Cô gái thương nhớ Lệ Giang sau chuyến đi tuổi 24

Tạ Xuân Hương vừa trở về từ chuyến đi khám phá Lệ Giang, Trung Quốc, đây cũng là giấc mơ mà cô ấp ủ từ rất lâu rồi. Sau chuyến đi, Xuân Hương học thêm được vô số điều thú vị, và trong tương lai cô mong muốn sẽ được đặt chân đến nhiều miền đất mới hơn nữa.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Cô gái thương nhớ Lệ Giang sau chuyến đi tuổi 24

Mỗi mùa Lệ Giang đều sẽ có cảnh đẹp thơ mộng riêng. Khoảng tháng 4, tháng 5 thì sẽ được ngắm nhìn rất nhiều loài hoa đua sắc; mùa thu nơi đây cây cối đổi lá sang màu vàng, đỏ vô cùng ấn tượng; còn mùa đông thì được ngắm tuyết trắng xóa. Vì thích tuyết và sắp xếp được thời gian nên Xuân Hương lựa chọn đi vào dịp Tết dương lịch vừa rồi.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Cô gái thương nhớ Lệ Giang sau chuyến đi tuổi 24

Xuân Hương bộc bạch về hành trình du lịch của mình. Cô đến Lệ Giang cổ trấn hay còn được mệnh danh là Đại Nghiên cổ trấn, là cố đô của vương quốc Naxi xưa, và còn từng là một phần của “con đường tơ lụa” từ Vân Nam qua Tây Tạng. Nơi đây có lịch sử lâu đời bậc nhất Trung Quốc cùng cảnh đẹp nên thơ cổ kính. Trong cảm nhận của Hương thì Lệ Giang cổ trấn giống như một Hội An phóng to. Cô đi qua từng con hẻm, từng góc phố, ngắm nhìn từng ngồi nhà với kiến trúc cổ xưa xen lẫn những con kênh nhỏ, từng hàng cây hoa lá khoe sắc trong ánh nắng, cô quên đi những hối hả, xô bồ của cuộc sống nơi đô thị.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Cô gái thương nhớ Lệ Giang sau chuyến đi tuổi 24

“Yên tĩnh và êm đềm ban ngày nhưng cũng rất sầm uất náo nhiệt vào buổi tối, khi những quán nhạc sống dọc bờ sông lên đèn, các quán ăn và quán cà phê xập xình với bản nhạc thân thuộc đặc trưng nhất của Lệ Giang. Nhạc kiểu vui vui dân vũ dân tộc, nghe là thấy phấn chấn muốn đung đưa nhún nhảy rồi. Và đặc biệt là dù sáng hay tối thì Lệ giang cũng “ăn hình” lắm nên các bạn yên tâm là cứ đi thì sẽ có ảnh đẹp”.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Cô gái thương nhớ Lệ Giang sau chuyến đi tuổi 24
Lam Nguyệt Hồ – Bạch Thủy Hà là địa điểm gây thương nhớ trong lòng cô gái 24 tuổi nhất. Nằm dưới chân núi tuyết Ngọc Long, được mệnh danh là tiểu Cửu Trại Câu thu nhỏ với dòng nước xanh lam trong vắt, lấp lánh ánh nắng như lạc vào thế giới khác vậy. Gọi là Lam Nguyệt Cốc vì nhìn từ trên cao xuống, toàn bộ cốc có hình giống như vầng trăng khuyết. Vào ngày nắng nước ở đây chuyển màu xanh, vào ngày mưa thì nước chuyển thành màu trắng nên gọi là Bạch Thuỷ Hà.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Cô gái thương nhớ Lệ Giang sau chuyến đi tuổi 24

Một trong những đỉnh núi tuyết đẹp nhất Trung Quốc với độ cao 5.596m chính là núi tuyết Ngọc Long. “Hơi tiếc một chút là vì sức khỏe không đủ nên chúng mình chỉ đi cáp treo đến độ cao 3.500m. Còn nếu muốn chụp đằng sau là núi tuyết thì bạn sẽ đóng thêm 700.000đ cho tour từ đầu và lên độ cao 4.500m, sẽ cực kỳ ấn tượng. Tuy nhiên bạn sẽ phải leo khá mệt và khó thở nữa“, Hương nói.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Cô gái thương nhớ Lệ Giang sau chuyến đi tuổi 24
Hành trình của Xuân Hương cũng đi qua khe Hổ Nhảy. Đây là đoạn sông Kim Sa chảy qua hai dãy núi cao với độ cao trên 5.000m là Ngọc Long và Haba. Tương truyền nơi này có tên gọi như vậy bắt nguồn từ câu chuyện kể lại rằng một con hổ trong cơn nguy khốn vì bị thợ săn truy đuổi đã nhảy qua chỗ hẹp nhất của khe núi để sang tới bờ bên kia và trốn thoát. Nhìn từ trên cao xuống dòng sông chảy xiết trắng xóa cực kì đẹp.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Cô gái thương nhớ Lệ Giang sau chuyến đi tuổi 24

