Bala Chaturdashi – Lễ hội tưởng niệm những người thân đã mất ở Nepal

(#wanderlusttips #Nepal) Ở vùng Kathmandu, cứ cuối tháng 11, đầu tháng 12 hàng năm, các tín đồ Hindu lại tụ tập lại trong một nghi lễ tưởng niệm vô cùng trang trọng để nhớ về những người thân yêu đã mất.

[rpi]

wanderlust_tips_Bala-Chaturdashi-le-hoi-tuong-niem-nguoi-than-da-mat-o-Nepal

Nghi lễ bắt đầu bằng một buổi cầu nguyện suốt đêm dưới ánh sáng của hàng ngàn ngọn nến ở khu vực gần đền Pashupatinath. Trong khi cầu nguyện, họ sẽ tưởng nhớ lại những ký ức về người thân đã qua đời, rồi hát hoặc nhảy để tôn vinh chúa Shiva.

wanderlust_tips_Bala-Chaturdashi-le-hoi-tuong-niem-nguoi-than-da-mat-o-Nepal-1

Khi bình minh, họ sẽ tiếp tục hành hương đến Bagmati để tắm. Tiếp đó, họ sẽ băng qua cánh rừng Kailash ở gần đó, trên đường đi sẽ qua nhiều nhà thờ Hindu. Họ sẽ rắc một hỗn hợp gồm 7 loại hạt dọc theo đường đi.

Các tín đồ Hindu tin rằng, những nghi lễ này sẽ giúp họ tìm được một nơi trú ngụ tốt hơn ở thế giới bên kia. Những nghi lễ này, theo niềm tin của các tín đồ Hindu, cũng là để giúp làm dịu những linh hồn chưa an nghỉ, có thể do chưa có một nghi lễ mai táng trọn vẹn sau khi mất.

wanderlust_tips_Bala-Chaturdashi-le-hoi-tuong-niem-nguoi-than-da-mat-o-Nepal-4

Theo Kathmandu Post, nghi lễ năm nay có sự gia tăng vượt bậc về số lượng người tham gia. Theo ước tính của Pashupati Area Development Trust (Quỹ phát triển  vùng Pashupati) con số lên đến gần 100.000. Theo quỹ này, năm ngoái nỗi lo sợ động đất cùng tình trạng khan hiếm nhiên liệu đã khiến cho ngày lễ năm ngoái không có nhiều người tham dự.

Lonely Planet | Wanderlust Tips | Cinet