Travel blogger Rosie Nguyen và hành trình 2017
- 05/01/2017
- ĐỐI THOẠI
- blogger du lịch, du lịch, Editor picks, hành trình 2017, Nguyễn Hoàng Nguyên, phượt thủ, Rosie Nguyen, trải nghiệm
(#wanderlusttips) Hãy nghe blogger du lịch Rosie Nguyen chia sẻ về niềm đam mê dịch chuyển và kế hoạch 2017 của cô, biết đâu bạn sẽ tìm thấy hành trình thú vị cho mình.
[rpi]
Về bản thân và niềm đam mê du lịch
Rosie Nguyen là nickname còn tên thật của tôi là Nguyễn Hoàng Nguyên. Tôi là một tác giả sách, facebooker/blogger về văn hóa, du lịch, và là giáo viên yoga. Ngoài những lúc viết lách và giảng dạy, tôi tự thấy mình là một ta ba lô, thích lang thang trên những con đường lạ cùng với một cuốn sách. Hiện tôi đã đặt chân đến gần 20 quốc gia trên thế giới.
Những chuyến đi năm 2016
2016 được xác định là năm bớt đi để dành thời gian tập trung cho những dự án cá nhân, nhưng đôi chân lại không thể đứng im, vì vậy song song với việc thực hiện các dự án tôi vẫn đi khá nhiều nơi: Quay lại Nhật Bản trong chương trình khám phá du lịch kiến trúc Kyoto của chính phủ Nhật Bản; Ghé thăm Chiang Mai – Thái Lan theo lời mời của Tổng cục Du lịch Thái Lan; Lặn biển ở Phuket – Thái Lan mừng sinh nhật; Thăm Jakarta trong chương trình Asean Blogger Conference. Tuy nhiên, thật tình cờ là từ trước đến giờ tôi chỉ chủ tâm khám phá những vùng đất xa xôi, nhưng có rất nhiều nơi ở Việt Nam tôi chưa từng đặt chân đến, và năm 2016 là năm mà tôi ghé thăm các vùng đất của nước Việt mến thương nhiều hơn cả. Tháng 8 đến Lý Sơn tham gia dự án bảo vệ bờ biển và xử lý rác thải. Tháng 9 thực hiện chương trình xuyên Việt Chuyến Xe Tuổi Trẻ nói chuyện truyền cảm hứng với sinh viên khắp cả nước và khuyến khích thói quen đọc sách. Tháng 11 ghé lại Đà Nẵng và Huế tổ chức đêm kể chuyện.
Hành trình 2017
2017 sẽ là năm của những chuyến đi. Tôi dự định khám phá những vùng đất ở Nam Á: Thung lũng các loài hoa, công viên quốc gia thuộc bang Uttarakhand, Ấn Độ với khung cảnh đẹp tựa thiên đường; Nepal với Kathmandu nhiều màu sắc và Everest Base Camp, điểm đến dành cho người yêu leo núi. Và Tây Tạng, vùng đất của các Đạt Lai Lạt Ma, của những ngôi đền hẻo lánh nằm cheo leo bên vách núi, của phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ khoáng đạt. Đối với tôi, nơi này còn trở nên đặc biệt hơn với khao khát được đi hành thiền đến đỉnh núi Kailash, một trong những nơi linh thiêng nhất của các tín đồ đạo Phật phái Mật Tông. Tôi đã ghi chú Tây Tạng là một trong những nơi phải đến trước khi chết và 2017 là năm tôi quyết định thực hiện ước mơ này.
Cách đi
Tôi yêu thiên nhiên và các hoạt động mang tính khám phá, vận động. Núi non, rừng biển có sức hấp dẫn đặc biệt đối với tôi. Do vậy, tôi thường lựa chọn những điểm đến hoang dã, để hòa vào thiên nhiên và thực hiện sở thích leo núi, đi bộ đường dài hay lặn biển bằng bình dưỡng khí.
Hành lý cá nhân
Tôi có thói quen đóng gói hành lý gọn nhẹ cho các chuyến đi của mình, chỉ vài bộ quần áo kiểu yoga vừa nhẹ vừa mau khô và đôi giày chạy bộ là có thể đi khắp mọi nơi.
Vật bất ly thân trong mọi hành trình
Đó là chiếc sarong do một người bạn Indonesia mua từ Bali đem tặng. Nó cực kỳ hữu dụng, dùng để quấn quanh mình để che chắn khi cần vào tham quan các ngôi đền chùa, trải ra bờ biển ngồi chơi với bạn, làm khăn tắm khi đi bơi, thay thế một chiếc thảm tập yoga, hoặc cũng có thể biến thành một chiếc khăn choàng cổ khi trời trở lạnh.
Đồ công nghệ từng và mong muốn sử dụng trong mỗi hành trình
Thiết bị phát wifi quốc tế, nhỏ gọn chỉ bằng một cục pin sạc dự phòng, có thể tự động kết nối vào các mạng di động ở nước ngoài, giúp sử dụng wifi bất kỳ lúc nào và ở đâu. Là một blogger/facebooker, công việc phần lớn thông qua các mạng xã hội và cần cập nhật thông tin thường xuyên liên tục, thiết bị này giúp tôi có thể làm việc trong khi di chuyển, giúp kết nối với người thân, bạn bè.
Hành trình thú vị
Đi nhiều nơi trên thế giới, nhưng chuyến đi đọng lại trong tôi nhiều ấn tượng là hành trình ở đất mẹ thân thương. Đó là chuyến trekking dài 100km trên cung đường Tà Năng – Phan Dũng, vốn được mệnh danh là cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam. Tôi cùng những người đồng hành đã đi bộ ròng rã trong rừng suốt 5 – 6 ngày, ngày nào cũng đi 30 cây số với ba lô gần 20kg trên lưng. Thiếu lương thực, không tắm suốt mấy ngày, đến cả nước uống cũng phải dè xẻn từng ngụm, nhưng chúng tôi đã có những kỷ niệm tuyệt vời, nằm ngủ dưới bầu trời đầy sao sáng lấp lánh, thấy cả vũ trụ như một chiếc ô lấp lánh, xuống suối chặt tre nhóm lửa nấu cơm lam ăn với cá khô, ngồi chơi ma sói với bạn bè và cười vang cả núi rừng. Chuyến đi giúp tôi thấy mình làm được những điều tưởng chừng như không thể, cảm giác thật tự hào vì đã vượt qua bản thân để trải nghiệm những điều mới mẻ.
Ngọc Anh | Wanderlust Tips | Cinet