Gặp cô gái Việt mê đắm mùa thu vàng Bắc Kinh

Phạm Thảo, cô gái 24 tuổi hiện đang sinh sống và làm việc tại Bắc Kinh (Trung Quốc), luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc và giữ cho mình niềm đam mê bất tận với du lịch. Thảo bật mí rằng mình từng đi du lịch nhiều nơi như Phượng Hoàng cổ trấn, Thiên Tân, Quảng Tây, Côn Minh… và trong thời gian tới cô dự định đi Cáp Nhĩ Tân phía Đông Bắc để ngắm tuyết như ước nguyện. 

[rpi]

Phạm Thảo tự nhận mình là “bà cô già cuồng nặng Trung Quốc”, cô chia sẻ: “Ngày bé mình hay xem phim Trung Quốc nhiều, lớn lên ao ước một lần được đến Tử Cấm Thành xem hoàng cung, ao ước một lần được đi Vạn Lý Trường Thành. Thích Trung Quốc lắm, thích mê mệt. Càng đi càng yêu, càng si mê, càng thấy Trung Quốc đẹp. Thế nên năm nay quyết định qua Trung Quốc làm luôn. May mắn là được làm việc ở Bắc Kinh nên cũng thực hiện được mong muốn làm công chúa trong hoàng cung hồi bé. Bắc Kinh đẹp, vừa hiện đại, vừa pha trộn nét cổ kính. Bốn mùa xuân hạ thu đông rõ ràng”.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Gặp cô gái Việt mê đắm mùa thu vàng Bắc Kinh

Theo Phạm Thảo thời điểm đẹp nhất để đi Bắc Kinh là từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 11. Tầm này thời tiết hơi lạnh, trời đẹp, lá vàng rơi đầy làm cảnh sắc như một bức tranh đẹp mê đắm lòng người. Mùa đông và mùa xuân cũng rất đáng đi. Mùa đông giá vé và phòng sẽ rẻ hơn do là mùa thấp điểm. 

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Gặp cô gái Việt mê đắm mùa thu vàng Bắc Kinh

Phạm Thảo đi quảng trường Thiên An Môn – Tử Cấm Thành bốn lần, lần đầu đi đến nơi hết vé, lần tiếp theo đi vào đúng thứ 2 nên Tử Cấm Thành đóng cửa, lần ba đi một mình không có ai chụp ảnh cho, nhờ chụp hơi lởm nên quyết định quay lại lần thứ tư để chụp một bộ ảnh đẹp mới chịu. Tử Cấm Thành mở cửa đến 4 giờ chiều còn Quảng trường Thiên An Môn lúc nào cũng mở nên bạn có thể đến đây bất cứ lúc nào. 

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Gặp cô gái Việt mê đắm mùa thu vàng Bắc Kinh

Nếu đến Bắc Kinh mà không đi Vạn Lý Trường Thành thì thật uổng phí chuyến đi. “Đi Vạn Lý Trường Thành thì phải đi từ sáng sớm, 9 rưỡi sáng là mình đã lên đường rồi. Vé vào cổng 60 tệ, vé cáp treo một chiều 100 tệ còn hai chiều 120 tệ, vé bus ra cáp treo 15 tệ. Chỉ giảm giá vé vào cổng cho thẻ sinh viên quốc tế, không giảm giá cho bus và cáp treo“, Thảo chia sẻ thêm. 

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Gặp cô gái Việt mê đắm mùa thu vàng Bắc Kinh
Điểm đến tiếp theo của cô gái này chính là Di Hoà Viên – Cung điện mùa hè của Từ Hi Thái Hậu. Di Hoà Viên thiên về cảnh sắc thiên nhiên với cây cối, sông hồ và núi rừng. Đến đây cô cảm nhận được không khí bình yên, tĩnh lặng, vô cùng dễ chịu. 

Rừng cây ngân hạnh Ginkgo Forest cũng là một điểm đến khiến Phạm Thảo mê mẩn bởi cảnh sắc đẹp tuyệt diệu. Mùa thu cả rừng cây được phủ lên sắc vàng ươm ngọt như nắng rót mật, mùa đông tuyết rơi trắng xóa.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Gặp cô gái Việt mê đắm mùa thu vàng Bắc Kinh

Nói về địa điểm tiếp theo, Phạm Thảo hào hứng: “Công viên Happy Valley Park với những trò chơi mạo hiểm sẽ đưa bạn đến từ hết nỗi sợ này qua đến nỗi sợ khác. Bốn tàu lượn mỗi cái một kiểu một tư thế ngồi, nằm, bò, trườn. Đến và chơi để hiểu và trân trọng cuộc sống hơn vì chơi xong sợ quá tưởng chết rồi. Đi tàu trượt nước nhớ cởi giày”.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Gặp cô gái Việt mê đắm mùa thu vàng Bắc Kinh

Dường như hành trình du lịch của Phạm Thảo chưa bao giờ có khái niệm dừng lại. Cô đi để khám phá thế giới muôn màu, đi để bản thân trưởng thành và biết cách cân bằng cuộc sống.

Cùng xem thêm một số hình ảnh khác của Phạm Thảo:

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Gặp cô gái Việt mê đắm mùa thu vàng Bắc Kinh

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Gặp cô gái Việt mê đắm mùa thu vàng Bắc Kinh

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Gặp cô gái Việt mê đắm mùa thu vàng Bắc Kinh

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Gặp cô gái Việt mê đắm mùa thu vàng Bắc Kinh

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Gặp cô gái Việt mê đắm mùa thu vàng Bắc Kinh

Ảnh: NVCC

Thi Thi | Wanderlust Tips | Cinet