Hành trình tâm linh: Phong tục lễ chùa Đầu Xuân và điểm đến tựa cõi Tiên cảnh Địa Tạng Phi Lai Tự

Mỗi khi cơn gió xuân nhẹ nhàng lay động những nhành mai, gốc đào, và thanh âm của tiếng chuông chùa vang vọng trong màn sương sớm, người Việt lại cùng nhau bước vào một hành trình tâm linh truyền thống: Đi lễ chùa đầu năm. Đây không chỉ là một nghi thức tôn giáo, mà còn là một nét đẹp văn hóa ăn sâu vào tâm thức, nơi con người tìm về bản ngã và gửi gắm những ước nguyện thiện lành cho một năm mới an yên.

điểm đến tựa cõi Tiên cảnh Địa Tạng Phi Lai Tự

Nét đẹp phong tục: Đi lễ chùa đầu xuân

Đối với người Việt, đi lễ chùa đầu năm là khoảnh khắc giao hòa giữa đất trời và lòng người. Ngay từ những giây phút đầu tiên của năm mới, sau khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng, nhiều gia đình đã chọn đến cửa chùa để thắp nén tâm hương. Khói hương trầm mặc quyện cùng sắc xuân tạo nên một không gian hư ảo, nơi mọi muộn phiền của năm cũ dường như được rũ bỏ sau cánh cổng tam quan.

Người đi lễ chùa không chỉ để cầu tài, cầu lộc, mà phần lớn là để cầu “An”. Đó là sự bình an trong tâm hồn, sự hòa thuận trong gia đình và sự hanh thông trong công việc. Đi giữa không gian thanh tịnh, lắng nghe tiếng gõ mõ tụng kinh, con người ta bỗng thấy lòng mình nhẹ nhõm, hướng thiện và bao dung hơn. Tục “hái lộc” đầu năm tại sân chùa (nay thường được thay bằng việc nhận những phong bao lì xì hay lời chúc may mắn) cũng là cách để người Việt mang “lộc” trời Phật về nhà, hy vọng một năm mới tràn đầy nhựa sống và may mắn.

điểm đến tựa cõi Tiên cảnh Địa Tạng Phi Lai Tự

Địa Tạng Phi Lai Tự: Cõi tịnh độ bình yên sát vách Thủ đô

Nếu bạn đang tìm kiếm một không gian vừa mang đậm vẻ đẹp tâm linh, vừa có kiến trúc tinh tế tựa như những thước phim cổ trang, thì Địa Tạng Phi Lai Tự chính là điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình du xuân năm nay.

Vị trí và nguồn gốc Địa Tạng Phi Lai Tự

Nằm tại thôn Ninh Trung, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, Địa Tạng Phi Lai Tự (tên nôm là chùa Đùng) cách Hà Nội chỉ khoảng 80km. Với khoảng hơn 1 giờ di chuyển bằng xe, bạn sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự náo nhiệt của phố thị để bước chân vào một thế giới hoàn toàn khác biệt.

Kiến trúc tinh tế và vẻ đẹp thoát tục

Địa Tạng Phi Lai Tự nổi tiếng với vẻ đẹp “thoát tục” nhờ sự chăm chút tỉ mỉ trong từng ngách nhỏ của khuôn viên. Khác với những ngôi chùa rực rỡ vàng son, nơi đây chọn cho mình tông màu trầm mặc của gạch ngói, gỗ và đá, tạo cảm giác gần gũi nhưng vẫn vô cùng uy nghiêm.

  • Sân sỏi trắng độc đáo: Điểm nhấn đặc biệt nhất của chùa là khu vực sân được rải sỏi trắng mịn với những đường vân được cào điệu nghệ, tượng trưng cho những con sóng của biển cả đạo pháp. Những bước chân chậm rãi trên sỏi như nhắc nhở lữ khách về sự tỉnh thức trong từng khoảnh khắc.
  • Không gian xanh mướt: Chùa tọa lạc tựa lưng vào núi, hai bên là những hàng thông xanh mướt và những khu vườn nhỏ được chăm sóc theo phong cách thiền định. Vào mùa xuân, sương mờ bảng lảng trên các mái đao cong vút, khiến khung cảnh nơi đây đẹp tựa cõi tiên.
  • Sự tĩnh lặng tuyệt đối: Dù là một điểm đến yêu thích, nhưng Địa Tạng Phi Lai vẫn giữ được sự trang trọng và yên tĩnh. Khách đến đây thường đi nhẹ, nói khẽ, cùng nhau thưởng trà và chiêm bái các pho tượng Phật được tạc vô cùng sống động và có thần sắc.

điểm đến tựa cõi Tiên cảnh Địa Tạng Phi Lai Tự

Lưu ý cho hành trình du xuân

Để hành trình đi lễ chùa đầu năm tại Địa Tạng Phi Lai Tự được trọn vẹn, bạn nên lưu ý:

  1. Trang phục: Lựa chọn trang phục kín đáo, trang nhã, phù hợp với không gian tôn nghiêm của nhà chùa.
  2. Thời điểm: Những ngày đầu tháng Giêng, chùa thường khá đông khách hành hương. Nếu muốn cảm nhận sự tĩnh lặng tuyệt đối để sáng tác những bộ ảnh đẹp, bạn có thể chọn đi vào các ngày giữa tuần.
  3. Tâm thế: Hãy đến chùa với một tâm hồn rộng mở, dành thời gian ngồi lại bên những hiên chùa để lắng nghe hơi thở của mùa xuân và tìm thấy sự bình yên từ bên trong.

Hành trình đi lễ chùa đầu năm không chỉ là một chuyến du lịch, mà là một cuộc hành hương về với những giá trị văn hóa tinh thần bền vững. Trong không gian xanh mát và thanh tịnh của Địa Tạng Phi Lai Tự, hy vọng mỗi người sẽ tìm thấy cho mình một nốt lặng cần thiết để bắt đầu một năm mới rạng rỡ và an lạc.

Photo: hiko_hi_

> Thung lũng Xuân Trường ẩn mình giữa Đông Bắc