Hello World #4: Khám phá Hàn Quốc cùng hai gia đình nổi tiếng

[Wanderlust Tips 06/2019] Từ ngày 20-25/5/2019, hành trình khám phá điểm đến mới Hello World #4 với chủ đề “Bố mẹ ơi, con thích đi Hàn Quốc” đưa hai gia đình khách mời nổi tiếng là gia đình Ốc Thanh Vân, Trí Rùa cùng 3 bé Coca, Cola, Cacao và gia đình Trang Lou, Tùng Sơn cùng bé Xoài chu du qua các tỉnh thành phố nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc là Seoul, Gyeonggi, Jeju và Incheon.

Trong suốt 6 ngày tại xứ sở kim chi xinh đẹp, hai gia đình đã có vô số trải nghiệm đáng nhớ, để lại nhiều cung bậc cảm xúc khó quên. Cùng lắng nghe chia sẻ của hai gia đình sau hành trình Hello World #4 nhiều ý nghĩa.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Hello World #4: Khám phá Hàn Quốc cùng hai gia đình nổi tiếng - đối thoại

KHÁM PHÁ HÀN QUỐC CÙNG GIA ĐÌNH ỐC THANH VÂN, TRÍ RÙA VÀ 3 BÉ COCA, COLA, CACAO

Chào chị Ốc Thanh Vân, được biết, Hello World #4 đánh dấu mốc lần thứ 8 chị tới Hàn Quốc. Vì sao chị lại lựa chọn quay trở lại xứ sở kim chi nhiều lần như vậy?

Đúng vậy, tính cả hành trình lần này thì Ốc đi Hàn 8 lần rồi, còn ba Trí Rùa và tụi nhỏ là 3 lần. Có gọi là nhiều không nhỉ? (cười). Vừa là có duyên mà cũng là do sự sắp đặt mà gia đình mình hay sang Hàn và thấy cảm mến vô cùng. Sau mỗi chuyến đi, cả nhà đều lưu luyến và luôn sẵn sàng quay trở lại bất kì lúc nào có thể.

Ốc thỉnh thoảng bay qua Hàn làm việc với đối tác về kinh doanh mỹ phẩm, cũng có khi mình sang đó ghi hình cho các chương trình mà mình làm MC, còn lần nào đi cả nhà thì là du lịch. Trước Hello World #4, lần gần nhất cả nhà đi cùng nhau sang Hàn là tháng 12/2017, hưởng cái lạnh -16oC của mùa đông, thực sự không thể nào quên. Và cũng chỉ 1 tháng trước hành trình du lịch Hàn Quốc cùng Wanderlust Tips, Ốc và Trí Rùa vừa sang Seoul để chụp lại bộ ảnh cưới sau 11 năm kết hôn.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Hello World #4: Khám phá Hàn Quốc cùng hai gia đình nổi tiếng - đối thoại

Tham gia Hello World #4, gia đình Ốc Rùa đã khám phá rất nhiều địa điểm thú vị tại Hàn Quốc, vậy địa điểm nào để lại nhiều ấn tượng nhất cho nhà Ốc?

Nếu nhà mình nói là thích hết các điểm đến trong chuyến tham quan vừa rồi thì có tham lam quá không (cười). Thật sự là hành trình này quá khác biệt và nhiều thú vị, nên nơi nào cũng có cái hay riêng khiến cả nhà vui thích.

Nhà Ốc cực kỳ thích cảm giác khi được đặt chân đến đảo Jeju, những đại lộ rộng lớn, biển xanh bao la, hàng cây cọ hay những bông hoa dại ven đường rực rỡ trong ánh nắng làm gia đình vỡ òa hạnh phúc. Mình yêu cảm giác đó, cảm giác mà chỉ cần đứng cùng nhau, không cần nói, tất cả đều cảm nhận một nhịp. Một niềm vui len lỏi từ bên trong và sự kết nối khó tả. Mình hiểu rằng những chuyến đi thật sự mang đến sự tương tác khó tách rời, rằng những món ăn ngon này, khung cảnh đẹp này, không khí trong lành này… chúng ta rất cần tận hưởng cùng nhau. Và gia đình Ốc đã có những giờ phút “cùng nhau” như thế thật trọn vẹn. Ngày đáng nhớ nhất có lẽ là ngày nghỉ tại khách sạn WE, trong căn phòng truyền thống, tất cả nằm dưới sàn nhà, trải nệm mỏng, cả nhà ôm nhau ngủ sung sướng để sáng hôm sau được đến nông trại Morning Smile; rồi các con lại được làm kem, được chạy tung tăng trên đồng cỏ, được cho bò uống sữa, ăn rau… Ốc đã từng hứa sẽ cho các con đến thăm New Zealand – nơi có nhiều nông trại đúng “gu” của nhà mình. Không ngờ tại Jeju mẹ Ốc đã được thực hiện sớm điều này, để thấy được sự thoả mãn lấp lánh trong ánh mắt các con. Rất đáng nhớ!

Bên cạnh Jeju thì còn nhiều điểm đến đáng nhớ nữa tại Hàn Quốc, đó là hành trình tới Đảo Thảo Mộc – Herb Island và công viên tuyết One Mount ở tỉnh Gyeonggi; khám phá toà nhà Lotte cao 555m hay xem Nanta Show ở Seoul… tất cả đều để lại nhiều niềm vui. Đó cũng là những nơi mà gia đình Ốc chưa được đến trước đó, nhà Ốc đã được cười rất nhiều và có những bức ảnh thật đẹp.

Nếu được trở lại Hàn Quốc thêm lần nữa, gia đình Ốc muốn được tiếp tục khám phá những đâu?

