Hành trình Phú Yên: Lắng nghe bản tình ca của nắng và gió

Hoàng Linh Hà, cô gái đến từ xứ Huế thơ mộng đã có chuyến khám phá Phú Yên tuyệt vời. Với Linh Hà thì Phú Yên chính là bản tình ca của nắng và gió, nơi mọi muộn phiền tan biến, nhường chỗ lại cho bình yên, nhẹ nhàng.

Linh Hà 23 tuổi, cô có niềm đam mê mãnh liệt với du lịch, khám phá sắc màu cuộc sống. Mới đây nhất, Linh Hà đặt chân đến miền biển Phú Yên và trót đem lòng thương nhớ. Hà tâm sự: “Với tớ, một cô gái đam mê núi rừng và luôn cố gắng lấp đầy bản đồ du lịch của mình bằng những vùng đất cao chìm trong mây hay những con đường đèo uốn lượn trên sườn núi, việc lựa chọn Phú Yên lần này quả thật là một quyết định bất chợt mà tớ chưa bao giờ nghĩ đến. Hành trình 3 ngày rong chơi ở mảnh đất này đã khiến tớ dường như thay đổi mọi suy nghĩ của mình, bây giờ tớ đã thật sự yêu Phú Yên và yêu luôn cả biển“.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hành trình Phú Yên: Lắng nghe bản tình ca của nắng và gió

Chuyến đi của Linh Hà bắt đầu bởi chuyến xe kéo dài 10 tiếng, khởi hành vào lúc 8h30 tối và đến nơi vào 6h30 sáng hôm sau. Hành trình khám phá Phú Yên với tâm trạng hào hứng khiến Linh Hà cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc.

Ngày đầu tiên, Linh Hà đến Mũi Điện và nông trại B&U. “Mũi Điện cách trung tâm thành phố chừng hơn 30km, khoảng cách cũng gọi là khá xa, nhưng với khung cảnh dọc đường thì tớ chắc chắn các bạn sẽ muốn đi mãi luôn. Con đường đến Mũi Điện uốn lượn theo triền núi, một bên là vách núi cao sừng sững, một bên là màu xanh ngắt của nước biển, thi thoảng bắt gặp những đồi cát trắng, rồi lại đổ thêm một vài con dốc với núi non trập trùng, tình hết sức”.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hành trình Phú Yên: Lắng nghe bản tình ca của nắng và gió

Cũng theo chia sẻ của Linh Hà, nếu đã tới Mũi Điện thì đừng ngần ngại đi tiếp thêm khoảng 100 bậc thang xoắn ốc để lên đến đỉnh ngọn hải đăng. Từ đây nhìn xuống mũi đá và biển xanh ngát bên dưới tựa như một bức tranh được bà mẹ thiên nhiên tô vẽ kỳ công.

Sau đó, Linh Hà đến nông trại B&U nằm cách Mũi Điện chưa đến 1km. Hà cho rằng nông trại này là chỗ dừng chân nghỉ ngơi khá lý tưởng. Cô thích cảm giác thư thái giữa biển trời, lúc đó mọi thứ dường như đều dừng lại.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hành trình Phú Yên: Lắng nghe bản tình ca của nắng và gió

Ngày thứ 2 trong hành trình Phú Yên, Linh Hà ghé chân đến Bãi Xép, nhà thờ Mằng Lăng, cầu gỗ Ông Cọp.

Hà cho biết: “Bãi Xép là điểm mà tớ mong chờ nhất trong chuyến đi Phú Yên lần này. Tớ nhớ hôm đó là một ngày nắng gắt của Phú Yên, nhiệt độ ngót nghét lên đến 40 độ C, nhưng đó lại là lần đầu tiên mà tớ không ngại nắng gió, tự tin đứng chênh vênh trên vách núi cao, thả mình giữa mây trời, hàng cát dài và màu biển xanh ngọc bích trong veo”.

wanderlust tips hanh trinh den phu yen lang nghe ban tinh ca cua nang va gio 5 1

Linh Hà cũng đưa ra lưu ý khi đến Bãi Xép chính là mang theo ô dù, bởi ghé chân đến bãi đá hay lên đến vách núi với nhiều cây bàn chải thì cũng không có bất kì mái che hay bóng râm nào nên rất dễ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Khi mà người ta vẫn nhắc đến Phú Yên với những vẻ đẹp thiên nhiên do tạo hóa ban tặng thì nhà thờ Mằng Lăng chính là một điểm nhấn kiến trúc độc đáo do chính bàn tay con người xây dựng lên. Nhà thờ không chỉ thu hút khách du lịch bởi lối kiến trúc rất Tây, mà còn bởi bề dày lịch sử lên đến hàng trăm năm, đặc biệt đây còn là nơi lưu trữ cuốn sách Quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam. Điều này khiến cô gái xứ Huế rất thích thú khi dừng chân ở đây.

