Du khách ngủ trên xác chết mà không hề hay biết

(#wanderlusttips) Hai du khách giấu tên gồm một nam, một nữ, đến đặt phòng tại một khách sạn ở Chon Buri, Thái Lan vào ngày 19/7. Cặp du khách đã ngủ một đêm trong khách sạn mà không hề biết rằng có xác chết ở bên dưới gầm giường.

Khi bước vào phòng, họ thấy có mùi hôi và yêu cầu nhân viên khách sạn xử lý mùi trước khi vào ở, theo Bangkokpost.

Sáng hôm sau, một nhân viên dọn phòng của khách sạn đã báo cho quản lý khi phát hiện mùi hôi và máu ở dưới gầm giường trong căn phòng này. Người quản lý đã gọi cảnh sát đến để điều tra.

wanderlust-tips-du-khach-ngu-tren-xac-chet-ma-khong-he-hay-biet-1
Cảnh sát đã có mặt ở hiện trường ngay sau khi được thông báo. Ảnh minh họa: Phuket.

Cảnh sát Pattaya phát hiện thi thể của một người phụ nữ chuyển giới ở dưới gầm giường. Nạn nhân đã chết được khoảng 4 ngày.

Trước đó, vào ngày 16/8, có hai người đàn ông đã ở trong căn phòng này. Họ đã đưa một vị khách chuyển giới về phòng lúc 1h35 phút sáng ngày 18/8.

Cảnh sát trưởng Pattaya Apichai Kropphet nói rằng hình ảnh của hai người đàn ông đã được máy quay an ninh của khách sạn ghi lại.

Thi thể của nạn nhân đã được gửi đến một viện pháp y để khám nghiệm tìm ra nguyên nhân cái chết. Cảnh sát đang tìm kiếm các nghi phạm và không tiết lộ gì thêm.

VnExpress | Wanderlust Tips | Cinet