Bí ẩn đằng sau khách sạn chưa từng đón khách ở Triều Tiên

Kể từ ngày khởi công, khách sạn huyền bí Ryugyong ở thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên  vẫn luôn là điều bí ẩn khi cấm người ra vào và chưa từng một lần đón khách. 

Khách sạn huyền bí này tọa lạc tại thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên được biết đến là một trong những địa điểm ẩn chứa câu chuyện bí ẩn không có lời giải đáp. Khách sạn Ryugyong được xây dựng từ năm 1987 gồm 105 tầng cùng với 3.000 phòng, được biết số tiền đầu tư lên tới 400 triệu USD. Trải qua nhiều thập kỷ đến nay, khách sạn huyền bí này vẫn chưa hoàn thành.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Bí ẩn đằng sau khách sạn huyền bí chưa từng đón khách ở Triều Tiên

Khách sạn huyền bí có hình chóp nhọn giống như kim tự tháp là ý tưởng của ông Kim Il Sung với mong muốn xây dựng một kiến trúc mang tính biểu tượng, phá kỷ lục thế giới và có khả năng phô diễn sức mạnh của đất nước này. Theo dự tính, nếu hoàn thành đúng hạn năm 1989 thì đây sẽ là một trong những tòa nhà cao nhất thế giới.

Tuy nhiên, việc thi công đã phải dừng lại khi nhà tài trợ chính là Liên Xô sụp đổ. Năm 1994, ông Kim Il Sung qua đời. Nạn đói năm 1995 khiến Triều Tiên lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Bí ẩn đằng sau khách sạn huyền bí chưa từng đón khách ở Triều Tiên

Năm 2008 công trình được tiếp tục tiến hành, phần ngoại thất tòa nhà được trang bị hoàn toàn từ nhôm và kính, dự kiến hoàn thành vào năm 2010. Tuy nhiên, đến hết năm 2010 mọi thứ vẫn chìm trong im lặng. Theo thời gian, khách sạn huyền bí trở thành “bóng đen” trong lịch sử Triều Tiên, mang trong mình tham vọng vĩnh viễn không thể hoàn thành.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Bí ẩn đằng sau khách sạn huyền bí chưa từng đón khách ở Triều Tiên

Khách sạn huyền bí Ryugyong vẫn chưa một lần đón khách và những gì xảy ra phía trong toà nhà vẫn luôn là điều bí ẩn với nhiều người. Ánh sáng duy nhất từ tòa nhà mà người dân Bình Nhưỡng nhận thấy là ánh sáng chớp tắt ở trên nóc để cảnh báo máy bay.

Wanderlust Tips | Cinet