Cây bị “bắt giữ” ở Pakistan

(#wanderlusttips #pakistan) Một cây xanh ở khu vực quân sự Landi Kotal bị xích từ ngọn xuống tới gốc để ngăn nó khỏi trốn thoát với một tấm biển treo trên cây với tựa đề “Tôi đang bị bắt giữ”.

wanderlust_tips_la-lung-cay-da-bi-bat-giu-o-Pakistan-1
Chuyện lạ có thật này khởi phát từ năm 1898 khi một sỹ quan quân đội Anh tên là James Squid say rượu và nghĩ rằng cái cây đang đi lảo đảo về phía mình. Cảm thấy bị đe dọa, Squid ra lệnh cho một trung sĩ trẻ bắt giữ cái cây – được coi là đang có hành vi xúc phạm tới vị sĩ quan này.

Mệnh lệnh này đã được anh chàng trung sĩ trung thành thực thi và trong vòng 100 năm qua, cái cây đã bị xích lại từ gốc tới ngọn với tấm biển như trên.

Thông qua hành động có vẻ buồn cười này, người Anh muốn ngụ ý rằng nếu người dân có hành động chống lại nhà cầm quyền họ cũng sẽ bị trừng phạt tương tự,” một cư dân nói với tờ Trubune.

wanderlust_tips_la-lung-cay-da-bi-bat-giu-o-Pakistan-2

Người dân địa phương cho rằng, chuyện cái cây bị giam cầm là một câu chuyện ngụ ngôn ngầm ám chỉ sự hà khắc của bộ Quy chế tội phạm vùng biên giới (FCR) mà người Anh ban hành trong thời kỳ thuộc địa với mục đich ngăn cản việc phe chống đối Pashtun sẽ phá vỡ các luật lệ mà người Anh đặt ra. FCR về cơ bản là một bộ luật vi phạm trắng trợn quyền con người khi đưa ra nhiều quy định bất công cho các cư dân thuộc vùng quản lý của Anh chẳng hạn quyền được xét xử công bằng, quyền kháng cáo, quyền được đại diện pháp lý, và quyền trình bày các luận chứng. Luật này quy định cư dân có thể bị bắt mà không xác định tội phạm, chính phủ có quyền tạm giữ tài sản riêng của bị cáo. Từ 2011, luật FCR đã trải qua nhiều lần đổi mới để đem lại sự công bằng và bình đẳng hơn như điều khoản cho tại ngoại, bồi thường truy tố sai hay các quyền miễn trừ dành cho phụ nữ, người già và trẻ em.

Amusing Planet | Wanderlust Tips | Cinet