Cô giáo dạy văn Quảng Ninh yêu trải nghiệm trên mỗi chuyến đi

Cô giáo dạy văn Lê Thị Ninh cho rằng những chuyến đi giúp cô giải tỏa căng thẳng trong cuộc sống, tìm lại nguồn cảm hứng dồi dào cho nghệ thuật. Ngoài công việc của một giáo viên, Lê Thị Ninh còn làm thơ, phá bỏ giới hạn bản thân qua các chuyến đi đến vùng đất mới.

Lê Thị Ninh đã xuất bản hai cuốn thơ “Hoài niệm” và “Treo chùm hôn lên mi xanh”, chất chứa những cảm xúc và cách nhìn nhận của riêng cô về cuộc sống. Những ai từng tiếp xúc với cô đều cảm được sự yêu đời, chân thành và đam mê khám phá.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Cô giáo dạy văn Quảng Ninh yêu trải nghiệm trên mỗi chuyến đi

Hiện tại, Lê Thị Ninh đang là giáo viên dạy bộ môn Ngữ Văn, trường THCS Mạo Khê 2, Quảng Ninh. Ngoài thời gian dành cho văn học, nghệ thuật, hay ở bên những người thân yêu thì Lê Thị Ninh còn sắp xếp kế hoạch cho những chuyến đi.

Với những người làm thơ, yêu thơ như tôi thì việc được khám phá những điểm đến mới sẽ giúp khơi gợi nguồn cảm xúc. Đôi khi chẳng cần đi đâu quá xa xôi, chỉ cần dành một quãng thời gian để ngắm nhìn cuộc sống nơi khác, khác biệt với những điều thường ngày cũng đủ giúp tôi cảm thấy được từng mảng sắc màu đa dạng của cuộc sống. Tôi thường giữ những bức ảnh du lịch để mỗi lúc nhìn lại sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc hơn. Tất nhiên, mỗi chuyến đi sẽ có những dấu ấn khác nhau“, Lê Thị Ninh cho biết.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Cô giáo dạy văn Quảng Ninh yêu trải nghiệm trên mỗi chuyến đi

Và dường như, với Lê Thị Ninh thì mảnh đất Đà Lạt là nơi giúp cô tìm lại được sự bình yên và xúc cảm mãnh liệt. “Có lẽ không chỉ riêng mình tôi yêu Đà Lạt, mà những ai từng ghé chân đến đây đều có ấn tượng đặc biệt. Mỗi năm tôi dành một quãng thời gian để trở lại Đà Lạt. Đơn giản chỉ là đi dạo trên con đường xanh mát, ghé vào một quán cà phê nhỏ rồi vừa ngồi nhâm nhi đồ uống, vừa nghe bản nhạc nhẹ nhàng. Chỉ cần thế cũng cảm thấy thư giãn quá rồi“, cô nói.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Cô giáo dạy văn Quảng Ninh yêu trải nghiệm trên mỗi chuyến đi

Thường thì cô sẽ tìm hiểu điểm đến trước, sắp xếp thời gian hợp lý để không ảnh hưởng đến công việc. Những chuyến đi trở thành niềm đam mê của Lê Thị Ninh, hơn hết cô đi để tìm lại tuổi trẻ của mình, để cùng bạn bè, gia đình ghi lại phút giây sum vầy bên nhau và đi vì vốn dĩ thời gian chẳng dừng lại chờ đợi một ai.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Cô giáo dạy văn Quảng Ninh yêu trải nghiệm trên mỗi chuyến đi

Lê Thị Ninh cũng mến thương miền Tây Bắc với mùa hoa mận, hoa mơ nở, phủ khắp cả núi rừng. Khung cảnh ấy tựa như bước vào chốn cổ tích, những vướng bận đời thường đã không còn làm phiền được tâm hồn thi sĩ đang thưởng lãm tiên cảnh. Cô cũng đến Mộc Châu, Hòa Bình, Lạng Sơn vào những mùa hoa tuyệt đẹp để rồi đắm say, mê mẩn mãi không thôi.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Cô giáo dạy văn Quảng Ninh yêu trải nghiệm trên mỗi chuyến đi

Cô từng đặt chân đến Phượng Hoàng cổ trấn, Trung Quốc và tận hưởng không gian bình yên hiếm có, nơi mà cô ví như miền cổ tích giữa chốn trần gian phồn tạp. Và trong tương lai, Lê Thị Ninh mong muốn sẽ được trở lại nơi này thêm một lần nữa để khám phá cho hết nét thú vị, hít hà cho đã thứ không khí trong lành mát rượi ấy.

Hay những chuyến đi đến Nha Trang, Phú Yên, Đà Nẵng, Huế, Quảng Bình… đều hóa kỷ niệm đẹp trong hành trình du lịch của Lê Thị Ninh. Mỗi chuyến đi cô nhận về là sự trải nghiệm, ấn tượng, cảm xúc và gột bỏ hết tất thảy bụi bặm, vướng bận đời thường.

Một số hình ảnh khác của Lê Thị Ninh: 

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Cô giáo dạy văn Quảng Ninh yêu trải nghiệm trên mỗi chuyến đi

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Cô giáo dạy văn Quảng Ninh yêu trải nghiệm trên mỗi chuyến đi

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Cô giáo dạy văn Quảng Ninh yêu trải nghiệm trên mỗi chuyến đi

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Cô giáo dạy văn Quảng Ninh yêu trải nghiệm trên mỗi chuyến đi

Ảnh: NVCC

Thi Thi | Wanderlust Tips | Cinet 

Comments are closed.