Cụ bà 78 tuổi và hành trình đạp xe hơn 1 vạn dặm

Ở tuổi 65, thay vì đăng ký thẻ xe bus miễn phí cho người già, bà Ethel MacDonald ở bang Montana lại xách chiếc xe đạp lên và bắt đầu chuyến roadtrip của mình. 13 năm qua đi, ở tuổi 78, bà đã bỏ lại sau lưng hơn 1 vạn dặm qua nhiều vùng đất khắp Châu Âu, Bắc Mỹ và chưa hề muốn dừng lại.

[rpi]

wanderlust-tips_cu-ba-78-tuoi-va-hanh-trinh-hon-1van-dam-bang-xe-dap-0
Cũng như nhiều người đi du lịch solo, lý do của cụ bà Ethel thật giản dị: “Tôi muốn làm điều mình thích mà không cần chờ đợi người khác sẵn sàng”. Và theo cựu giáo viên tiếng Pháp này, đạp xe trên đường một mình rất thú vị bởi “tôi cảm thấy tôi là sếp của chính mình”.

Bắt đầu đạp xe năm 2003 từ bờ biển Đại Tây Dương thuộc Pháp. Tiếp đó, ngoài những cung đường trong nước Mỹ, bà còn đạp xe khắp Hà Lan, Đức, Bỉ, Scandinavia và nhiều nước khác.

Đồng hành với Ethel ở Ireland là chiếc xe đạp gấp Brompton màu hồng. Bà cũng nhờ bạn giữ giùm một chiếc xe khác để dùng ở Châu Âu.

wanderlust-tips_cu-ba-78-tuoi-va-hanh-trinh-hon-1van-dam-bang-xe-dap-2

Mỗi tuần tôi đạp xe chừng trên 1.000 dặm (khoảng 1.600km), và tôi đã đạp xe 13 năm nay vì vậy tổng quãng đường tôi đã đạp xe qua là khoảng gần 1,4 vạn dặm”, bà Ethel chia sẻ.

Dọc hành trình, bà thường tìm nơi nghỉ tại trang web của Warm Showers và Couchsurfing đồng thời cũng biến nhà mình thành một homestay cho du khách ở Missoula, Montana. Tính đến tháng 8 năm 2016, cụ bà Ethel đã ở nhà của 165 chủ nhà khác nhau đồng thời cũng cho 200 du khách nghỉ lại nhà mình.

wanderlust-tips_cu-ba-78-tuoi-va-hanh-trinh-hon-1van-dam-bang-xe-dap-4

Việc này giúp tôi kiếm chút đỉnh tiền, nhưng quan trọng hơn là tôi gặp gỡ được nhiều người, và nghe những câu chuyện truyền cảm hứng của họ,” bà Ethel nói. “Đó là những kỷ niệm, những mối liên hệ tốt đẹp.”

Bà lưu lại thông tin của những người bạn gặp gỡ  tình cờ dọc đường đi và tại nhà mình trong một cuốn sổ có hình ảnh từng người và vẫn giữ liên lạc với họ qua Facebook. Ở tuổi 78, bà Ethel có hai con trai, một cháu trai và một chắt.

wanderlust-tips_cu-ba-78-tuoi-va-hanh-trinh-hon-1van-dam-bang-xe-dap-3

Sau hành trình hơn 1 vạn dặm bằng xe đạp, cụ bà 78 tuổi cũng rút ra rất nhiều kinh nghiệm trong đó có ba nước du lịch bằng xe đạp tuyệt nhất theo ý bà là “Đầu bảng là Hà Lan, thứ hai Đan Mạch và thứ ba là Đức”.

wanderlust-tips_cu-ba-78-tuoi-va-hanh-trinh-hon-1van-dam-bang-xe-dap-5

Đầu năm 2017, cụ bà Ethel MacDonald cũng đã đạp xe hơn 520km trong 8 ngày quanh đảo Mindoro, Philippines.

Có lẽ tôi cũng chỉ còn vài năm khỏe mạnh để đạp xe đi đó đây,” bà Ethel nói. “Tôi sẽ đạp xe ít hơn và thưởng ngoạn cảnh sắc nhiều hơn. Tôi đang nghĩ tới Cuba cho chuyến du lịch xe đạp tiếp theo của mình.”

CNN | Wanderlust Tips | Cinet