Á hậu Hoàng My: “Tôi muốn phiêu lưu khắp thế giới”

Nếu ai đó có dịp được gặp gỡ Hoàng My sẽ thấy cô ấy không chỉ cuốn hút bởi vẻ đẹp khỏe khoắn toát ra từ ngoại hình, mà còn làm người đối diện mến mộ bởi tính cách thân thiện, cởi mở.

Sau 8 năm kể từ khi đăng quang ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, Hoàng My chưa bao giờ muốn bản thân dừng lại chỉ ở danh hiệu là một người đẹp, cô muốn nhiều hơn thế, đó là lần lượt thực hiện từng giấc mơ lớn trong cuộc đời: được làm phim và đi phiêu lưu khắp thế giới.

[rpi]

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips Trò chuyện cùng Á hậu Hoàng My về ước mơ phiêu lưu khắp thế giới

Chào Hoàng My, sau khi giành vị trí cao trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam (HHVN), chị không tiếp tục hoạt động nghệ thuật mà theo đuổi con đường du học. Vì sao chị lại có quyết định này?

Sau cuộc thi HHVN 2010, tôi đã đại diện Việt Nam tham dự thêm hai cuộc thi quốc tế là Hoa hậu Hoàn Vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012. Tôi nghĩ rằng trải nghiệm trong vai trò một người đẹp như thế đã đủ rồi, và tôi không dự định chỉ sống mãi với danh hiệu một người đẹp. Tôi muốn bắt tay vào thực hiện ước mơ mà mình hằng khao khát từ trước khi tôi thi hoa hậu, đó chính là trở thành một nhà làm phim và đi phiêu lưu khắp thế giới. Việc thi hoa hậu là nấc thang đầu tiên, du học là nấc thang thứ hai, khám phá thế giới là nấc thang thứ ba và tôi còn nhiều nấc thang nữa muốn bước đến trong suốt hành trình cuộc đời mình.

Với nấc thang khám phá thế giới, chị đã thực hiện được những gì?

Tôi đã đi dọc khắp Việt Nam cho công việc. Tôi dự định sẽ làm lại một chuyến nữa, như một kẻ đi bụi thôi với một góc nhìn khác sau khi tôi đã có các trải nghiệm và suy ngẫm về thế giới. Còn về các chuyến ra nước ngoài thì tôi đã đặt chân khám phá khoảng hơn 20 quốc gia, và tôi dự định đến cuối đời sẽ đi đủ tất cả các nước trên thế giới.

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips Trò chuyện cùng Á hậu Hoàng My về ước mơ phiêu lưu khắp thế giới

Trong các hành trình ấy, nơi nào chị dành tình cảm nhiều nhất?

Nơi tôi đang tiến hành dự án “Giải mã trí tuệ Do Thái” cũng là nơi tôi dành nhiều tình cảm nhất, đó là Israel. Tại đây, những gì tôi thấy đã thay đổi rất nhiều cách nhìn nhận mà trước đây tôi đọc trên truyền thông. Ví như Do Thái và Ả Rập được biết đến như hai dân tộc thù địch, nhưng lại có những thành phố như Haifa, Acre, Jaffa họ sống rất hoà thuận với nhau. Họ có những sự khác biệt lớn trong cách sống, nhưng cũng có những điểm chung vô cùng đáng quý.

