(#wanderlusttips) Trần Thương (Nickname: Mèo Già) gia nhập làng phượt, du lịch bụi khoảng năm 2010 và luôn được giới phượt thủ ham xê dịch gọi tên với nhiều ngưỡng mộ. Đặc biệt, anh để lại ấn tượng rất tốt với dân phượt bụi thường xuyên tìm được địa điểm mới lạ và có những bài viết chia sẻ chân thực, gần gũi cùng vô số những bức hình đẹp mỗi nơi anh đặt chân. Cùng nghe anh chia sẻ về những dự định sắp tới trong năm 2017.
Về bản thân và niềm đam mê du lịch
Đam mê lớn nhất của tôi là du lịch và nhiếp ảnh. Tôi muốn trải nghiệm thật nhiều và ghi lại mọi thứ ở nơi mình đến bằng hình ảnh. Ngoài phong cảnh thiên nhiên tôi luôn tìm tòi, khám phá và cảm nhận cuộc sống, văn hóa của những vùng đất mà tôi đã và sẽ đặt chân đến.
Những chuyến đi năm 2016
Hai chuyến đi dài nhất của năm là hành trình vòng quanh Ladak, Ấn Độ bằng motor và chuyến đi tới học viện phật giáo Larung Gar. Ngoài ra là những chuyến đi ngắn ngày tới những điểm đến quen thuộc theo từng mùa và những trải nghiệm mới trong nước.
Hành trình 2017
Tôi có khá nhiều kế hoạch cho năm mới: Chinh phục những ngọn núi ở Tây Bắc; Hành trình một vòng các đảo phía Nam như Cù Lao Câu, Phú Quý, Nam Du, Thổ Chu; Các điểm đến quen thuộc theo mùa như mùa hoa, mùa lúa chín, mùa nước đổ; Thăm Nhật Bản mùa hoa anh đào; Khám phá Châu Âu vào mùa thu.
Cách đi
Vì là một người đam mê nhiếp ảnh nên những nơi có phong cảnh đẹp và văn hóa đặc sắc luôn tạo ấn tượng mạnh với tôi, ngoài ra còn là những chuyến đi rèn luyện thể lực và tự chinh phục bản thân như leo núi, trekking.
Hành lý cá nhân
Đối với những người ưa dịch chuyển như tôi, hành lý cá nhân phải đảm bảo tiêu chí gọn nhẹ và cần thiết. Những thiết bị không thể thiếu là máy ảnh, camera, flycam (đối với một số chuyến đi). Nếu di chuyển xe máy sẽ không thể thiếu khăn rằn, khăn đa năng, găng tay, quần mau khô, …
Đồ công nghệ từng và mong muốn sử dụng trong mỗi hành trình
Thiết bị công nghệ không bao giờ thiếu là máy ảnh. Thiết bị mong muốn cho những hành trình sắp tới là một flycam nhỏ gọn.
Hành trình thú vị
Đó là hành trình cùng những người bạn trên chiếc xe phân khối lớn vòng quanh Ladakh. Chúng tôi đã chạy xe qua những con đèo cao nhất thế giới với tuyết phủ dầy trong cái lạnh cắt da, vừa chạy xe vừa ngắm khung cảnh hùng vĩ của vùng đất dưới chân dãy Himalaya. Hay khi một mình ngắm bình minh ở hồ Pango nơi biên giới giữa Ấn Độ và Tây Tạng, cảm giác thật khó tả. Cú trật bánh dẫn đến ngã xe trên con đèo dốc đầy cát… Đó thực sự là những trải nghiệm tuyệt vời không dễ quên.
Ngọc Anh | Wanderlust Tips | Cinet