Xuân Hương cũng ấn tượng bởi công viên Potatso, đây là điểm lạnh nhất mà Hương đến trong chuyến đi này. Cả công viên trắng bao phủ bởi tuyết, trắng xóa cả một khung trời. Bốn mùa ở đây cảnh sắc sẽ không giống nhau. Mùa xuân là trăm hoa đua nở. Mùa hè là một màu xanh biếc phủ đầy khắp núi. Mùa thu cảnh rừng rậm lá vàng như một bản tình ca. Mùa đông thì tuyết phủ trắng xóa.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Cô gái thương nhớ Lệ Giang sau chuyến đi tuổi 24

Ngoài ra Xuân Hương còn đến công viên Hắc Long Đàm, tu viện SongZanLin… Trong chuyến đi Lệ Giang lần này, Xuân Hương còn dành thời gian xem “Lệ Giang Thiên Cổ Tình” của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, với cô thì đã đến Trung Quốc thì nhất định phải xem được màn biểu diễn này. Xuân Hương cũng chia sẻ thêm rằng nếu đến núi tuyết Ngọc Long thì có thể xem show diễn “Ấn tượng Lệ Giang” cũng rất đặc sắc.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Cô gái thương nhớ Lệ Giang sau chuyến đi tuổi 24

Xuân Hương tâm sự: “Chuyến du lịch lần này khám phá vùng miền xa xôi, di chuyển nhiều nên mình mang theo các loại thuốc như viên tuần hoàn não (vì khi lên cao không khí loãng rất khó thở và dễ choáng váng), thuốc chống sốc độ cao, miếng dán giữ nhiệt (vì nếu có muốn cởi áo khoác để chụp ảnh cho đẹp thì vẫn giữ ấm được cho cơ thể, mọi người nên mua cả loại có thể dán riêng cho phần bàn chân). Thời tiết ở Lệ Giang nắng mưa thất thường nên một chiếc ô nhỏ mang theo người cũng rất cần thiết”. 

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Cô gái thương nhớ Lệ Giang sau chuyến đi tuổi 24

Xuân Hương cũng cho biết thêm: “Mọi người thường khá lo lắng khi đi Trung Quốc dài ngày vì đồ ăn dầu mỡ, cay, lại không có nước mắm như ở Việt Nam. Nhưng với mình thì đồ ăn khá ổn, đầy đặn với những bữa ăn ngon, bữa nào cũng rất nhiều rau, thịt canh cá đủ cả. Chỉ có mấy bữa trên vùng cao lạnh là đồ ăn nguội nhanh thôi. Có thể kể đến một số món ăn như lẩu bò Yak, các loại đồ nướng… buổi tối ở gần phố cổ Lệ Giang có rất nhiều món ngon cho bạn thỏa sức lựa chọn”. 

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Cô gái thương nhớ Lệ Giang sau chuyến đi tuổi 24
Còn về thời tiết Lệ Giang, Hương cho biết ở đây lạnh khô chứ không phải lạnh ẩm buốt như ở Việt Nam, vẫn có ánh nắng để có thể lưu giữ những bức ảnh ý nghĩa. “Vì thời tiết lạnh khô nên hãy mang theo kem dưỡng mặt và môi đầy đủ nếu không muốn nứt nẻ. Các bạn có thể đun bình siêu tốc và đặt bình nước ở tủ đầu giường khi ngủ để tăng độ ẩm”, Hương chia sẻ.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Cô gái thương nhớ Lệ Giang sau chuyến đi tuổi 24

Với Hương “tuổi trẻ không trở lại hai lần” nên cô luôn mong muốn sẽ được đặt chân đến nhiều miền đất mới, trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng. Một số điểm đến Xuân Hương từng đi qua: Hàn Quốc, Thái Lan, Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Đà Nẵng, Nha Trang, Sa Pa, đảo Lý Sơn…

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Cô gái thương nhớ Lệ Giang sau chuyến đi tuổi 24

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Cô gái thương nhớ Lệ Giang sau chuyến đi tuổi 24

Ảnh: NVCC

Thi Thi | Wanderlust Tips | Cinet