Hành trình 15 ngày “du hành” nước Nhật đẹp như mơ (Phần 5)

(#wanderlusttips #NhatBan) Vậy là hành trình nước Nhật tuyệt đẹp của cô bạn Hà Giang đã sắp khép lại, chỉ còn điểm đến Nikko nữa thôi là Hà Giang sẽ trở về Tokyo để lên chuyến bay về Việt Nam. Cùng nghe Hà Giang kể về điểm đến Nikko cuối cùng nhưng cũng không kém phần thú vị này.

[rpi]

wanderlust-tips-hanh-trinh-du-hanh-nuoc-nhat-15-ngay-dep-nhu-mo-100
Từ Takayama về Tokyo đã khá muộn nhưng sáng hôm sau mình vẫn dậy sớm để lên tàu tới Nikko vì muốn chơi và trở về trong ngày luôn.
wanderlust-tips-hanh-trinh-du-hanh-nuoc-nhat-15-ngay-dep-nhu-mo-102
Bạn có thể đi Shinkensen và tàu địa phương đến ga Nikko. Ngay trong sân ga có chỗ mua vé bus với nhiều combo khác nhau.
wanderlust-tips-hanh-trinh-du-hanh-nuoc-nhat-15-ngay-dep-nhu-mo-104
Vì chỉ có 1 ngày nên mình đi trong khu vực Okunikko, là nơi có hồ Chuzenji và công viên Senjogahara nổi tiếng.
wanderlust-tips-hanh-trinh-du-hanh-nuoc-nhat-15-ngay-dep-nhu-mo-106
Các địa điểm đi chơi nằm trên một trục đường và có thể đi vòng tròn. Ai muốn đi đến đâu thì mua bus đến đó, xong đi ngược lại từng điểm cho đến ga Nikko.
wanderlust-tips-hanh-trinh-du-hanh-nuoc-nhat-15-ngay-dep-nhu-mo-109
Mình thích Senjogahara Marshland nên mua bus đến điểm này là xa nhất. Ở đây có một tiệm tầng 1 bán bánh kẹo và đồ lưu niệm, tầng 2 bán cơm rất ngon.
wanderlust-tips-hanh-trinh-du-hanh-nuoc-nhat-15-ngay-dep-nhu-mo-101
Ăn cơm xong sang bên đường là công viên Senjogahara. Tại đây bạn có thềm ngắm cảnh hay dạo bước trên những lối đi giữa hàng cây trơ trụi.
wanderlust-tips-hanh-trinh-du-hanh-nuoc-nhat-15-ngay-dep-nhu-mo-105
Ở Senjogahara mình xuống xe bus tại trạm Akanuma và đi bộ đến trạm xe bus tiếp theo.
wanderlust-tips-hanh-trinh-du-hanh-nuoc-nhat-15-ngay-dep-nhu-mo-103
Con đường đi này cũng là cung đi bộ đường dài nổi tiếng.
wanderlust-tips-hanh-trinh-du-hanh-nuoc-nhat-15-ngay-dep-nhu-mo-107
Hai bên là đồng lau, cỏ khô cao giữa thân người và núi đá hùng vĩ.
wanderlust-tips-hanh-trinh-du-hanh-nuoc-nhat-15-ngay-dep-nhu-mo-108
Mình còn vừa đi vừa facetime cho mẹ xem phong cảnh ấn tượng nơi đây.

(Còn nữa)

Xem thêm:

Hành trình 15 ngày “du hành” nước Nhật đẹp như mơ (Phần 1): Tokyo – Hakone – Tokyo

Hành trình 15 ngày “du hành” nước Nhật đẹp như mơ (Phần 2): Osaka – Kyoto

Hành trình 15 ngày “du hành” nước Nhật đẹp như mơ (Phần 3): Kyoto – Takayama

Hành trình 15 ngày “du hành” nước Nhật đẹp như mơ (Phần 4): Ngôi làng Shirakawa-go

LN (Theo FB Khiết) | Wanderlust Tips | Cinet