Hành trình khám phá Kep – Cô gái đẹp vẫn còn say ngủ

(#wanderlusttips) Cách đây vài thế kỷ, Kep từng là khu đô thị sầm uất của người dân Campuchia, thế nhưng ngày nay Kep lại mang dáng vẻ một thành phố ven biển vắng lặng, bình yên. Có lẽ Kep như cô gái đẹp vẫn còn say ngủ, vẫn ẩn chứa bao điều kỳ thú chờ du khách khám phá.

[rpi]

Theo chân người bạn mới quen trên vùng đất Hà Tiên thơ mộng, cả nhóm “phượt Việt Nam” quyết định khám phá Kep – thành phố biển thuộc vương quốc Campuchia với tâm trạng tò mò pha lẫn niềm phấn khích.

Đi chợ cua ở Kep

Vì đường xe chạy chỉ cách biển chừng 1km theo đường chim bay nên không khí nơi đây thi thoảng nồng phất hơi vị mặn của muối và gió mát phả vào mặt. Khi xe quẹo vào một con đường hướng về TP. Kep, chúng tôi nhận thấy đây là con đường rất đẹp bởi có nhiều đồi dốc lượn quanh bờ biển. Dọc hai bên đường là những hàng rào có hoa văn mang đặc trưng văn hóa Khmer cổ nay chỉ còn sót lại ở phần chân rào loang lổ vì mưa nắng, thời gian. Bên trong rào là nền những ngôi nhà mang đậm nét kiến trúc Pháp – Hoa và cả Khmer nhưng đã bị đổ nát gần hết, chỉ còn trơ trụi vài mảnh tường. Những dấu tích này chứng tỏ nơi đây đã có một thời thịnh trị với vẻ đẹp kiến trúc Đông Tây kim cổ.

wanderlusttips-kep-co-gai-dep-con-say-ngu-1

Xe lượn thật nhanh qua những đồi dốc nhỏ, vài phút sau đã thấy cảnh biển trời ngát xanh một màu ngọc thạch. Tò mò, tôi ngắm tượng một con nghê (còn gọi sư tử đá) – một linh vật thường thấy ở Campuchia, ngoài ra còn có tượng một vị thần tay cầm cung kiếm được dựng sát bên biển, là tượng vị thần chiến tranh được người dân Campuchia kính cẩn tôn thờ vì trấn giữ, bảo vệ cho đất nước…

wanderlusttips-kep-co-gai-dep-con-say-ngu

Vừa bước xuống xe, chúng tôi đã bị mùi hải sản nướng thu hút. Đây là chợ Cua – một điểm hẹn thân thuộc của người dân tỉnh Kampot vào dịp cuối tuần. Những người bán đứng ngay dưới biển, giữ những chiếc rọ lớn đựng hải sản còn sống chờ phục vụ du khách. Khi đã lựa được đồ ăn ưng ý, du khách cứ tự nhiên nhờ nướng thuê tại các lò than nóng rực được đặt sẵn ngay công viên khá rộng, mát mẻ nhờ những hàng dừa xòe tán rộng, in bóng trên nền cỏ xanh tươi. Đi chợ ở đây khá vui, người người chen nhau mua bán, trả giá, tranh nhau nướng để thưởng thức tại chỗ các loại cá biển cùng cua, tôm, mực ống, ghẹ còn tươi xanh hoặc đang nhảy tanh tách.

wanderlusttips-kep-co-gai-dep-con-say-ngu-2

Ở Campuchia, người dân chuộng các món nướng với các gia vị đã được pha chế riêng như cá nướng muối ớt, nướng mía, nướng sả, nướng ca ri hoặc dầu sa tế… Dọc bãi biển này còn có những dãy tum được cất theo kiểu nhà sàn khá xinh xắn với rất nhiều võng mắc xung quanh. Hỏi thêm, tôi được biết người Campuchia không ăn uống bằng bàn ghế, họ chỉ làm sạp và ngồi bệt để ăn, còn muốn nghỉ ngơi thì cứ nằm võng đu đưa và ngủ quên lúc nào không biết.

wanderlusttips-kep-co-gai-dep-con-say-ngu-3

Đến Kep nghỉ dưỡng, ngoài việc tận hưởng bờ biển trong lành hoang sơ và ẩm thực tuyệt ngon, du khách còn có cơ hội tham quan những khu làng đậm nét truyền thống văn hóa Khmer độc đáo. Khi hoàng hôn buông xuống, bạn được thỏa mắt ngắm cảnh mặt trời đỏ lựng từ từ chìm sâu trong lòng biển.

