Cô gái “cuồng” du lịch: “Cuộc đời sẽ thật tẻ nhạt nếu cứ đứng yên một chỗ”

“Cuộc đời sẽ thật tẻ nhạt nếu cứ đứng yên một chỗ và chúng ta không thể nào trưởng thành hơn được khi không khám phá thế giới bên ngoài muôn màu muôn sắc đang đổi thay từng ngày. Bởi thế tuổi trẻ của mình ngoài thời gian dành cho gia đình, bạn bè, trau dồi kiến thức thì mình xách ba lô lên và rong ruổi đến những miền đất mới”, Lê Kiều Anh tâm sự.

Lê Kiều Anh đến từ Tuyên Quang, cô gái trẻ với sức trẻ nhiệt huyết dành tình yêu mãnh liệt cho đam mê du lịch. Bởi rằng thời gian thì vô hạn mà đời người lại hữu hạn, chỉ một khắc trôi qua là vạn vật đã đổi khác, thế nên cô chọn cách tận hưởng hết mình những vốn liếng cảm xúc mà thanh xuân ban tặng. Một trong những niềm hạnh phúc dung dị với Kiều Anh mà nói chính là đi, được đi và sống với niềm vui giản đơn ấy.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thiếu nữ "cuồng" du lịch: "Cuộc đời sẽ thật tẻ nhạt nếu cứ đứng yên một chỗ"

Cô gái này cho biết: “Trước đây mình đi du lịch cùng gia đình, còn khi trưởng thành hơn những chuyến đi có thêm bạn bè. Dù đi bất cứ nơi đâu mình cũng đều cảm nhận được sự thú vị về nét văn hóa, trải nghiệm ẩm thực, ngắm nhìn cảnh quan hay đơn giản chỉ là phút thư giãn sau những phút học tập, làm việc căng thẳng. Mỗi một chuyến đi như thế đều giúp mình có cái nhìn đa diện hơn về cuộc sống cũng như những con người ở các vùng miền khác nhau”.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thiếu nữ "cuồng" du lịch: "Cuộc đời sẽ thật tẻ nhạt nếu cứ đứng yên một chỗ"

Kiều Anh cũng kể rằng trước đây cô vốn là người tự ti, nhút nhát và hiếm khi thể hiện bản thân. Nhưng từ khi theo đuổi đam mê du lịch, ban đầu chỉ là sự tò mò tìm hiểu địa danh mới rồi đến lúc cô nhận ra mình thực sự cảm thấy hạnh phúc trên mỗi hành trình.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thiếu nữ "cuồng" du lịch: "Cuộc đời sẽ thật tẻ nhạt nếu cứ đứng yên một chỗ"

“Đi thì cứ đi thôi, vì nếu không đi khi còn trẻ thì cũng chẳng còn quá nhiều thời gian cho đam mê của chính mình. Có thể sau này khi trưởng thành hơn, khi đã lập gia đình thì quan niệm về du lịch của mỗi người không giống như bây giờ, nhưng quan trọng nhất dù ở giai đoạn nào thì việc đi đây đó cũng góp phần vào việc làm phong phú vốn sống”, Kiều Anh thẳng thắn bày tỏ.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thiếu nữ "cuồng" du lịch: "Cuộc đời sẽ thật tẻ nhạt nếu cứ đứng yên một chỗ"

Kiều Anh đã đặt chân đến hầu hết những địa danh ở miền Bắc và một số điểm khác như Vũng Tàu, Kiên Giang, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP.HCM… Sắp tới Kiều Anh có dự định sẽ du lịch đến Trung Quốc để thỏa niềm mong ước ấp ủ bấy lâu.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thiếu nữ "cuồng" du lịch: "Cuộc đời sẽ thật tẻ nhạt nếu cứ đứng yên một chỗ"

Bên cạnh sự ham học hỏi, tìm hiểu, Kiều Anh còn thích thú ghi lại những khoảnh khắc giản dị để có thể ngắm nhìn lại khi thời gian trôi đi. Cô gái này không quá cầu kỳ trong việc lựa chọn địa điểm du lịch, bởi Kiều Anh cho rằng rời khỏi thành phố đang sống, đi đến một nơi mới đã là hành trình đầy thú vị rồi.

Một số hình ảnh khác của Lê Kiều Anh:

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thiếu nữ "cuồng" du lịch: "Cuộc đời sẽ thật tẻ nhạt nếu cứ đứng yên một chỗ"

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thiếu nữ "cuồng" du lịch: "Cuộc đời sẽ thật tẻ nhạt nếu cứ đứng yên một chỗ"

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thiếu nữ "cuồng" du lịch: "Cuộc đời sẽ thật tẻ nhạt nếu cứ đứng yên một chỗ"

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thiếu nữ "cuồng" du lịch: "Cuộc đời sẽ thật tẻ nhạt nếu cứ đứng yên một chỗ"

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Thiếu nữ "cuồng" du lịch: "Cuộc đời sẽ thật tẻ nhạt nếu cứ đứng yên một chỗ"

Ảnh: Kiên Ka Ka

Thi Thi | Wanderlust Tips | Cinet