(#wanderlusttips #NhatBan) Có lẽ bạn chỉ thường biết về nước Nhật với mùa hoa anh đào thơ mộng, núi Phũ Sĩ hùng vĩ hay những ngôi đền cổ kính… Nước Nhật còn có nhiều hơn thế. Cùng theo chân cô bạn 9x du lịch bụi 15 ngày nước Nhật, để ngắm nhìn nơi đây trong vẻ bình dị, giản đơn hơn nhưng cũng không kém sức hút.
[rpi]
Hà Giang từ lâu đã có một tình yêu vô điều kiện với nước Nhật. Cô bạn luôn ước mơ được một lần đặt chân tới đất nước mặt trời mọc, được đi khắp các vùng đất và tìm hiểu văn hóa Nhật Bản đặc sắc. Và đầu tháng 11 vừa qua, ước mơ của Hà Giang thành hiện thực khi cô bạn đã thực hiện được hành trình của cuộc đời mình với 15 ngày trải nghiệm nước Nhật đáng nhớ.
Hà Giang chia sẻ: “Tới Nhật Bản có cảm giác như du hành mặt trăng. Bước chân đặt xuống Tokyo là một mục tiêu trong đời đã được thực hiện. Cái cách mình nhìn nước Nhật từ đây về sau sẽ hoàn toàn thay đổi, như người ta nghĩ về Mặt trăng sau Neil Armstrong”.
Cùng theo chân Hà Giang để khám phá nước Nhật với nhiều điều bất ngờ.
Lịch trình 15 ngày du lịch Nhật Bản
Ngày 1: Tokyo
Ngày 2: Hakone
Ngày 3-4: Quay lại Tokyo
Ngày 5-6: Osaka
Ngày 7-8: Kyoto
Ngày 9: Takayama
Ngày 10: Shirokawa-go
Ngày 11: Nikko
Ngày 12-14: Tokyo
Ngày 15: Bay về Việt Nam
Hakone
Nơi đầu tiên mình đi khi đến Nhật là Hakone – thiên đường suối nước nóng. Mình lên ga Shinjuku mua Hakone Free Pass, có lựa chọn vé 2 ngày hoặc 3 ngày. Sau đó mình đi tàu từ Shinjuku đến Odawara, đổi tàu đi tiếp lên Hakone-Yumoto. Mình dùng Free Pass đi thăm thú theo một vòng tròn: đi bus từ Hakone-Yumoto lên Moto-Hakone, hai bên có thung lũng rất đẹp; lên Moto rồi đi thuyền qua hồ Ashi ngắm cảnh, đến bến thuyền đi cáp treo. Từ ga cáp treo bắt bus lên ga Gora, trên đường có rừng lau nổi tiếng của Hakone và bảo tảng Hoàng tử bé. Xuống Gora đi tàu Tozan về lại Hakone-Yumoto. Hakone là một trong những địa điểm mùa thu nổi tiếng nhất thế giới. Tuy nhiên, dịp này mình đi hơi sớm nên lá chưa phủ vàng, đỏ toàn bộ.Hakone nhà kề nhau trên dốc, chen với vườn, đồi cây. Ban ngày lẫn ban đêm đều đóng cửa cài then yên ắng. Đặc biệt gara nào cũng đỗ nhiều xe hơi, toàn xe xịn, có nhà còn chứa hẳn 2-3 chiếc siêu xe.Tàu nối Gora và Hakone đi qua nhiều rừng cây, thung lũng đẹp ngỡ ngàng.Dọc con đường từ nhà trọ ra ga tàu có rất nhiều nhà gỗ cheo leo trên dốc, đền thờ với hàng rào đá khắc chữ như thế này.Bờ suối với đường lát đá uốn quanh thị trấn. Tầng trên cùng là đường tàu chạy, dưới chút là đường ô tô, dưới nữa là đường đất đi dạo và cuối cùng là con suối. Bạn nêu lưu ý đừng mải chơi quá mà về muộn, vì Hakone tối rất nhanh, các cửa hàng đóng cửa sớm. Bạn có thể ăn tối ở các nhà hàng trong thị trấn hoặc đặt bữa tối kiểu Nhật nếu ở ryokan (kiểu nhà trọ truyền thống của Nhật).Ban công nhà trọ của mình nhìn ra một thung lũng. Nhà trọ bọn mình ở có bể nước nóng cả trong nhà và ngoài trời. Bạn nên chọn tắm nước nóng ngoài trời. Nhiệt độ lạnh buốt mà được bước vào suối nước nóng cảm giác rất khác, có thể vừa ngâm mình vừa nhìn trời mây. Lưu ý khu tắm nước nóng chỉ mở buổi chiều và tối thôi.Xe bus từ Hakone – Yumoto lên hồ Ashi cua tay áo liên tục. Rừng cây hai bên đường đẹp như mơ mà mình không dám nhìn nhiều vì sợ chóng mặt.Trần xe là cửa kính trong suốt để hành khách có thể ngắm nhìn tán cây và bầu trời bên ngoài.Hồ Ashi nằm giữa núi, thời tiết tại đây lúc này rất lạnh.