Boracay – Biển xanh nắng vàng

Hòn đảo nhỏ xíu trong gần 7.000 hòn đảo của đất nước Philippines xinh đẹp lại chính là điểm đến nổi tiếng số 1 của nước này, hàng năm thu hút vô số du khách khắp nơi trên thế giới đến để thả mình vào làn nước trong veo của biển, nằm dài trên bãi cát trắng mịn và ru mình dưới ánh nắng vàng bên những rặng dừa xanh yên ả.

[rpi]

wanderlust tips Boracay Bien xanh nang vang5

Chúng tôi đến Boracay vào một ngày tháng 9, khi cơn bão vừa tan, mọi người ai cũng bảo chúng tôi may mắn vì đi trúng mùa mưa bão nhưng thời tiết rất đẹp. Boracay hiện ra trước mắt chúng tôi với rặng dừa xanh ngắt, mặt trời đỏ rực, các cô gái Phi xinh đẹp nhiệt tình, với các trang phục đủ sắc màu, đeo hoa nhảy múa trên con đường cát trắng trải dọc bãi biển, náo nhiệt với các quán bar, nhà hàng.

Tôi đã từng đi qua nhiều khu giải trí ở nhiều đất nước khác nhau nhưng vẫn rất bất ngờ với cách làm du lịch rất văn minh và hay ở Phi. Trời sập tối, cũng là lúc các hàng quán ven biển nhộn nhịp nhất, họ trưng bày hải sản rất bắt mắt, nhà hàng bài trí cầu kì, đậm sắc Á Đông, khách hàng chỉ cần chọn lựa thức ăn và yêu cầu nấu theo ý mình, hầu như nhà hàng nào cũng có những tiết mục giải trí riêng của họ, góc này là các ghế bành to nằm trên cát được phục vụ shisa, rượu vang, bia và các phụ nữ múa Ấn Độ, góc khác lại thấy các band nhạc rock tết tóc kiểu châu Phi ca hát, múa lửa, các quán bar, shisha, pub nhiều kiểu Á, Âu trải dài theo bờ biển. Du khách dập dìu, hầu như trên tay ai cũng có 1 chai bia, vừa đi vừa uống và trải nghiệm rất nhiều dịch vụ giải trí làm đẹp ở đây, như tết tóc châu Phi, 100.000VND/1 kiểu, hoặc thử hình xăm henna, hoặc chỉ đơn giản là nằm dài trên cát uống bia, massage và hòa mình vào không khí nhộn nhịp nơi đây.

Chúng tôi sau khi tết tóc kiểu Châu Phi, massage trên cát, mặc một chiếc maxi dài thật đẹp, với hoa cài trên tóc, thì chọn một nhà hàng có vẻ nhộn nhịp, chọn mua bia và tôm hùm với giá cả rất phải chăng, rồi hòa mình vào không gian với sóng biển, gió biển.

wanderlust tips Boracay Bien xanh nang vang1

Ở đây họ thường bắt đầu chơi vào lúc 6h tối và vui chơi đến sáng. Tối đến cũng là lúc các lâu đài cát được họ đắp rất công phu, thắp đèn rất đẹp, bạn có thể chụp hình và tips một ít tiền cho các anh xây lâu đài cát, các lâu đài này được thay đổi mỗi ngày cho phù hợp ngày tháng, đây là điểm nhấn rất riêng của Boracay. Các hostel, hotel dọc bãi biển rất nhiều, nhỏ nhắn xinh xắn và mang đậm phong cách Phillipines. Sáng hôm sau, rời khu trung tâm Boracay, chúng tôi mua tour đi thuyền ra đảo chơi với giá khoảng 400.000VND chúng tôi được đi tour 4 đảo và một bữa ăn trưa. Boracay đưa chúng tôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác bởi làn nước trong xanh, biển sạch đến nỗi có thể thấy cá và san hô từ trên tàu, chúng tôi được đưa đến một đảo khác để lặn biển, bơi đùa cùng đàn cá, sao biển, bạn có thể đi lặn diving với huấn luyện viên riêng với giá rẻ hơn rất nhiều ở Thái Lan và Việt Nam hoặc chơi windsurfing (lướt ván buồm) và kiteboarding (lướt ván diều), sau đó ăn tiệc BBQ trên một bãi biển rất đẹp với cá và hải sản rất tươi, chiều đến thì đi vào hang trên đảo Crystal island, nơi đây họ xây các đường đi ven vách núi bằng tre rất đẹp, các ngôi nhà gỗ trên cây, nhìn bao quát xuống biển trời Boracay, vào trong các hang sâu, bơi đùa trong làn nước mát lạnh và các đàn cá đủ sắc màu có lẽ là trải nghiệm khó quên với tôi.

