Giang Hoàng và cơ duyên giành “tấm vé” tới Bắc Cực

Cơ duyên từ niềm đam mê xê dịch đã giúp tôi và Giang Hoàng biết nhau. Vởi vẻ ngoài bụi bặm phong trần, anh dễ dàng gây ấn tượng mạnh với bất kỳ ai mới gặp lần đầu tiên. Và nếu biết Giang Hoàng đủ lâu, bạn sẽ càng cảm thấy sự thú vị chất chứa bên trong chàng trai đầy nhiệt huyết ấy. 

[rpi]

05wanderlust-tips-Gary-Leong-Principal-of-Cat-Tien-Jungle-Lodge-4

Giang Hoàng tên đầy đủ là Hoàng Lê Giang, 28 tuổi, một người mê xê dịch. Anh đã đi hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, 7 lần khám phá dãy Himalaya, và từng kẹt trong trận động đất ở Nepal năm 2015. Anh vừa trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á giành được tấm vé phiêu lưu vùng Bắc Cực để chinh phục hành trình 300km Fjällräven Polar trong cái lạnh -30 độ đầy thách thức, với lá cờ Việt Nam bên mình.

Anh đã nuôi dưỡng ước mơ đặt chân đến Bắc Cực từ khi nào? Và cơ duyên dẫn dắt anh tìm đến ước mơ ấy?

Tôi luôn muốn đi đến những vùng đất khắc nghiệt để học hỏi thêm các kỹ năng sinh tồn, tôi luyện ý chí và quan trọng hơn cả là để thử thách giới hạn của bản thân. Và Bắc Cực là một trong số đó. Những chuyến đi ngoài mục đích cá nhân, tôi cũng muốn thế giới biết đến người Việt Nam với sự mạnh mẽ và quyết tâm, khi đã làm việc gì sẽ làm đến tận cùng. Tôi cũng muốn lan tỏa thông điệp về ý thức chung tay bảo vệ môi trường bằng những hình ảnh mà tôi ghi lại tại những nơi tận cùng thế giới.

03wanderlust-tips-Gary-Leong-Principal-of-Cat-Tien-Jungle-Lodge-2

Để có tấm vé tới Bắc Cực, với tôi đó đúng là một cơ duyên, khi tôi “lang thang” trên trang web của Fjallraven để tìm hiểu các vật dụng du lịch và vô tình thấy thông tin về cuộc thi. Bắc Cực từ lâu đã là một trong những ước mơ lớn của tôi, vì thế tôi đã không đắn đo mà đăng ký tham gia ngay với hy vọng mong manh là mình có thể kêu gọi được sự ủng hộ từ cộng đồng.

Anh đã phải chạy đua như thế nào để “săn” được tấm vé chạm tới Bắc Cực?

06wanderlust-tips-Gary-Leong-Principal-of-Cat-Tien-Jungle-Lodge-5

Đó thật sự là một “cuộc chiến” đầy cam go và gay cấn. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời tôi phải bỏ qua tự ái để bằng mọi cách kêu gọi mọi người ủng hộ, chia sẻ và vote cho mình. Đối thủ mạnh đầu tiên của tôi là một đại diện đến từ Mông Cổ. Bà có số phiếu bình chọn tăng rất nhanh, thậm chí bà còn được kêu gọi bình chọn trên truyền hình. Nhưng nhờ sự ủng hộ từ cộng đồng mạng, vài ngày sau tôi cũng vượt qua và lọt vào vùng an toàn. Tuy nhiên, ngay sau đó tôi lại gặp một đối thủ đáng gườm khác đến từ Estonia với lần xuất hiện ấn tượng đầu tiên đã có 28.000 vote, chỉ sau một ngày tăng lên 40.000 vote. Thật không thể tin nổi. Nhưng may mắn thay, sau đó tôi có được sức mạnh lan tỏa kì diệu của mạng xã hội. Nhờ đó, những người không quen biết hiểu được câu chuyện về sự nỗ lực và khát vọng thực hiện ước mơ của tôi, để cuối cùng tôi đã giành được tấm vé chạm tới Bắc Cực.

Sau chiến thắng vừa rồi, anh bắt đầu kế hoạch và chuẩn bị như thế nào cho chuyến đi Bắc Cực sắp tới?

09wanderlust-tips-Gary-Leong-Principal-of-Cat-Tien-Jungle-Lodge-13

Tôi có thói quen tập luyện hàng ngày nên không lo ngại vấn đề thể lực. Tôi đang nỗ lực bổ sung ngân sách để nhân chuyến thám hiểm Bắc Cực sẽ khám phá thêm một vài nước gần đó.

Anh cảm thấy thế nào khi mà sau cuộc đua vừa rồi anh được nhiều người biết đến, ngưỡng mộ và tán tụng hơn?

 Tôi thấy hạnh phúc vô cùng vì nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người, các công ty, nhiều facbooker nổi tiếng và đông đảo các bạn phượt thủ kêu gọi bình chọn, thậm chí có nhiều bạn thức đêm để canh chừng cho tôi nữa. Tôi rất cảm kích. Với tôi, không có hạnh phúc nào hơn thế, và lúc đó tôi đã nghĩ dù kết quả có ra sao cũng không quan trọng bằng việc được mọi người tin tưởng, ủng hộ.

