Share the LOVE: Ấn tượng Đài Loan trong tôi là…

Toạ lạc ở phía đông của Trung Quốc và đối diện với tỉnh Phúc Kiến, đảo Đài Loan sở hữu những phong cảnh hữu tình, tráng lệ mà thiên nhiên ban tặng. Hãy cùng nghe cảm nhận của những bạn trẻ yêu du lịch chia sẻ về những trải nghiệm khi du lịch tới đây.

[rpi]

Trần Thùy Dung, 32 tuổi, nhân viên Marketing, Hà Nội

Mình đã học ở Đài Loan 6 năm và thường xuyên trở lại vùng đất xinh đẹp đã “giữ lại” một phần trái tim mình. Tuy vậy khi đọc trên các ấn phẩm du lịch thì đáng tiếc là du khách mới chỉ biết đến “bề nổi” của đất nước đáng yêu này. Có một sự thật thú vị là người Đài Loan hiếm khi họ “đi du lịch” tới những điểm mà mọi người hay cho là nổi tiếng như Đài Bắc, nơi sầm uất với nhiều điểm shopping, hay Cao Hùng, thành phố có làng Cửu Phần và vài khu chợ đêm nổi tiếng.

wanderlust-tips-8-share-the-love-dai-loan1

Thực ra mà nói, Đài Bắc giống như TP HCM của Việt Nam vậy, đó là nơi dân tứ xứ tụ hội về và người ta đến đấy để mua sắm, vui chơi giải trí. Trong khi Cao Hùng như kiểu TP cảng Hải Phòng của Việt Nam.

Cái đặc sắc nhất của Đài Loan trước hết chính là nếp sống văn mình ở mọi nơi từ cung cách xếp hàng, phong thái lịch sự, từ tốn, không bon chen, xô lấn. Họ nguyên tắc tương tự như người Nhật Bản.

Nếu đi Đài Loan, mình khuyên bạn nên thưởng thức Đài Nam nếu bạn không phải tuýp du khách chỉ thích các  hoạt động và những  nơi náo nhiệt. Lúc đầu đến Đài Nam mình thấy hơi hụt hẫng vì Đài Nam khá buồn song sau 2 năm sống ở đó, mình phát hiện ra rằng, bạn muốn tìm những người dân đảo thực sự thì phải tới đây. Người Đài Nam giàu có nhưng khiêm tốn, không khoa trương, không màu mè. Đây chính là nơi bạn có thể thưởng ngoạn những gì thuần chất nhất của Đài Loan từ di sản cho tới ẩm thực.

Vũ Vân Anh, 27 tuổi, biên tập viên truyền hình

Mình là người rất thích đi du lịch và trải nghiệm nét độc đáo của ẩm thực, văn hóa và lối sống bản địa của nhiều mảnh đất. Chính vì vậy, ngay khi biết được thông tin về việc Đài Loan miễn visa cho công dân Việt Nam tới du lịch, mình và nhóm bạn đã lên kế hoạch một cách chóng vánh tới thành phố Đài Bắc của Đài Loan vào đầu tháng 3 năm nay.

Khi đến Đài Bắc, ấn tượng đầu tiên của mình là mọi người ở đây sống khá trầm tĩnh. Ngoại trừ ở các khu thương mại hay chợ đêm là ồn ào náo nhiệt, còn hầu hết tại các địa điểm như khu chung cư nhóm mình thuê, khi đi xe bus, đi MRT hay bất cứ đâu, người dân Đài Loan đều ưa thích sự yên tĩnh. Đường phố Đài Bắc từ phố lớn đến những khu đi bộ chợ đêm đều ngăn nắp và sạch sẽ. Với một người rất thích dạo bộ như mình thì Đài Bắc thật tuyệt, cứ tha hồ dạo chơi từng ngóc ngách để khám phá đường phố thênh thang và đặc biệt là rất ưu tiên người đi bộ.

wanderlust-tips-8-share-the-love-dai-loan4

Khi đi xa bạn hoàn toàn dễ dàng lựa chọn MRT hay bus để di chuyển và chỉ cần quẹt thẻ Easy Card. Các phương tiện này khá tiện lợi mà chi phí không hề tốn kém, dù đi khá nhiều chặng nhưng mỗi lần di chuyển chỉ hết chưa tới 30  Đài tệ (khoảng 21.000 VND)/người.

Nhóm mình lần này dù đã thăm được một vài địa điểm nổi tiếng như tháp Taipei 101, suối nước nóng, các khu chợ đêm, làng cổ Cửu Phần, biển Đạm Thủy nhưng mình vẫn muốn thăm quan thêm nhiều điểm khác như Cố Cung, khám phá thành phố Đài Trung và Cao Hùng. Vì vậy nếu có cơ hội chắc chắn mình sẽ còn quay lại trở lại Đài Loan.