Người Philippines làm du lịch rất văn minh, mọi du khách đến đây đều phải đóng phí du lịch, họ tôn trọng biển cả như tôn trọng tôn giáo của họ vậy, nên bạn sẽ thấy biển ở đây chỗ nào cũng sạch, đẹp đi sát bờ nhưng cá và sao biển rất nhiều. Các bãi biển thì được trang trí bởi các lâu đài cát mang tên chính bãi biển đó, các hàng ghế nghỉ dọc bãi biển với rèm làm bằng ốc và sao biển rất đẹp. Phơi mình trên cát, thưởng thức ly mango shake (xoài lắc) với cái nắng nhẹ dịu của Boracay làm chúng tôi cứ muốn ở đây mãi.

Chiều đến, biển trời Boracay chuyển từ sắc tím sang đỏ thẫm bóng mặt trời, là lúc chúng tôi đi thuyền buồm ra khơi để ngắm hoàng hôn, lướt trên sóng, với gió, chúng tôi thả mặc hồn mình giữa biển khơi, giữa ánh mặt trời đỏ rực, giữa các làn sóng bàng bạc, các đàn cá thi thoảng bay qua mặt mình và nhủ thầm rằng một ngày nào đó, nhất định sẽ cùng người mình yêu thương trở lại nơi đây.

wanderlust tips Boracay Bien xanh nang vang3

W.TIPS

weather icon png 5 1
 

THỜI ĐIỂM ĐI TỐT NHẤT LÀ KHI NÀO?

Tháng 6 đến tháng 11 thường hay có bão còn tháng 12 đến tháng 5 là thời điểm lý tưởng để đi du lịch ở đây. Nhưng thật ra thời tiết ở Phi cũng rất thất thường, tôi chọn đến Phi vào tháng 9 để mừng sinh nhật mình, mặc dù mọi người nói đây là mùa bão nhưng khi đến nơi thì bão đã tan trước đó 1 ngày, và thời tiết rất đẹp. Tình hình an ninh cũng khá ổn, vì các khu chiến sự rất xa trung tâm.

download 1

ĐI ĐẾN BORACAY?

 

Tôi chọn hãng hàng không giá rẻ Cebu Pacific bay qua Manila giá vé thời điểm khuyến mãi khoảng 130USD khứ hồi, giờ bay của hãng rất sớm lúc 1h sáng. Đến sân bay Ninoy Aquino ở Manila từ nhà ga quốc tế các bạn phải di chuyển qua ga nội địa để bay chặng nội địa giá khoảng 100USD khứ hồi vào thời điểm khuyến mãi, bay khoảng 1 tiếng để đến sân bay (Caticlan Airpot) ở Boracay.

Máy bay di chuyển nội địa hơi nhỏ, rất dễ thương, tiếp viên rất đẹp và nhiệt tình, kiểm tra an ninh rất chặt chẽ, bạn sẽ qua kiểm tra an ninh rất nhiều lần, vì tình hình chính trị. Đến sân bay các bạn bắt xe tricycle khoảng 50PHP/1 người để đến bến tàu, ở đó mua đầy đủ 3 loại vé là phí môi trường (75PHP), phí bến tàu (100PHP) và vé tàu 30PHP, tàu đi khoảng 20 phút sẽ đến đảo thiên đường. Có rất nhiều tàu, khoảng 5 phút sẽ có 1 chuyến, tàu nhỏ khoảng đủ 20 khách thì sẽ đi ngay, còn tàu lớn chính thống sẽ khởi hành đúng giờ. Khi đến bến tàu bạn phải mất khoảng 50PHP nữa để đi tripcycle đến khu chính của đảo.

14
 

Ở TẠI BORACAY

Boracay có hai mặt có bờ biển dài, bờ đông tên là Bulabog và bờ tây là White Beach. Khu chính của đảo chính là White Beach với chừng 4km chiều dài chia làm ba khu: Khu 1, Khu 2 và Khu 3. Khu 2 là khu trung tâm dài chừng 2km với vô số hàng quán nhộn nhịp nhất đảo. Khu 2 tập trung nhiều tiệm ăn, khách sạn hạng thường. Khu 1, 3 là nơi của những resort lớn nên yên bình hơn.

Tôi muốn thử nghiệm các khu nên ở hostel tại Khu 2 vào đêm đầu, bạn có thể tìm được rất nhiều hotel, hostel xinh xắn ở đây, đêm hôm sau thì ở resort Fairways and Bluewater Newcoast Boracay ở Khu 3 hơi xa trung tâm nhưng khách sạn có xe đưa đón miễn phí từ resort về trung tâm Dmall ở Khu 2. Resort rất rộng và đẹp, có rất nhiều hồ bơi tràn biển, bãi biển riêng, sân golf và các khu vui chơi.

