Chàng nghệ sĩ trót yêu Đà Lạt như hơi thở

Bùi Huy Tưởng dành một tình thương mến đặc biệt với mảnh đất Đà Lạt “chỉ mây và núi mà vẫn thấy vui”. Anh tình cờ bén duyên với Đà Lạt và rồi say mến chọn nơi này làm trạm dừng chân cho cái tuổi người ta vẫn bảo nhau rằng chênh vênh trắc trở và cô đơn thì có thừa. Tuổi 20 anh đã yêu Đà Lạt như thế!  

[rpi]

Đà Lạt đem lại cho Huy Tưởng (nhiếp ảnh gia) sự cảm nhận và cách nhìn hoàn toàn mới về cuộc sống. Nơi đó tĩnh lặng, nhẹ nhàng để anh có thể ghi lại những thước hình đầy cảm xúc. Đó là những buổi chiều lên quán cafe Bà Năm ngồi một góc ngắm nhìn các cụ nói chuyện, đón lấy những tia nắng ấm áp.

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips | Chàng nghệ sĩ trót yêu Đà Lạt như hơi thở

Anh cũng không thể nào quên những ngày mưa chạy ra ngoài đi chụp trên con  xe “chiến mã” của mình, rồi những lần chạy vội trong cơn mưa ngâu lên quán Thời Thanh Xuân ngồi đọc sách – nghe nhạc Trịnh. Còn trong ký ức khó mà phôi phai những buổi sớm rét cóng hai bàn tay nhưng vẫn dậy đi săn mâ, ngắm những ray nắng sau hàng thông tít tắp.

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips | Chàng nghệ sĩ trót yêu Đà Lạt như hơi thở

Đà Lạt trong tâm trí Huy Tưởng còn là những buổi tối buồn một mình chạy xuống thung lũng ngồi nghe nhạc, suy ngẫm về những chuyện đã trôi qua. Và rồi bất chợt giữa 11h đêm chạy xe đến rạp chiếu phim và tận 1 giờ sáng lọ mọ về nhà, ăn tô cháo vịt nóng hổi.

Sống ở Đà Lạt một thời gian thì Huy Tưởng trở ra Hà Nội, thế nhưng trong tim anh chàng này vẫn luôn dành nhiều niềm thương mến cho nơi đây. Bởi thế, khi được hỏi về “người tình”, Huy Tưởng không ngần ngại bày tỏ cảm xúc: Còn đâu những thước film cũ kĩ và mộng mơ. Ru một đời an yên, không bộn bề, bon chen hay lo toan. Mình yêu Đà Lạt mà không bất cứ ngôn từ nào có thể diễn tả được, yêu như là hơi thở vậy. Sắp tới mình sẽ về Đà Lạt để tìm lại ký ức ngọt ngào nơi miền đất đặc biệt ấy”. 

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips | Chàng nghệ sĩ trót yêu Đà Lạt như hơi thở

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips | Chàng nghệ sĩ trót yêu Đà Lạt như hơi thở
Huy Tưởng vẫn luôn ôm ấp giấc mộng của kẻ khờ trót lòng thương Đà Lạt mãi không muốn thức dậy, yêu mọi thứ thuộc về Đà Lạt từ con người đến thiên nhiên cảnh sắc. Người ta thường bảo nhau rằng ở mảnh đất này cái gì cũng có. Ừ đúng thật đấy nhưng lại thiếu mất ồn ào của xe cộ, bụi bặm của phố thị.

Với con người như Huy Tưởng yêu những cái đẹp bình dị, gần gũi và mộc mạc, có lẽ cách đơn giản nhất để vun nét đẹp chốn này vào kí ức chính là những thước film, những kỉ niệm, cảm xúc và những lần bấm máy. Và cứ thế, từ khi đến và lúc rời đi trong thinh lặng, Huy Tưởng đã có cho riêng mình những hình ảnh về một Đà Lạt thật thân thương và yên bình.

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips | Chàng nghệ sĩ trót yêu Đà Lạt như hơi thở

“Hi vọng sau này sẽ sớm được cùng gia đình nhỏ bé của mình, buông bỏ hết tất cả vào Đà Lạt sống. Không bon chen gì cuộc sống này nữa. Chỉ cần trồng rau, nuôi cún, chiều lại uống tách trà ngắm sương xuống cùng những đợt gió lạnh, cùng nhau nghe những bản tình ca nữa. Đơn giản thế thôi là an yên lắm rồi”, Huy Tưởng bộc bạch.

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips | Chàng nghệ sĩ trót yêu Đà Lạt như hơi thở

Chàng nghệ sĩ tự nhận là mình có nét “điên” này cảm nhận mọi thứ trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng, an nhiên. Và có lẽ Đà Lạt là nơi chốn dành riêng cho những trái tim mong kiếm tìm bình yên như anh.

Wanderlust Tips | Cinet