Sự khác biệt trong cuộc sống ở Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên vô cùng rõ rệt, nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi nó khác biệt đến thế nào. Cùng xem bộ ảnh của travel blogger Jacob Laukaitis để thấy rõ sự tương phản này.
[rpi]
Hàn Quốc và Triều Tiên có cùng một ngôn ngữ, cùng một nền văn hóa và có cùng một một chiều dài lịch sử hàng nghìn năm. Tuy nhiên, do diễn biến của lịch sử cận đại cùng sự phát sinh của chiến tranh, dẫn đến sự phân chia 2 miền Nam Bắc. Travel blogger Jacob Laukaitis đã có dịp tới thăm cả Hàn Quốc (Nam Triều Tiên) và Bắc Triều Tiên, Jacob đã thực sự bất ngờ trước sự khác biệt lớn giữa cuộc sống cũng như văn hóa của người dân ở hai nơi này.
“Tại sao người dân ở miền Bắc lại không thể tự do giao tiếp cũng như chia sẻ những suy nghĩ của họ với tôi, trong khi người dân ở miền Nam lại khá thoải mái và có thể làm bất cứ điều gì họ muốn?“, Jacob đặt câu hỏi khi so sánh Hàn Quốc và Triều Tiên. “Chỉ một vài thế hệ nhưng sự thay đổi đã tạo nên sự khác biệt quá lớn“. Jacob nói thêm.
Jacob Laukaitis đã tới thăm cả Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc.Jacob đã khá sốc và buồn khi chứng kiến sự khác biệt lớn giữa hai nước này.Vùng nông thôn của Triều Tiên với vẻ đìu hiu và cằn cỗi.Cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp ở Hàn Quốc.Bãi đỗ xe trống trải ở Bắc Triều Tiên.Trong khi đó, bãi đậu xe của một công viên giải trí Hàn Quốc đông nghịt xe bus du lịch và xe riêng của nhiều du khách.Ở Bắc Triều Tiên, ngay cả việc du lịch trong nước cũng bị hạn chế. Ảnh chụp tại một ga tàu điện ngầm của Triều Tiên.Tàu chở hàng của Hàn Quốc vận chuyển hàng hóa xuyên quốc gia. Điều này cũng thể hiện các phương tiện giao thông ở Hàn Quốc rất phát triển.Ở Bắc Triều Tiên, khách du lịch có thể tới thăm các trường đại học, quan sát các sinh viên học tập nhưng không thể tương tác với họ.Còn ở Hàn Quốc, sinh viên bận rộn học tập và cả đi chơi, và họ có thể làm bất cứ điều gì mình thích.Trong ảnh là người dân Bắc Triều Tiên đang tụ tập tại một quảng trường để mừng sinh nhật của một trong những nhà lãnh đạo.Trong ảnh là người Hàn Quốc đi dã ngoại và tập trung tại thảm cỏ của một công viên địa phương vào chiều thứ sáu.Con đường ở Bắc Triều Tiên khá vắng vẻ.Seoul – thủ đô của Hàn Quốc là một trong những thành phố lớn nhất trên thế giới – thì ngược lại rất sầm uất.Thanh niên ở Triều Tiên không có nhiều tự do để thể hiện quan điểm hay sở thích cá nhân.Trong khi đó, ở Hàn Quốc, thanh thiếu niên luôn được tự do thể hiện bản thân cũng như những sở thích cá nhân.