wanderlust tips hanh trinh den phu yen lang nghe ban tinh ca cua nang va gio 7

Còn nhắc đến cầu gỗ Ông Cọp, Linh cho biết: “Dù có hơi sợ cảm giác chạy xe máy trên cây cầu gỗ, nhưng đây là trải nghiệm bất cứ ai cũng nên thử khi đến Phú Yên. Cả cây cầu dài 400m tất cả đều được làm từ gỗ, kể cả chân cầu, thành cầu được nối bằng các thanh tre, duy chỉ có đinh tán bằng sắt. Vì vậy cầu không được cố định chắc chắn, có chút rung lắc, thỉnh thoảng lại bị hụt bởi các khoảng trống do các thanh gỗ không liền nhau tạo thành, nên nếu bạn không chắc tay lái thì đừng chạy xe máy, nguy hiểm cho mình mà cũng cản trở giao thông của người dân tại đó nữa”.

wanderlust tips hanh trinh den phu yen lang nghe ban tinh ca cua nang va gio 9

Ngày cuối cùng ở Phú Yên, Linh Hà ghé thăm nhà thờ Bác Hồ, nhà thờ Trà Kê và ngắm hoàng hôn đẹp lịm tim.

Nhà thờ Bác Hồ nằm khá xa trung tâm thành phố, cách khoảng chừng 50km. “Để đến được đây, bạn sẽ chạy qua cao nguyên Vân Hòa – nơi mà tớ gọi là “Đà Lạt giữa lòng Phú Yên”, bởi độ cao hơn 400m với mây trời và đồi núi trập trùng trải dài hai bên đường. Bạn đừng quên ghé vào quán nước đối diện nhà thờ để nghỉ ngơi và nạp thêm một chút năng lượng để tiếp tục chinh phục cao nguyên Vân Hòa. Đây cũng có một chiếc xích đu xinh xắn giữa núi rừng cho mọi người sống ảo“, Hà nói.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hành trình Phú Yên: Lắng nghe bản tình ca của nắng và gió

Từ nhà thờ Bác Hồ, Linh Hà chạy thêm khoảng 15km đến nhà thờ Trà Kê. Vì không phải là địa điểm tham quan được nhiều người biết đến nên lúc Linh Hà đến cả nhà thờ vắng tanh. Nhìn từ xa, nhà thờ nổi bật với màu cam và mái đỏ cao vút giữa nền trời xanh thăm thẳm. Ngay trong khuôn viên nhà thờ là một căn nhà sàn nhỏ xây dựng theo kiểu người Ê đê.

Hoàng hôn Phú Yên là một khoảnh khắc chắc chắn không thể nào quên được đối với Linh Hà. Hà kể: “Ngồi sau xe cậu bạn chở tớ một vòng quanh thành phố, dọc theo con đường bờ kè ven biển lên đến cầu Hùng Vương, khi mặt trời bắt đầu chuyển dần sang đỏ rực và dần hút sau bóng núi, tất cả đều thật đẹp”.

wanderlust tips hanh trinh den phu yen lang nghe ban tinh ca cua nang va gio 1 1

Chuyến đi lần này đến Phú Yên thật sự là một bước ngoặt trong hành trình khám phá Việt Nam xinh đẹp của cô gái 23 tuổi. Mọi thứ ở Phú Yên, từ cảnh quan, đến ẩm thực hay con người đều thật gần gũi và đáng yêu.

Hà chia sẻ thêm: “Tớ chẳng còn ngại cái nắng và gió của biển hay chẳng ngại để làn da của mình tối màu đi một chút nữa, bây giờ tớ đã đủ tự tin để tự mình đi hết biển đảo Việt Nam. Và nhất định tớ cũng sẽ quay lại Phú Yên. Sau Huế, đây là mảnh đất thứ hai của miền Trung mà tớ cảm thấy gần gũi và dễ chịu nhất”.

Sắp tới, Linh Hà có dự định ghé chân đến Tây Nguyên và mong muốn được du lịch nước ngoài. Cô vẫn luôn giữ quan điểm du lịch: “Trải nghiệm những điều mới mẻ, khám phá ra những điểm đến không nhiều người biết, không muốn du lịch theo kiểu đại trà”. 

wanderlust tips hanh trinh den phu yen lang nghe ban tinh ca cua nang va gio 12 1

wanderlust tips hanh trinh den phu yen lang nghe ban tinh ca cua nang va gio 13 1

wanderlust tips hanh trinh den phu yen lang nghe ban tinh ca cua nang va gio 11 1

Ảnh: NVCC

Thi Thi | Wanderlust Tips | Cinet 

 

 

Comments are closed.