Tuy nhiên, tôi vẫn tự thấy mình cũng chưa làm được gì nhiều để đáp lại sự ủng hộ từ cộng đồng. Vì thế tôi muốn lan tỏa những thông điệp sống mà tôi luôn tâm niệm để cuộc đời tươi vui ý nghĩa hơn, gợi cảm hứng cho các bạn trẻ và giúp những người khác thưc hiện được ước mơ.

Anh có thể chia sẻ kinh nghiệm du lịch của bản thân không?

 Với tôi du lịch là đi để học hỏi, đi để khám phá thế giới và khám phá chính bản thân mình, không phải đi vì xung quanh ai cũng đi. Tôi không đưa ra một khuôn mẫu nào, không đi theo số lượng hay để chụp hình khoe khoang.

08wanderlust-tips-Gary-Leong-Principal-of-Cat-Tien-Jungle-Lodge-7

Du lịch một mình cũng thú vị lắm nhưng theo tôi vẫn nên có bạn đồng hành, sẽ an toàn hơn và kinh phí lại được chia sẻ. Chìa khóa của hành trình là thể lực, cần phải luyện tập thường xuyên để có sức khỏe tốt. Ngoài ra, người lữ hành phải luôn đảm bảo nghiên cứu kỹ lộ trình, bạn đồng hành, cung đường, một số câu giao tiếp căn bản nếu đi du lịch ở một đất nước xa lạ…

Hãy nhắn lại cho bạn bè, người thân của bạn thời điểm đi và về dự kiến phòng khi có chuyện bất trắc xảy ra. Dĩ nhiên tôi nghĩ một số bạn trẻ cũng giống như tôi, từng thích cảm giác được mất tích một vài ngày, nhưng một lần nữa tôi muốn nhắc bạn, đừng thỏa mãn cái tôi mà để nỗi đau cho người ở lại.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong những hành trình anh từng trải qua là gì?

12wanderlust-tips-Gary-Leong-Principal-of-Cat-Tien-Jungle-Lodge-9

Một kỷ niệm buồn. Đó là chuyến hành trình chinh phục Everest Base Camp không trọn vẹn. Tôi đã rất háo hức sẽ được trải nghiệm cảm giác ngủ đêm trên Everest Base Camp, ngắm đỉnh Everest lấp lánh băng tuyết giữa bầu trời đầy sao. Nhưng rồi chúng tôi buộc phải trở về bởi người bạn đồng hành đi chung với tôi bị sốc độ cao năng nên phải hạ độ cao gấp. Lúc ấy tôi thấy thật hối tiếc, không biết bao giờ mới có dịp quay lại để thực hiện ước nguyện đó.

Những chuyến đi tác động và thay đổi cuộc sống của anh ra sao?

Tôi cố gắng thiết kế lại cuộc sống cho phù hợp với ước mơ đi lòng vòng của mình, từ cách chọn công việc, rèn luyện sức khỏe, mua sắm chuẩn bị cho các hành trình… Những chuyến đi giúp tôi rút ra các quan điểm sống và kinh doanh, rèn luyện bản thân kiên nhẫn và yêu cuộc sống đang có.

Một vấn đề rất nhiều người quan tâm và luôn đặt câu hỏi, đó là “Làm sao để kiếm tiền đi du lịch vòng quanh thế giới?”. Anh có thể chia sẻ về vấn đề này?

13wanderlust-tips-Gary-Leong-Principal-of-Cat-Tien-Jungle-Lodge-10

 Tôi nghĩ quan trọng hơn là nên tự hỏi đi vòng quanh thế giới để làm gì và thế nào là vòng quanh thế giới. Đi để khoe thành tích, đi để học hay vì mục đích nào khác. Khi bạn đã xác định được mục đích và đủ quyết tâm thì bạn sẽ có đủ động lực cho việc kiếm tiền.

Nhiều người cho rằng người trẻ bây giờ sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để đi và khám phá thế giới, như thế là “sống ích kỷ”. Anh nghĩ gì về ý kiến này?

02wanderlust-tips-Gary-Leong-Principal-of-Cat-Tien-Jungle-Lodge-1

Sống chỉ lo kiếm tiền có ích kỷ không? Sống chỉ lo cho gia đình có ích kỷ không? Và thế nào là ích kỷ? Mỗi chúng ta chính là người duy nhất có quyền phán xét bản thân, ngoài ra thì không ai có quyền ý kiến về chọn lựa của bạn, bạn không thể sống làm hài lòng tất cả mọi người được.

Với tôi, sống là sống cho hiện tại, mọi thứ đều không nên trì hoãn, vì chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao, cuộc sống vốn vô thường mà.

Theo anh, thú “xê dịch” giúp ích gì cho cộng đồng?

 Đi một ngày đàng học một sàng khôn. Những chuyến đi sẽ giúp bạn được bồi đắp, học hỏi được nhiều điều từ đó sẽ khiến bản thân biết sống tốt hơn, và truyền cảm hứng tới những người khác. Mỗi người sống tốt hơn thì xã hội sẽ tốt. Tôi không viển vông xa vời, chỉ nghĩ đơn giản rằng, mỗi chúng ta thực ra là một con ếch, khác nhau ở cái giếng, thôi thì cái giếng to vẫn tốt hơn cái giếng nhỏ. Và thế là tôi chọn xê dịch.

Mai Hương | Wanderlust Tips | Cinet