Cô gái du lịch 196 quốc gia trong thời gian ngắn nhất

(#wanderlusttips) Cassie De Pecol, người Mỹ, 27 tuổi, đã bắt đầu hành trình du lịch thế giới vào tháng 7/2015. Hiện cô sắp hoàn thành sứ mệnh tới thăm tất cả 193 quốc gia cùng các vùng lãnh thổ Đài Loan, Kosovo và Palestine trên toàn thế giới.

[rpi]

Cassie hy vọng sẽ phá kỷ lục thế giới bằng cách du lịch tới 196 quốc gia trong thời gian ngắn nhất.

wanderlus-tips-co-gai-du-lich-196-quoc-gia-trong-thoi-gian-ngan-nhat-1
Cassie chụp ảnh khi tới đất nước Bhutan.
wanderlus-tips-co-gai-du-lich-196-quoc-gia-trong-thoi-gian-ngan-nhat-2
Cô gái Mỹ khám phá vẻ đẹp ở El Nido Palawan, Philippines.

Cho tới nay, cô gái đến từ thành phố Washington, Mỹ đã đặt chân đến 180 quốc gia và trải qua 254 chuyến bay chỉ trong 15 tháng. Cassie ước tính cô cần thêm 45 ngày nữa để hoàn thành hành trình thám hiểm vòng quanh thế giới.

Với đam mê khám phá, cô gái tóc vàng đã bắt đầu hành trình du lịch thế giới mang tên Expedition 196 vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 25 của mình. Gần đây nhất, Cassie đã có mặt tại thành phố New York sau khi rời khỏi Cuba.

wanderlus-tips-co-gai-du-lich-196-quoc-gia-trong-thoi-gian-ngan-nhat-3
Bức ảnh này được cô chụp ở Kazakhstan.

Từ hồi còn ngồi ghế nhà trường, tôi đã mơ ước được tới tất cả quốc gia trên thế giới, để tìm hiểm thêm về các nền văn hóa, môi trường tự nhiên và tôn giáo. Tôi muốn biết về những thứ tồn tại bên ngoài Bắc Mỹ. Liệu Trung Đông hay rừng Amazon có giống như những gì được miêu tả trên báo chí?”, Cassie chia sẻ.

wanderlus-tips-co-gai-du-lich-196-quoc-gia-trong-thoi-gian-ngan-nhat-4

Cassie cần khoảng 198.000 USD để hoàn thành hành trình của mình và nhiều nhà tài trợ đã giúp đỡ cô. Các nhà đầu tư cũng thực hiện một bộ phim tài liệu về hành trình du lịch thế giới của cô gái 27 tuổi nhằm quảng bá cho du lịch bền vững.

wanderlus-tips-co-gai-du-lich-196-quoc-gia-trong-thoi-gian-ngan-nhat-5

Ngoài ra, Cassie cũng quảng bá cho các khách sạn như Six Senses, Soneva và Secret Bay trên mạng xã hội Instagram, đổi lại cô sẽ được ở miễn phí tại những khu nghỉ dưỡng này.

wanderlus-tips-co-gai-du-lich-196-quoc-gia-trong-thoi-gian-ngan-nhat-6
Cô gái 27 tuổi tới thăm ngôi đền Angkor Wat, Campuchia.

Cô gái người Mỹ cũng làm việc với tổ chức Bảo tồn khám phá và khoa học để lấy các mẫu nước nhằm kiểm tra xem chúng có hóa chất nhựa hay không. Cassie còn làm đại sứ cho Viện hòa bình quốc tế.

Sau khoảng 15 tháng du ngoạn khắp thế giới, Cassie đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau và tin rằng việc du lịch một mình đã giúp cô có được những trải nghiệm khó quên.

wanderlus-tips-co-gai-du-lich-196-quoc-gia-trong-thoi-gian-ngan-nhat-7
Trong hành trình du lịch, cô nhiều lần phải quay về Mỹ để thay hộ chiếu mới.

Tôi dành khoảng 2 đến 5 ngày tại mỗi quốc gia”, Cassie nói. “Tôi cảm thấy thật tuyệt vời khi gặp gỡ các sinh viên và các nhà chức trách địa phương hay một mình tới những nơi có phong cảnh đẹp ngoạn mục. Tôi cũng từng bị quấy rối và đối mặt với những tình huống rắc rối như bị lừa lấy tiền”, Cassie cho biết.

Mặc dù không phải là người phụ nữ đầu tiên du lịch tới tất cả các quốc gia trên thế giới, nhưng Cassie hy vọng cô sẽ trở thành người phụ nữ hoàn thành mục tiêu này trong thời gian nhanh nhất.

Daily Mail | Wanderlust Tips | Cinet