Bisket Jatra: Năm mới ở vùng đất thiêng Nepal

Tháng 4 dường như là tháng lễ hội ở khắp mọi nơi trên thế giới. Và hôm nay, Wanderlust Tips sẽ đưa các bạn tới đất nước Nepal huyền bí để tìm hiểu về Bisket Jatra – lễ đón năm mới độc đáo của người dân địa phương.

[rpi]

Lễ hội năm mới Bisket Jatra là lễ hội truyền thống của người dân Nepal theo lịch Vikram Samvat, diễn ra từ khoảng ngày 13 hay 14 tháng 4 hàng năm và kéo dài liên tục trong 9 ngày. Lễ hội diễn ra ở nhiều nơi trên khắp Nepal nhưng nổi bật và đông đúc nhất phải kể tới tại quảng trường Thimi Balkumari và Bhaktapur Durbar thuộc thành phố Bhaktapur. Điểm đặc sắc của lễ hội này chính là hoạt động rước cỗ xe chở thần Bhairava được hàng trăm người đàn ông cùng kéo đến trước Khalla Tole. Tại đây sẽ diễn ra lễ ban phước lành và dâng lễ vật lên thần Bhairava. Trước đó khoảng một tháng, cỗ xe sẽ được chuẩn bị lắp ráp gần đền Nyatapola.

Một nghi thức cũng thu hút đông đảo người dân tham gia trong lễ hội Bisket Jatra là hoạt động kéo cột gỗ Yohsi cao tới 25m. Người Nepal quan niệm rằng, kéo đổ cột gỗ Yohsi tượng trưng cho việc chiến thắng ác quỷ. Chỉ khi mọi người cùng nhau kéo đổ cột gỗ này thì một năm mới có thể chính thức bắt đầu. Nhiều quốc gia khác trên thế giới có truyền thống đón năm mới bên gia đình và những người thân yêu nhất, song với người Nepal, Bisket Jatra lại là dịp để họ nêu cao tinh thần dân tộc, đấu tranh chiến thắng cái ác và chia sẻ niềm vui đến cho mọi người. Trước khi dịch bệnh Covid-19 diễn ra, Bisket Jatra cũng là lễ hội đông đúc, thu hút nhiều khách du lịch tới tham gia.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hoạt động đón xuân ở quê hương Đức Phật

Nhắc đến du lịch Nepal, người ta vẫn thường nhớ về vẻ đẹp bí ẩn, bình yên của vùng đất quê hương của Đức Phật. Ở nơi đây, vạn vật xung quanh đều được phủ một màu sắc kỳ lạ, không thể không khiến người ta cảm thấy tò mò mỗi khi nghĩ đến. Đó có thể là màu cây cối xanh đâm chồi nảy lộc, là dòng nước lặng lờ theo dòng hay sắc màu của những tòa nhà, công trình mang đậm nét văn hóa riêng chỉ tình cờ ngang qua cũng khiến lòng nhung nhớ.

Không chỉ có lễ hội năm mới Bisket Jatra, Nepal còn có nhiều lễ hội khác hấp dẫn không kém trải dài từ đầu năm cho tới cuối năm. Vào tháng 2, người Nepal có lễ hội mừng sự ra đời của thần Shiva, hàng trăm người mộ đạo đến thăm đền Pashupatinath – một trong những đền thờ thiêng liêng nhất của người Hindu ở Kathmandu. Tiếp nối ngay sau lễ hội năm mới Bisket Jatra, vào ngày 6/5 hàng năm, người dân địa phương sẽ ăn mừng ngày ra đời của Đức Phật. Ở thung lũng Kathmandu, những người hành hương Phật giáo tụ họp tại hai bảo tháp lớn Swyambhunath và Boudhhanath. Các hoạt động tại các tháp và đền thờ chính của Phật giáo bắt đầu vào lúc bình minh và tiếp tục cho đến tối. Phải kể đến lễ hội lớn nhất của Nepal mang tên Dashain vào tháng 10 hàng năm, trong lễ hội này toàn bộ hàng quán đều đóng cửa và người Nepal sẽ không uống rượu bia trong 10 ngày.

Nepal đẹp là điều không ai có thể phủ nhận và miền đất này còn quyến rũ, hấp dẫn hơn nữa với lễ hội Bisket Jatra nói riêng cùng muôn vàn nét đa dạng trong đời sống thường ngày của người dân.

Ảnh: Internet

Wanderlust Tips | Cinet