Những ngày đầu khi mới đặt chân đến Israel, tôi còn chưa hiểu nhiều về văn hoá và con người nơi đây. Khi đang lang thang trong một công viên ở Tel Aviv, bỗng trước mặt tôi một đứa bé trai Do Thái bị ngã xe đạp ngay trên cầu. Người cha đứa bé đi xe đạp bên cạnh chỉ dừng xe lại và đứng đó nhìn. Theo phản ứng tự nhiên, tôi vội phi đến đỡ đứa bé ấy lên. Bỗng người cha ấy nói: “Cô cứ để yên, nó sẽ tự đứng dậy”. Tôi vô cùng ngạc nhiên. Từ đó về sau tôi phần nào hiểu hơn về cách dạy con của người Do Thái và kiềm chế khi thấy chúng bị té ngã. Cho  đến cách đây vài hôm, một sự việc tương tự xảy ra khi tôi đến Acre – một thành phố cảng cổ của Israel, nơi sinh sống của rất nhiều người Ả Rập. Có một bé trai Ả Rập trượt ngã khi bước xuống bậc thang của bức tường cổ. Em  bé khóc và người mẹ thì tay xách nhiều thứ. Tôi là người đứng gần đó nhất, tôi có chút chần chừ trong đầu vì không biết rằng sự động chạm này có là đúng đắn không, nhưng cũng liều đỡ đứa bé vì nó khóc quá. Khi đỡ xong tôi cảm thấy như mình vừa làm một việc sai thật sai vậy, tôi ngại ngùng ngước lên nhìn người mẹ, người cha, người dì và người bà của đứa bé đang chạy đến gần. Thế nhưng họ nhìn tôi đầy xúc động, họ mỉm cười với tôi, họ hỏi thăm tôi từ đâu đến, xin chụp hình cùng và ôm hôn vào má để cảm ơn. Mọi thứ diễn ra làm tôi sững sờ. Dân tộc Do Thái và Ả Rập ở gần nhau như vậy nhưng họ thật khác biệt.

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips Trò chuyện cùng Á hậu Hoàng My về ước mơ phiêu lưu khắp thế giới

Tuy nhiên cũng có những điểm rất tương đồng như họ rất thích mời tôi ăn. Một ngày nọ khi đang lang thang ở Quảng trường Habima ở Tel Aviv, tôi thấy một nhóm người Do Thái cánh trái hát dưới gốc cây. Tôi đến gần và họ bắt chuyện với tôi. Kết thúc cuộc nói chuyện, họ mời tôi ghé nhà ăn cơm khi tôi có thời gian. Tôi thấy lạ lắm vì sao họ lại mời một người lạ về nhà ăn cơm nhỉ. Một ngày khác tôi đang rất đói bụng sau một chặng đường dài từ Nazareth về Tel Aviv. Khi đi ngang một công viên và ngửi thấy mùi thịt nướng rất thơm, tôi lại gần và thấy người phụ nữ Ả Rập sống ở Israel lớn tuổi đang nướng thịt cùng hai người đàn ông, họ trông rất vui vẻ. Tôi hỏi: “Mùi gà nướng thơm quá, con có thể mua một phần không ạ?”. Họ cười lớn “Tất nhiên rồi!”. Họ liền làm cho tôi một chiếc bánh pita kẹp thịt nướng với dưa chuột. Song khi tôi hỏi giá tiền để trả thì người phụ nữ hiền từ trả lời: “Vì Thượng đế đã ban phúc lành và lương thực cho bà, nên bà đem chia sẻ cho mọi người. Bánh này chỉ tặng không bán con ạ”. Tôi bỗng thấy một niềm hạnh phúc dâng trào, người dân Israel sao mà tốt bụng và thânthiện quá, họ dịu dàng hơn rất nhiều so với những gì mà tôi từng biết trước đó.

Những gì tôi chứng kiến, những người tôi gặp gỡ mỗi ngày dần thay đổi cách nhìn của tôi về thế giới này.

Chị thường khám phá những vùng đất mới một mình hay đi với ai?

Đa số là tôi đi một mình đó chứ. Có khi tôi cảm thấy không ai đủ “điên” và đủ rảnh rỗi để đi lang thang như tôi nên hầu hết tôi toàn đi một mình. Những đất nước tôi đi bụi đầu tiên là Singapore, Anh Quốc. Tôi một mình đi bộ gần hết cả Singapore, rồi lang thang ở London và đến nơi có Trận Đồ Đá Tảng (Stonehenge). Khi ấy tôi còn khá ngại bắt chuyện và kết bạn. Sau này, tôi trở thành một kẻ đi bụi chuyên nghiệp hơn trong những hành trình
khám phá Israel. Con người ở Israel thân thiện và hài hước quá làm tôi mở lòng nhiều. Và những người bạn mới quen trên hành trình, họ cùng tôi đi từ Bắc chí Nam, lên rừng xuống bể, quan tâm và yêu thương tôi như một phần của họ vậy.

