Du khách người Đức bỏ mạng ở “nơi tận cùng thế giới” vì mải chụp ảnh

Du khách người Đức đã rơi từ độ cao khoảng 1.200m vì mải mê selfie ở địa danh World’s End – nơi tận cùng của thế giới. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những ai liều mạng sống của mình chỉ vì “ham sống ảo”.

World’s End là một vách đá dựng thẳng đứng thuộc công viên quốc gia Horton Plains, Sri Lanka. Địa hình hiểm trở là thế nhưng nơi đây lại sở hữu cảnh quan hùng vĩ, được nhiều người tìm đến để check-in. Độ nguy hiểm của “nơi tận cùng thế giới” khiến những người yếu tim chóng mặt sợ hãi.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Du khách người Đức bỏ mạng ở "nơi tận cùng thế giới" vì mải chụp ảnh

Thế nhưng không vì độ cao mà du khách “tránh né” nơi này. Ngược lại họ tìm đến đây để chinh phục, chụp những bức ảnh để thể hiện sự can đảm, gan dạ và thỏa niềm đam mê khám phá. Vì vậy đôi khi dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng khi mải chụp ảnh.

Mới đây một du khách người Đức, 35 tuổi, đã rơi từ vách đá thẳng đứng này xuống dưới khi đang mải mê selfie. Sau 6 giờ đồng hồ tìm kiếm thì thi thể người du khách xấu số cũng được tìm thấy. Vụ việc đáng tiếc này xảy ra hôm chủ nhật, 11/11 vừa qua.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Du khách người Đức bỏ mạng ở "nơi tận cùng thế giới" vì mải chụp ảnh

Để có được một bức ảnh đẹp, nhiều du khách đã không ngần ngại đứng ở nơi chênh vênh, hiểm trở này. Cái giá phải trả thực sự không hề rẻ một chút nào, người ta phải đánh đổi bằng cả mạng sống. Năm 2015, một chú rể người Hà Lan cũng suýt mất mạng trong kỳ trăng mật của mình. May mắn anh rơi đúng ngọn cây, được lực lượng cứu hộ giải thoát.

Sau những vụ việc đáng tiếc như thế này, nhiều người cho rằng cần đặt biển báo “cấm selfie” ở những khu vực nguy hiểm để cảnh báo, đảm bảo an toàn cho du khách.

Wanderlust Tips | Cinet