Chàng trai du lịch tới 122 quốc gia không dùng máy bay

(#wanderlusttips #dulich) Anh chàng Thor Pedersen 37 tuổi người Đan Mạch đã khiến du khách khắp thế giới kinh ngạc bởi kể từ khi bắt đầu hành trình du lịch thế giới của mình vào 10/10/2013, đến nay đã đi qua 122 quốc gia mà chưa từng một lần lên máy bay.

[rpi]

wanderlust_tips_nguoi-dan-ong-chu-du-hon-100-nuoc-ma-chua-tung-bay- (5)

Xuất thân quân ngũ, song Thor Pedersen đã chuyển sang làm việc ở lĩnh vực vận chuyển và logistic. Năm 2009, Thor trở thành một thương nhân và làm việc ở nhiều nước khác nhau như Libya, Bangladesh và Kazakhstan.

Một thời gian sau, Thor nhận được thư từ cha mình trong đó mô tả cụ thể về câu chuyện của một du khách. “Điều này đã truyền cảm hứng cho tôi,” anh cho biết. “Tôi đã hỏi bạn bè xem nếu như tôi đi du lịch khắp thế giới thì sao nhỉ? Họ có vẻ không tin. Sau đó, tôi gặp một người bạn cũ, người đã hối thúc tôi hãy lên đường và biến điều đó thành sự thật. Khi đó, tôi 34 tuổi.”

wanderlust_tips_nguoi-dan-ong-chu-du-hon-100-nuoc-ma-chua-tung-bay- (2)

Khi còn nhỏ, anh đã đi qua nhiều nơi bằng máy bay. “Hồi nhỏ, tôi đã ở Canada 4 năm,” anh kể. “Sau đó tôi chuyển tới Mỹ trong 2 năm rưỡi tiếp theo, rồi tôi lại đi học ở Đan Mạch. Tôi đã có khoảng 200 chuyến đi bằng máy bay.”

Tuy vậy, để khiến chuyến đi này “độc đáo” hơn, anh chàng tự đặt ra 3 quy định nhỏ cho hành trình chinh phục thế giới của mình: không đi bằng máy bay, không ở một nước nào ít hơn 24 giờ, và không quay lại cho tới khi đặt chân đến tất cả các quốc gia trên thế giới.

Anh tự đề ra một mức tiêu dùng 20USD cho mỗi ngày để đi qua 203 nước khác nhau, bao gồm chi phí ăn, ở, đi lại, visa, và chi phí này được Ross Offshore tài trợ.

wanderlust_tips_nguoi-dan-ong-chu-du-hon-100-nuoc-ma-chua-tung-bay- (7)

Vì có một lịch trình khá dày đặc, Thor hầu như không thể tận hưởng được chuyến đi của mình nhiều. “Tôi ở một nước ít nhất 2 ngày, nhiều nhất là 7 ngày,” anh chia sẻ.

Phương tiện di chuyển của chàng trai Đan Mạch là tàu thủy, tàu hỏa, xe bus. Tính tới thời điểm này, anh chàng đã đi 94 chuyến tàu hỏa, 243 chuyến xe bus, 15 tàu thủy và 64 tàu điện ngầm. Anh cho biết, chuyến dài nhất là chuyến xe bus ở Brazil kéo dài tới 56 giờ, anh cũng từng lênh đênh trên một con thuyền nhỏ trong 16 ngày liên tục, và 4 ngày trên một chuyến tàu.

Cộng tác với Hội chữ thập đỏ và trở thành Đại sứ thiện chí của Hội, Thor Pedersen cảm thấy vô cùng may mắn khi được đi qua nhiều nước, được tiếp xúc với các tình nguyện viên ở mỗi nước và học hỏi các nền văn hóa khác nhau mà anh chưa bao giờ nghĩ là mình có thể làm được.

Qua trải nghiệm của mình, anh đã được chứng kiến những câu chuyện đẹp đẽ, những điều tốt đẹp của con người ở khắp mọi nơi. “Một người đàn ông nghèo khổ đã chia sẻ với tôi chiếc giường và gối của ông. Khi tôi đang tìm một con thuyền, một triệu phú người Cuba đã mời tôi đi chung với ông tới villa riêng của ông trên đảo Bahamas”, anh nói.

wanderlust_tips_nguoi-dan-ong-chu-du-hon-100-nuoc-ma-chua-tung-bay- (6)

Được nhìn vào nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống, cảm nhận lòng nhân ái, sự hào hiệp và sự quan tâm của con người, anh cho rằng không có những người nguy hiểm, hay đất nước nguy hiểm như truyền thông vẫn đưa tin. Và sự nhìn nhận cuộc sống tích cực này đã được anh chia sẻ với tất cả những người mà anh có dịp gặp gỡ. Anh cũng dự định, khi trở về sẽ viết một seri những cuốn sách về những điều mà anh được chứng kiến và học hỏi trong suốt hành trình tuyệt vời của mình.

defimedia | Wanderlust Tips | Cinet