Đến Hakone bạn nhất định phải đi tàu Tozan. Tàu đi qua thung lũng và khe núi với khung cảnh tuyệt đẹp.Buổi chiều mình và bạn lên núi vãn cảnh, 6h20 chiều đặt chân xuống tàu thấy cả thị trấn đã đóng cửa hết. Hàng ăn duy nhất còn mở không cho vào vì 7h tối đóng cửa. Bi kịch nhất là xe bus hết chạy. Bọn mình phải lết trên đoạn dốc 2km mà tưởng chừng xa vời vợi. Nhà cửa quán xá đóng chốt cài then tắt điện im phăng phắc, đường không ai qua lại.Hakone 5h chiều là các ga tàu, quán xá, nhà cửa đóng chốt, buồn tiêu điều.Ngày thứ 2 ở Hakone, mình đi bảo tàng Hoàng tử bé và Antoine de Saint-Exupéry. Bảo tàng này khá vắng, vé vào cửa khoảng 1.500 yen (hơn 300.000VND).Khu bảo tàng Hoàng tử bé gồm tổ hợp các toà nhà cổ kính và phòng trưng bày, chiếu phim, phòng làm việc giả lập của tác giả.Không gian của Hoàng tử bé được dựng lên bên trong khu trưng bày.Căn phòng nơi Antoine de Saint-Exupéry viết cuốn Bay đêm.Bông hồng kiêu sa trong lồng kính bị bỏ lại ở B612.
Tokyo
Từ Yumoto (Hakone) đi tàu quay trở lại Shinjuku (Tokyo) nhưng xuống ở ga Shibuya. Mình cố tình xếp lịch để đi Shibuya đêm Halloween. Đường phố rất đông, toàn các bạn trẻ mặc đồ cosplay hoặc đơn giả là ăn diện đẹp.Ga Harajuku, đối diện là đường mua sắm Jingumae ở Tokyo là nơi tập trung rất nhiều thanh thiếu niên Nhật Bản.Con gái Nhật cực cute, da trắng, mặt nhỏ, điệu ơi là điệu, đi bộ cả ngày nhưng toàn mang giày cao gót. Đặc biệt là trang điểm rất xinh. Mình cũng tới Takashimaya mua son, phấn nhũ và mascara để trang điểm giống mọi người.Đường Jingumae nằm ngay đối diện ga Shinjuku. Đường nhỏ tí nhưng đông nghịt, hàng quán hai bên san sát. Ở đây bán đủ thứ đồ xinh xắn, từ quần áo kawaii, mỹ phẩm, rockband goods cho đến kẹo, crepe, hàng 100yen…Đường này cũng có nhiều đại lý đổi tiền, nhưng nếu lỡ hết tiền mặt thì bạn hãy quẹt thẻ vì đổi ở đây tỉ giá khá cao.Crepe hoa quả siêu ngon.Mua đồ xong xuôi, mình đi bộ từ Jingumae sang Meiji jingu cách ga vài bước chân nhưng thật không may vì chùa đã đóng cửa. Chùa Meiji nên đi vào tầm trưa, những ngày nắng đẹp vì bên trong chùa nhiều cây nên buổi chiều tối khá âm u.Ngã 5 Shibuya nổi tiếng nhất Tokyo, xa xa là toà 109 Shibuya trứ danh nơi bán áo váy xinh xắn nữ tính cho thiếu nữ mới lớn.Từ Starbucks nhìn ra ngã 5 Shibuya, giao lộ có mật độ qua đường lớn nhất thế giới.Shibuya night – Có lẽ đây là nơi duy nhất có dân công sở đóng bộ vest, sơ mi, cà vạt đầy đủ đi club xuyên đêm.Tời Tokyo, mình lên đường đi Osaka bằng Shinkansen hay còn gọi là Tàu viên đạn. Tàu có đầu nhọn hoắt, thân dài cả cây số và đúng là chạy nhanh như đạn bắn. Hôm đi Osaka mình mới bắt đầu đổi JR Pass vì vé này tính ngày từ lúc mình đổi. Vì vậy nếu bạn chưa đi xa thì khoan đổi khỏi phí ngày. Đổi vé xong có thể đặt chỗ trên tàu Shinkansen luôn. Trong thời gian dùng JR Pass, đi phương tiện JR chỉ cần chìa vé cho nhân viên ở cổng dập vé là được.