Khu 2 đông đúc , nhộn nhịp với các nhà hàng, quán bar, các tiệm đồ lưu niệm trải dài theo bãi biển đẹp quên đường về, đặc biệt có các dịch vụ xăm henna và tết tóc, massage ngay tại bãi biển cho du khách mà ai đến đây cũng trải nghiệm, rất hay và lạ, giá khoảng 200PHP cho 1 dịch vụ. Tại Khu 2 bạn có thể đến D’mall – khu phức hợp mua sắm, ăn uống, để mua quà lưu niệm và ăn uống.

images 2 1
 

ĂN Ở BORACAY

Một số nhà hàng bán đồ ăn ngon: Smoke Restaurant – phục vụ đồ ăn Philippines; True Food Restaurant – phục vụ đồ ăn Ấn; Best Mestizos – phục vụ đồ ăn Tây Ban Nha; The Hobbit House – phục vụ đồ ăn Italy, Philippines.

Đồ ăn ở Phi rất ngon và rẻ, bạn có thể vào khu chợ hải sản ở khu D’talipapa Khu 3, chọn mua hải sản sau đó trả phí cho nhà hàng nấu ăn theo ý muốn của bạn, nhưng nhớ trả giá nhé, ở đây họ nói thách khoảng gấp 5 lần cho 1 món đồ. Hoặc có thể chọn các quán ăn, quán bar dọc biển, họ chưng đầy cá tôm mực tươi rói với những cách bài trí bắt mắt hấp dẫn du khách. Bạn cứ chọn rồi cân ký xong chọn cách chế biến rồi đầu bếp sẽ chế biến cho bạn theo ý thích: nướng, hấp, xào…

Các nhà hàng hầu hết có phục vụ nhạc live, múa lửa ngay tại biển. Đặc sản ở đây ngoài hải sản ra thì còn có sườn nướng, rau muống xào và các loại sinh tố, smoothie, nước ép, bánh trái làm từ xoài mà đi đến đâu cũng thấy bán và rất ngon. Kể cả vào 7-Eleven bạn cũng có thể mua được sườn nướng với giá rất rẻ và tươi ngon.

images 5
 

CHƠI GÌ Ở BORACAY

Mỗi ngày bạn có thể mua tour đi đảo, trong đó nổi tiếng nhất là tour Hoping island với giá khoảng 700PHP (350.000VND) bạn có được tour đi 4 đảo và 1 bữa ăn buffet trên biển. Mình rất ấn tượng với khung cảnh trên Crystal Cove island, ở đây bạn có thể vào các hang động ngay trên biển để bơi cùng các đàn cá đủ sắc màu. Tàu còn đưa bạn ra đảo đi lặn, không cần lặn sâu bạn cũng có thể thấy cá và san hô rất nhiều.

Chiều xuống là lúc Boracay trở nên đẹp nhất. Cảnh hoàng hôn trên biển Boracay làm nức lòng du khách khi đến đây. Ban ngày màu biển xanh trong vắt tựa như Maldives thì tối đến cảnh biển trở nên đỏ thẫm bóng mặt trời, là lúc bạn có thể mua tour khoảng 200PHP để đi thuyền buồm ra ngắm mặt trời lặn.

Đến Boracay ngoài việc tắm biển và nghỉ ngơi bạn có thể đi lặn biển ngắm san hô hay qua bãi hướng đông Bulabog chơi windsurfing và kiteboarding hoặc ra đón xe tricyle đi dọc đảo, ghé vào chợ của người dân địa phương để tìm hiểu về lối sống của người dân bản địa. Người dân Philippines rất hiền lành, thân thiện và giúp đỡ du khách hết lòng, dù hơi chặt chém về giá cả nhưng trả giá không mua cũng không sao. Boracay là thành phố sống về đêm nên các hoạt động ban đêm diễn ra rất sôi nổi, từ các quán bar, hút shisha, massage, xăm hình, tết tóc đều được diễn ra, dạo biển bạn có thể bắt gặp rất nhiều lâu đài cát được đắp rất đẹp ở trên bãi biển. Mỗi ngày họ sẽ xây 1 lâu đài cát mới có ngày tháng mới để du khách chụp hình kỉ niệm, tối hôm sinh nhật mình đến muộn cũng may tìm được 1 cái có ngày sinh nhật mình, thật sự rất may mắn.

money bag icon flat 01
 

TIỀN TỆ

Tỉ giá : 1PHP = 500VND

Đổi tiền và mua sim tại sân bay Manila để được giá tốt.

Hồng Anh | Wanderlust Tips