Cô gái xin đi nhờ để du lịch một mình suốt 44.000 dặm

(#wanderlusttips) Ana Bakran 34 tuổi đã thực hiện chuyến du lịch một mình từ Croatia tới Bora Bora (French Polynesia) trong 3 năm 8 tháng qua 25 quốc gia. Điều đặc biệt là, cô xin đi nhờ trong suốt cả hành trình từ xe hơi, xe tải, xe máy, tàu cá, trực thăng và thậm chí cả ngựa.

[rpi]

Wanderlust_tips_Co-gai-xin-di-nho-de-du-lich-mot-minh-suot-44000dam-6

Từ bỏ công việc nhân viên của một công ty marketing điện tử năm 2013, Ana thách thức bản thân với chuyến đi 44.000 dặm (hơn 70.000km) với chi phí ít nhất bằng cách đi nhờ, ngủ dọc đường.

Tôi không kén chọn”, Ana chia sẻ. “Tôi quen ngủ trên đường rồi. Khi tôi mệt thì bất cứ chỗ nào cũng có thể mang lại một giấc ngủ ngon từ bãi biển, trạm xăng, đền thờ, nhà thờ Hồi Giáo các nhà nghỉ giá rẻ và nhà người dân nơi tôi được mời vào.”

Wanderlust_tips_Co-gai-xin-di-nho-de-du-lich-mot-minh-suot-44000dam-5

Và thế là, trong hành trình hơn 70.000km, cô gái trẻ Croatia có lúc nằm trên sàn nhà cùng 63 trẻ mồ côi ở Thái Lan, có lúc lại đặt chân lên du thuyền sang trọng của một tỉ phú ở Porto Montenegro, thậm chí dưới gốc cây trong công viên Gezi ở Istabul.

Theo Ana kể lại, có rất ít trường hợp khiến cô mất chi phí đi lại như ở biên giới Turkmenistan và Trung Quốc, cảnh sát biên giới đã không để cô đi bộ giữa hai điểm kiểm tra an ninh mà buộc cô phải bỏ phí đi minibus.

Wanderlust_tips_Co-gai-xin-di-nho-de-du-lich-mot-minh-suot-44000dam-8

Cũng có đôi lúc Ana gặp những tình huống khó khăn dọc đường chẳng hạn bị kẹt lại ở giữa một nơi xa lạ. Còn nhiều tình huống kinh khủng hơn như gặp một kẻ bệnh hoạn thích “show hàng”, bị đụng chạm vào người và từ chối cho đi nhờ xe. “Cách tôi thoát khỏi những tình huống đó một cách an toàn là bình tĩnh nói chuyện với người lái xe,” Ana tiết lộ. “Đôi khi ở trong những tình huống nguy hiểm thì còn phải dùng bình xịt cay.

Wanderlust_tips_Co-gai-xin-di-nho-de-du-lich-mot-minh-suot-44000dam-11

Cô cho rằng họ không phải người xấu chỉ là họ đã đánh giá nhầm về một cô gái trẻ đi nhờ xe. Những “tai nạn” nho nhỏ đó không hề làm Ana nản lòng bởi cũng có vô số người tốt đã luôn sẵn lòng giúp đỡ cô trên hành trình.

Một kỷ niệm mà Ana kể lại là cô sẽ không bao giờ quên được trong chuyến du lịch một mình của cô: “Đó là khi tôi đi nhờ xe một chàng trai Iran và một anh chàng lai Anh – Pakistan. Bất cứ khi nào bị kẹt trên đường vào buổi đêm, chúng tôi đều xin ngủ nhờ trong lều hoặc nhà thờ Hồi Giáo gần nhất. Chúng tôi biết ý nên chỉ ngủ trên những tấm thảm để giày dép. Song họ cũng rất tử tế vì khi trở lại trước bình minh để cầu nguyện thì họ cũng cố gắng nhẹ nhàng để không đánh thức chúng tôi dậy quá sớm.

Wanderlust_tips_Co-gai-xin-di-nho-de-du-lich-mot-minh-suot-44000dam-2

Lần “đi nhờ” lâu nhất có lẽ là trên con tàu biển từ Malaysia đến Úc. Cô nghe ngóng được là thuyền trưởng Úc cần một người phụ giúp và đã chớp ngay lấy cơ hội tuyệt vời đó. Từ đó, cô cũng đi nhờ một trực thăng, sau đó, cô trở lại French Polynesia và xin đi nhờ vòng quanh đảo Tuamotu và quần đảo Marquesas.

Daily Mail | Wanderlust Tips | Cinet