fermin năm nay, tổng số người bị tấn công đã lên tới con số 8.

Lễ hội San Fermin được tổ chức hàng năm tại một thành phố nhỏ mang tên Pamplona, nằm ở phía bắc Tây Ban Nha. Nổi bật trong lễ hội chính là cuộc chạy đua của những chú bò tót diễn ra hàng ngày, kéo dài trong suốt 1 tuần. Những chú bò khỏe mạnh được thả chạy tự do trên cung đường dài 1km đã được định sẵn, hướng đến trường đấu bò.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Tây Ban Nha: Bò tót nổi điên, húc tung khách du lịch

Là một nét văn hóa đặc trưng của văn hóa Tây Ban Nha, lễ hội San Fermin thu hút đông đảo du khách tới tham gia và chiêm ngưỡng. Tuy nhiên, đây lại là lễ hội tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi từ năm 1910, 16 người đã thiệt mạng trong các cuộc đua này.

Wanderlust Tips | Cinet