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips Trò chuyện cùng Á hậu Hoàng My về ước mơ phiêu lưu khắp thế giới

Với những trải nghiệm của bản thân, chị có thể chia sẻ vài kinh nghiệm du lịch một mình cho mọi người, đặc biệt là cho phái nữ?

Bên cạnh những chú ý cơ bản như cố gắng trau dồi ngoại ngữ, mang hành lý tiện dụng, luôn đem theo điện thoại và linh hoạt sử dụng các ứng dụng trợ giúp, tránh đem nhiều tiền mặt… tôi cũng muốn chia sẻ thêm những kinh nghiệm dành riêng cho các bạn nữ. Các bạn phải hết sức thẳng thắn và rõ ràng khi một người khác giới có những biểu hiện muốn gần gũi mình, thậm chí hãy nổi điên khi cần thiết. Các bạn cũng nên cất bớt sự gợi cảm, quyến rũ đi vì nó có thể gây ra các phiền phức. Để tự vệ trước các tình huống xấu, học võ thuật rất hữu ích, nếu không, hãy tập chạy thật nhanh và xa. Bạn cũng nên biết lựa chọn điểm đến là các nơi văn minh và an toàn như Singapore, Nhật Bản. Tuy nhiên, dù ở đâu thì việc đi một mình ngoài đường khuya hay những nơi vắng vẻ đều nguy hiểm. Cuối cùng, hãy luôn thân thiện với mọi người nhưng phải biết đề phòng và biết nhìn người.

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips Trò chuyện cùng Á hậu Hoàng My về ước mơ phiêu lưu khắp thế giới

Đối với phái đẹp, làn da thể hiện rõ rệt tuổi tác nhất. Thế nhưng việc du lịch thường xuyên có thể dẫn đến những tác hại tới làn da như  ánh nắng, thay đổi môi trường, giờ giấc, chế độ ăn uống… Là một người thường xuyên dịch chuyển như vậy, chị có thể chia sẻ các bí quyết để chăm sóc da luôn tươi trẻ?

Tôi cũng đã từng bỏ bê không thương tiếc làn da trong những chuyến trèo đèo, vượt núi, vượt sa mạc, chỉ dùng mỗi kem chống nắng. Và tôi phát hiện ra rằng làn da lại trở nên đẹp hơn so với những ngày tôi “làm người đẹp”. Thứ làm da mình tổn hại nhiều nhất thực ra chính là lớp trang điểm; thứ hai là thiếu ngủ; thứ ba là các vấn đề về sức khoẻ, nội tiết tố; thứ tư là một chế độ giảm cân khắt khe; và thứ năm là ánh nắng quá gắt. Vậy nên tôi luôn duy trì làn da sạch, đắp mặt nạ hút bẩn sâu nếu có trang điểm, bổ sung dưỡng ẩm và thường xuyên dùng kem chống nắng. Tôi cũng cố gắng ngủ đủ và duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ protein, chất xơ, các vitamin, khoáng chất và bổ sung thêm bằng thực phẩm chức năng khi cần. Để bản thân giảm căng thẳng, mệt mỏi, tôi cố gắng hạn chế tiếp xúc với những thông tin rác, đôi lúc tôi cũng cần để đầu óc mình được trống rỗng để tinh thần thư giãn và vui vẻ hơn.

Cảm ơn những chia sẻ thú vị của chị cùng Wanderlust Tips. Chúc chị luôn tràn đầy niềm đam mê và từng bước chinh phục các “nấc thang” ước mơ của cuộc đời. 

Wanderlust Tips