Nguyễn Hoàng Thu Trang, 25 tuổi, nhân viên marketing

wanderlust-tips-8-share-the-love-dai-loan2

Tôi đã có chuyến đi tới Đài Loan vào tháng 12 năm ngoái. Trải nghiệm yêu thích nhất của tôi tại đây là dạo bộ quanh các khu phố đêm và thưởng thức ẩm thực đa dạng. Thành phố nào của Đài Loan cũng có chợ đêm, tại đây bán nhiều loại hàng hóa từ bình dân đến cao cấp, và còn có nhiều đồ ăn ngon đặc biệt là thành phố Đài Bắc. Như chợ đêm đường Nhiêu Hà chuyên về đồ ăn uống, nhất định khi tới đây các bạn phải nếm thử hải sản trong chợ, đồ tươi được vớt lên và chế biến theo ý mình. Chợ đêm Tây Môn Đình là khu chợ được ví như thiên đường mua sắm với đủ loại mỹ phẩm, quần áo của các hãng. Chợ đêm Sĩ Lâm là chợ đêm lớn nhất Đài Bắc, chợ bán đồ quần áo và đồ ăn cũng rất ngon, ngoài ra tại đây bạn còn có thể chơi các trò chơi thú vị hay thư giãn massage chân.

Năm ngày vi vu khám phá Đài Bắc, tôi rất chịu khó tìm hiểu và thử bằng hết các hàng ăn ngon. Đặc biệt là rất nhiều món ăn có hương vị đặc trưng là các gia vị thuốc bắc. Các món tôi thích ăn nhất là trứng ốp sò, bạch tuộc và mực nướng nguyên con, chè khoai môn, bít tết kiểu Đài Loan… Thịt bò ở đây phải nói là cực kỳ thơm ngon khác biệt, miếng bò ngọt mềm tan ra trong miệng, và giá cả cũng không hề đắt. Mặc dù có rất nhiều món ăn vặt hấp dẫn nhưng đồ ăn sáng của người dân Đài Bắc lại không hề đa dạng, chỉ có vài sự lựa chọn, phổ biến đó là mì bò hầm khá ngon.

Phạm Tuấn Anh, 28 tuổi, kiến trúc sư

wanderlust-tips-8-share-the-love-dai-loan3

Đây là lần đầu tiên tôi tới hòn đảo xinh đẹp này, Đài Loan vừa hiện đại vừa có những nét kiến trúc truyền thống đan xen, đặc biệt khắp nơi nhiều cây xanh tạo nên không gian thiên nhiên và văn hóa vô cùng ấn tượng. Thiên nhiên nơi đây dù được đưa vào khai thác du lịch nhiều nhưng vẫn giữ nguyên được vẻ hoang sơ. Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi là tới núi Alishan vào một ngày mưa duy nhất trong cả chuyến đi, trời rất lạnh nhưng phong cảnh thiên nhiên tại đây vẫn cuốn hút vô cùng. Những hàng thông xanh cao vút vươn thẳng lên trời, những con đường lát gỗ thơ mộng uốn lượn, cầu nhỏ xinh xắn bắc qua lạch nước trong veo đầy sỏi trắng… tất cả đều là những kỷ niệm đẹp không thể quên của tôi về thiên nhiên tuyệt diệu Đài Loan.

Bên cạnh thiên nhiên thì tôi cũng rất yêu mến những con người Đài Loan, họ thân thiện và hiếu khách. Tôi rất ấn tượng với anh chủ cho thuê nhà hay những người phục vụ tôi đã gặp ở quán ăn, họ đều rất nhiệt tình và sẵn lòng giúp đỡ. Mặc dù nhìn chung dịch vụ tại Đài Loan rất tốt nhưng có một trở ngại lớn cho khách du lịch là đa phần người dân địa phương không biết tiếng Anh. Ngoại trừ các trung tâm, siêu thị lớn nhân viên có thể giao tiếp tiếng Anh, còn lại từ đi taxi, hỏi đường, mua bán đều cần đến tiếng Trung. Thậm chí nếu bạn có đưa địa chỉ bằng tiếng Anh mà không có bản dịch tiếng Trung phồn thể thì các bác tài xế taxi cũng không thể hiểu để chở bạn được. Chính vì vậy, lời khuyên dành cho những ai đang có ý định du lịch tự túc Đài Loan thì nên đi cùng bạn bè biết tiếng Trung, hoặc tự chuẩn bị cho mình vốn từ ngữ cơ bản, ứng dụng hỗ trợ dịch để tránh được các khó khăn trong việc giao tiếp.

Wanderlust Tips | Cinet