Đà Lạt đánh cắp trái tim của kẻ mộng mơ

Trong những khuôn hình lãng mạn được nhiếp ảnh gia Phạm Anh Tú ghi lại, mảnh đất Đà Lạt hiện lên với tất thảy xúc cảm ngọt ngào, dễ khiến người ta say mê. Và có lẽ vì thế mà chàng trai này thân thương đặt tên cho Đà Lạt là trái tim của kẻ mộng mơ.

[rpi]

Đà Lạt với Anh Tú mà nói thì chính là: “Đà Lạt của tôi không phải là những chuyến đi phượt, đợt tránh nóng thoáng qua hay sự lãng mạn của những kẻ mới đến… mà nơi đây là hơi thở từng ngày, sáng thức dậy chạy trên một con đường quen thuộc đôi khi không cần mở mắt, là tình cảm, niềm vui và nỗi buồn gắn bó đi qua bao năm tháng. Đúng vậy, tôi là một kẻ mộng mơ gắn liền cả thơ ấu, tuổi trẻ với Đà Lạt“.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Ghé thăm Đà Lạt: Trái tim của kẻ mộng mơ

Đà Lạt không giống như Sa Pa, Hà Giang, bởi bạn sẽ không cần đi qua những con đường chênh vênh, trắc trở, cũng chẳng cần chuẩn bị quá nhiều thứ trước khi lên đường. Hơn hết, mọi thứ nơi đây nhẹ nhàng, an yên và giúp bạn tận hưởng không gian thơ mộng bàng bạc màu sương sớm mai, từng ánh nắng xuyên qua đám thông đang vi vu reo bản hoan ca.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Ghé thăm Đà Lạt: Trái tim của kẻ mộng mơ

Mỗi mùa “thành phố ngàn hoa” mang một sắc màu riêng. Đó là mùa xuân với không khí ấm áp, muôn hoa đua nhau khoe sắc. Là mùa hạ xanh mát gió thổi rì rào, cơn mưa rào bất chợt khiến người ta không kịp trú mà đằm mình đi dưới mưa. Mùa thu đẹp mơ mộng như một bức tranh. Và mùa đông đi trên những con đường hun hút, cảm nhận gió lạnh xuyên qua để yêu nhiều hơn trải nghiệm mà tuổi trẻ đã ban cho.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Ghé thăm Đà Lạt: Trái tim của kẻ mộng mơ

Theo Anh Tú, mùa đẹp nhất của Đà Lạt sẽ rơi khoảng đầu năm hoặc tháng 8 đến tháng 10, khi ấy từng biển mây được kết thành từ sương mù vô cùng ấn tượng. Và đối với những người thích khám phá thì nên tránh đi vào mùa hè, vì Đà Lạt với những cơn mưa dai dẳng không thích hợp để di chuyển.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Ghé thăm Đà Lạt: Trái tim của kẻ mộng mơ

Hãy dạo bộ xung quanh thành phố lúc sớm mai, khi mặt trời vừa ló dạng qua kẽ lá hay lúc chiều tàn hoàng hôn buông cho màn đêm lên ngôi, bạn sẽ cảm thấu trọn vẹn nét đẹp của miền đất chẳng có gì ngoài an nhiên này. Có người từng nói “sống không vội vàng ở Đà Lạt mới cảm nhận hết vẻ đẹp của nó”. Phải chăng vì thế mà những kẻ trót đem lòng yêu Đà Lạt thường gửi lại một lời hứa đợi rằng sẽ quay trở lại đây thêm nhiều lần nữa.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Ghé thăm Đà Lạt: Trái tim của kẻ mộng mơ

Mang theo một bình cà phê nóng và leo lên đỉnh Hòn Bồ, hay ngồi bên bờ hồ Tuyền Lâm để vừa nhâm nhi, vừa ngắm nhìn khung cảnh bình yên, hoặc ghé qua các hẻm nhỏ, ăn món nướng, thưởng thức một ly kem bơ mát lạnh… đều sẽ khiến tâm trạng bạn thoải mái, dễ chịu hơn. Rồi chạy xe ra ngoại ô Cầu Đất, Suối Vàng thăm thú các ngôi nhà hoang hay đơn giản chỉ là thả hồn mình giữa núi đồi tươi đẹp mà quên hết đi những vướng bận đời thường.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Ghé thăm Đà Lạt: Trái tim của kẻ mộng mơ

Anh Tú cũng tiếc nuối: “Đà Lạt đang dần thay đổi mất dần vẻ đẹp hoang sơ, thay thế bằng các công trình thời thượng. Nhưng có ai sinh ra mà không lớn lên và phải thay đi những bộ quần áo cũ. Vậy nên, chỉ mong hãy thay cho Đà lạt một diện mạo đẹp nhưng vẫn giữ nguyên bản chất của nó”.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Ghé thăm Đà Lạt: Trái tim của kẻ mộng mơ

Còn Lê Phúc (nhân vật trong bộ ảnh) đã đi quãng đường từ Sài Gòn để đặt chân đến Đà Lạt và quả thực chuyến đi đã không làm anh thất vọng. Lê phúc chia sẻ: “Lúc đến đây mình cảm thấy đầu óc thoải mái, được thư giãn và thoát khỏi không khí ồn ào của phố thị. Chắc chắn mình sẽ quay lại Đà Lạt ngay khi có thể”.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Ghé thăm Đà Lạt: Trái tim của kẻ mộng mơ

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Ghé thăm Đà Lạt: Trái tim của kẻ mộng mơ

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Ghé thăm Đà Lạt: Trái tim của kẻ mộng mơ

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Ghé thăm Đà Lạt: Trái tim của kẻ mộng mơ

Ảnh: Phạm Anh Tú

Thi Thi | Wanderlust Tips | Cinet