Chuyến chinh phục đỉnh núi Himalaya của hai mẹ con người Ấn Độ

Shubhodeep Roy là một nhà sản xuất âm nhạc, nhiếp ảnh gia và travel blogger người Ấn Độ đã thực hiện chuyến đi đặc biệt dành riêng cho mẹ của mình, người đã dành hơn 30 năm để tần tảo, chăm lo của gia đình mà chưa nhận được sự đền đáp nào. Chuyến chinh phục đỉnh núi Himalaya cao 8.848m đó đã giúp mẹ của anh được sống thật với đam mê du lịch của bà. 

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips Chuyến chinh phục đỉnh núi Himalaya của hai mẹ con người Ấn Độ

Mở đầu tâm thư của mình, Shubhodeep Roy chia sẻ: “Tôi từng nhìn thấy mẹ ngồi lặng lẽ khóc ở một góc tối. Có lẽ, việc chăm lo gia đình là trách nhiệm của mọi người phụ nữ, nhưng sau thời gian dài đằng đẵng đó, họ chưa nhận lại được gì cho bản thân. Chinh phục Himalaya là ước mơ của mẹ tôi và tôi sẽ giúp bà ấy thực hiện ước mơ đó“.

Mẹ của Shubhodeep Roy là một phụ nữ Ấn Độ truyền thống. Bà từng là một họa sĩ, ca sĩ, một nghệ sĩ luôn sẵn lòng phục vụ khán giả. Sau khi kết hôn, cuộc sống của bà chỉ xoay quanh việc phục vụ chồng và chăm sóc con cái. Tuy nhiên, niềm đam mê cho những chuyến phiêu lưu vẫn không ngừng cháy trong tim bà, nhưng bà đã cố gắng kìm hãm lại đam mê đó.

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips Chuyến chinh phục đỉnh núi Himalaya của hai mẹ con người Ấn Độ

Cho đến năm 2013, tôi nghĩ mình phải làm gì đó để đối phó lại với cơ thể béo phì của mình. Sau hai năm luyện tập khắt khe, cuối cùng tôi cũng có thể chinh phục được đỉnh núi Himalaya. Tiếp theo đó, những chuyến đi xuống núi, treo qua các vách đá gồ ghề hay những con đường mòn xa xôi ở vùng núi đã giúp tôi nhận ra ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Tôi sẽ sống thật với chính mình và tôi nhất định sẽ đưa mẹ đến đây để ngắm khung cảnh hùng vĩ này. Điều đó sẽ khơi dậy tinh thần bà ấy một cách nhanh nhất“.

Sau khoảng thời gian hai tháng tập luyện Yoga cường độ cao, hàng ngày leo mười tầng, đi bộ đường dài đã giúp mẹ của Shubhodeep Roy chống lại được với chứng viêm khớp và giảm cân thành công. Cho đến tháng 11/2017, cuối cùng hai mẹ con đã rời khỏi nhà để thực hiện ước mơ chinh phụ đỉnh núi Himalaya.

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips Chuyến chinh phục đỉnh núi Himalaya của hai mẹ con người Ấn Độ

Vào ngày đầu tiên cho chuyến hành trình, Shubhodeep Roy không muốn mẹ mình phải tốn quá nhiều sức nên đã chọn điểm dừng cắm trại ở làng Sari ở độ cao khoảng 2.000m nằm trong dãy Himalaya Garhwal. Sau đó, đi bộ khoảng 3 giờ đồng hồ để đến được với hồ Deoriatal, từ đó di chuyển qua đồng cỏ, rặng núi để lên tới đỉnh Chandrashila ở độ cao 4.000m.

Trách nhiệm to lớn được đặt trên vai của tôi là làm sao bảo đảm an toàn cho mẹ của mình. Mỗi bước chân mà bà ấy đi qua, tôi đều ghi lại thành những thước phim. Và nếu cần giúp đỡ, tôi sẽ luôn ở bên cạnh bà ấy“.

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips Chuyến chinh phục đỉnh núi Himalaya của hai mẹ con người Ấn Độ

Chuyến đi kết thúc sau hai tháng. Chặng đường leo núi mệt nhọc được đền đáp bằng những giây phút nghỉ ngơi và nhìn lại con đường đã vượt qua với khung cảnh núi rừng hùng vĩ của dãy Himalaya. Chuyến đi đồng thời cũng là lúc người con trai đáp trả công ơn người mẹ đã dành 30 năm tuổi thanh xuân và hy sinh ước mơ để nuôi dưỡng mình.

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips Chuyến chinh phục đỉnh núi Himalaya của hai mẹ con người Ấn Độ

Tôi đã sáng tác ra một bài hát mang tên “Himalayan Mother and Son” (Tạm dịch: Mẹ và con trai ở đỉnh núi Himalaya”), và nhà thơ Rosemarie Goatnzales người Philippines đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc viết lời bài hát. Tôi vẫn nhớ được nét mặt ngạc nhiên của mẹ khi nhìn thấy tôi chỉnh sửa video hành trình leo núi của hai mẹ con, bà ấy đã thốt lên “Sao mẹ có thể làm được điều này chứ?” và tôi trả lời rằng “Có lẽ Thần thánh đã giúp mẹ đó”. Và đây sẽ là chuyến đi đặc biệt nhất trong đời mà tôi có được với người mẹ đáng kính của mình“.

Wanderlust Tips | Cinet

Comments are closed.