Chắc chắn gia đình Ốc Rùa sẽ còn quay trở lại Hàn Quốc một ngày không xa, vì hai vợ chồng có visa 5 năm, và Ốc cũng sẽ làm visa thời hạn lâu cho các con để tiện quay lại. Hàn Quốc thực sự xinh đẹp, văn minh, hiện đại và thân thiện, và khi đã thích, đã cảm được, thì bạn sẽ thấy không quá khó để hiểu về đất nước này. Gần như bạn có thể tìm thấy bất cứ thứ gì tại đây, cho mọi nhu cầu về cảm xúc. Seoul mặc dù đã đi nhiều lần nhưng cả nhà vẫn vô cùng yêu thích, nhà Ốc cũng mong có dịp quay lại Jeju và nếu được thì khám phá thêm Busan nữa. Chỉ chưa đầy 4 tiếng bay đến Hàn Quốc, mình nghĩ đất nước xinh đẹp này rất phù hợp cho các kỳ nghỉ gia đình, từ tham quan, nghỉ dưỡng, mua sắm đến các trải nghiệm cho trẻ nhỏ… tất cả đều dễ dàng chạm đến một cách đáng ngạc nhiên.

Wanderlust Tips kham pha han quoc cung hai gia dinh noi tieng 02

KHÁM PHÁ HÀN QUỐC CÙNG GIA ĐÌNH TRANG LOU, TÙNG SƠN VÀ BÉ XOÀI

Đây chắc hẳn là lần đầu tiên cả gia đình Xoài cùng nhau đến Hàn Quốc?

Trước Hello World #4 thì Trang và Sơn đã đi Hàn Quốc được 3 lần rồi, tuy nhiên cả 3 lần đó đều chỉ có hai vợ chồng và đi vào dịp mùa đông. Hành trình Hello World #4 là lần đầu tiên Trang và Sơn đi Hàn vào mùa xuân, được tận hưởng không khí trong lành, nắng ấm áp và tiết trời rất dễ chịu. Một điều “lần đầu tiên” nữa là Trang và Sơn đi cùng Xoài, du lịch có thêm em bé nên mang tới những cảm xúc rất khác biệt và đáng nhớ. Cả nhà được cùng nhau ăn uống, cùng vui chơi và nghỉ ngơi, cùng ghi dấu nhiều kỷ niệm đẹp tại Hàn Quốc.

Là một trong những thành viên nhí của đoàn Hello World #4, bé Xoài đã đón nhận chuyến đi như thế nào?

Trước khi sang Hàn Quốc thì Trang đã kể cho Xoài về một số hoạt động mà cả nhà sẽ tham gia. Xoài vô cùng háo hức và nhắc mỗi ngày là Xoài sẽ đi “trượt tuyết” và “cho bò uống sữa”. Và quả thực đây đúng là những hoạt động mà Xoài thích nhất vì sau chuyến đi, dù đã đến ngày về nhưng Xoài vẫn luôn nhắc với bố mẹ về những kỷ niệm tại Morning Smile Farm và One Mount. Hành trình Hello World #4 mang tới các trải nghiệm rất phù hợp với các gia đình, đặc biệt là thời tiết mùa xuân thuận lợi vì vậy Xoài vẫn giữ được giờ giấc sinh hoạt hàng ngày, giữ được sức khỏe và tinh thần vui vẻ hào hứng suốt cả chuyến đi.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips Hello World #4: Khám phá Hàn Quốc cùng hai gia đình nổi tiếng - đối thoại

Vậy còn với Trang và Sơn, Hello World #4 đã tạo được những dấu ấn gì?

Sau hành trình Hello World #4, cả gia đình mình lại càng thêm yêu đất nước Hàn Quốc hơn. Trong những ngày khám phá xứ sở kim chi, gia đình mình cảm nhận được rõ rệt sự văn minh, thân thiện, sạch sẽ của nơi này. Ngoài ra, tại đây có rất nhiều các hoạt động thú vị, bổ ích cho cả bố mẹ và các em bé, rất phù hợp để du lịch gia đình. Vì vậy cả nhà Xoài chắc chắn sẽ còn trở lại Hàn Quốc trong một ngày không xa.

Sau nhiều kỷ niệm với Hello World #4, đâu là trải nghiệm mà cả nhà yêu thích nhất?

Những ngày đồng hành cùng Wanderlust Tips, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc và Cục Xúc tiến Du lịch Jeju, cả gia đình được tham gia vào vô số trải nghiệm thú vị: tận hưởng liệu trình chăm sóc sức khỏe tại Herb Island, dạo chơi giữa thiên nhiên xanh tươi đảo Jeju, vui chơi hết mình ở công viên tuyết One Mount, chiêm ngưỡng Seoul ngoạn mục từ tòa Lotte 123 tầng, hay thưởng thức vô số món ăn truyền thống Hàn Quốc hấp dẫn… Đây đều là những hoạt động mới lạ khác hẳn các chuyến đi trước của Trang và Sơn, bé Xoài cũng tỏ ra rất thích thú.

Đặc biệt, gia đình Xoài thích nhất 2 hoạt động: Thứ nhất là tới thăm Morning Smile Farm ở Jeju, nơi cả nhà cùng cho bò con uống sữa, ăn rau. Xoài tỏ ra mừng rỡ khi được tận mắt thấy các chú bò trên đồng cỏ, lại được tương tác và vui chơi cùng chúng. Thứ hai là trượt băng tại công viên tuyết One Mount ở tỉnh Gyeonggi. Dưới làn tuyết rơi trắng xóa, cả gia đình được lướt trên mặt băng bằng chiếc xe chó kéo vô cùng phấn khích. Đây đều là những trải nghiệm bổ ích giúp Xoài học hỏi thêm được nhiều điều mới lý thú.

Wanderlust Tips kham pha han quoc cung hai gia dinh noi tieng 05

Wanderlust Tips