Thăm đảo Thỏ

Sau khi ăn hải sản và chụp hình chợ Cua thỏa thích, chúng tôi tiếp tục đến Kon Tonsay (tức đảo Thỏ) nằm cách đó chừng 8 – 10km. Dọc con đường ven bãi, chúng tôi bắt gặp tượng một thiếu nữ to cao dựng tại một mũi đất nhô ra biển. Đây là nàng Srey Sor – một phụ nữ thủy chung chờ chồng đến chết trong tư thế ngồi. Truyền thuyết về nàng Srey Sor na ná như câu chuyện Hòn Vọng Phu tại Việt Nam. Có lẽ, để tôn vinh sự thủy chung, các nhà văn thơ cổ Khmer đã sáng tạo nên truyện nàng Srey Sor và biến nó thành một biểu tượng tình yêu bất tử của Kep thơ mộng.

wanderlusttips-kep-co-gai-dep-con-say-ngu-4

Ngao du Kep, điều hấp dẫn với tôi là được ngắm núi xanh rì bên biển màu ngọc bích. Chưa hết, Kep làm tôi ngạc nhiên vì ở đây vẫn còn khá nhiều cây xanh cổ thụ, và việc giữ gìn môi trường nơi công cộng thì thật là đáng nể. Đi tiếp một đoạn, tôi nhìn thấy tượng một con ghẹ khổng lồ, đây là cách Kep giới thiệu với du khách về sản vật ngon nhất của mình. Do đã được ăn ghẹ hấp gừng ngay tại chợ Cua nên tôi có thể đảm bảo: ghẹ ở Kep không lớn nhưng rất chắc và ngọt thịt, vì thế đã du lịch Kep, ai cũng phải ăn ghẹ. Bạn nhớ chọn món ghẹ hấp gừng chấm muối ớt giã cùng tiêu xanh của Kampot nhé, ăn như thế mới đúng vị.

Đảo Thỏ nằm cách bờ khoảng 20 phút thuyền máy, với tổng diện tích chỉ khoảng 2km2, toàn đảo có 7 gia đình sinh sống rất lâu đời, họ chủ yếu mưu sinh bằng nghề bắt ốc ngọc và trồng rau câu chân vịt. Đứng ở đảo này ta sẽ thấy quần đảo Hải Tặc nằm chênh chếch cách đó không xa. Tuy nhỏ như hòn Phụ Tử ở Hà Tiên nhưng đảo Thỏ là điểm đến thú vị đối với nhiều du khách quốc tế.

wanderlusttips-kep-co-gai-dep-con-say-ngu-6

Điều lý thú nhất mà tôi cảm nhận khi đến đảo Thỏ chính là sự chân chất hiền hòa của người dân trên đảo. Tại đây, họ đặt nhiều chiếc sạp ngay dưới bóng cây cổ thụ vươn nhánh dài ra bãi biển cùng những chiếc võng để khách nằm (không phải trả tiền). Đồ ăn của đảo Thỏ đắt đỏ hơn Việt Nam một chút (vì tất cả hàng hóa đều nhập từ Thái Lan hoặc Việt Nam) nhưng các món ăn đều được niêm yết giá rất rõ ràng. Phòng nghỉ được cất theo kiểu nhà sàn bằng gỗ khá đơn giản có giá từ 7 – 10USD 1 phòng 2 người/ngày. Tới đây, ngoài việc thả mình thư giãn trong bóng mát của muôn vạn bóng dừa ngắm biển, nếu muốn theo chân cư dân lặn biển mò ốc, xem san hô, bạn nhớ đem theo ống thở và kính lặn. Chỉ cách bờ chừng 50m, bạn có thể tự mình khám phá các rạn san hô màu sắc sinh động với những đàn cá bơi lội tung tăng trong nước biển ấm áp bao quanh đảo Thỏ. Ngoài ra, nếu bạn ưa thích khám phá, hãy dạo một vòng quanh đảo để xem các ruộng rau câu chân vịt được người dân nuôi trồng khá nhiều. Trong lúc lang thang, có thể bạn sẽ may mắn hái được một trái mít chín thơm lừng (do người dân sau khi ăn mít đã quăng hột khắp nơi và khiến chúng trở thành một vườn cây tự nhiên.

Gợi ý du lịch bụi Kep

Muốn đi du lịch bụi đến Kep, bạn có thể mua vé xe Kum Ho – có văn phòng tại đường Lê Hồng Phong, quận 10, TP. Hồ Chí Minh. Xe chạy thẳng mỗi ngày 5 chuyến từ Sài Gòn đến Hà Tiên với giá vé 220.000/ghế. Tới Hà tiên bạn đi xe ra cửa khẩu và làm thủ tục xuất cảnh thăm Kep.

Ở cửa khẩu Xà Xía có văn phòng thực hiện tour Kep đặt ngay trong khách sạn Hà Tiên Vegas, thông thường muốn du lịch Kep trong vòng 1 ngày, bạn sẽ phải chi trả lệ phí ước chừng 35USD/người bao gồm cả bữa ăn trưa (đơn giá cho đoàn khách từ 15 người). Bạn có thể tự đi bằng xe ôm với chi phí 7 – 8USD cho một lần vận chuyển.

Các vật dụng lưu niệm của Kep hầu như không có, tuy nhiên bạn có thể mua những bộ vòng bằng vỏ cây thốt nốt khá lạ mắt với giá rẻ bất ngờ.

Ở Kep, ngoài hải sản còn có món gà nướng sả rất độc đáo, ngoài ra, món rượu thốt nốt cũng rất lạ miệng.

Du lịch | Wanderlust Tips | Cinet