Hello World #5: Vì sao tôi yêu Việt Nam?

[Wanderlust Tips 10/2019] Tham gia hành trình Hello World #5: Việt Nam ơi! là các khách mời nổi tiếng và có sức ảnh hưởng trong cộng đồng yêu du lịch thế giới. Kết thúc chuyến đi, mỗi người lại có những cảm xúc riêng về cảnh đẹp, văn hóa và con người trên dải đất hình chữ S thân thương. Cùng Wanderlust Tips lắng nghe những chia sẻ chân thành của họ.

EI KYAWT KHAING | HOA HẬU THẾ GIỚI MYANMAR 2017

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hello World #5: Vì sao tôi yêu Việt Nam?
Hoa hậu thế giới Myanmar 2017 Ei Kyawt Khaing tại sự kiện khai mạc ITE 2019

Khi nhận được lời mời tham dự chương trình từ Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips, tôi đã rất hạnh phúc bởi Việt Nam là một trong những điểm đến ưa thích của tôi ở châu Á. Tôi đã đến Việt Nam ba hoặc bốn lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến thăm thành phố Hồ Chí Minh và Huế. Tôi yêu nơi này và cả những trải nghiệm. Việt Nam có nhiều danh thắng đẹp, đồ ăn ngon cùng truyền thống lịch sử đầy thú vị. Tôi chắc chắn sẽ còn trở lại đất nước các bạn thêm nhiều lần khác nữa.

VUTHÉARA KHAM | NHIẾP ẢNH GIA NGƯỜI PHÁP GỐC CAMPUCHIA TRONG HÀNH TRÌNH TẠI VIỆT NAM

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hello World #5: Vì sao tôi yêu Việt Nam?

Đối với tôi, vẻ đẹp của một vùng đất không chỉ là những danh thắng nổi tiếng mà tôi thích ngắm nhìn nó ở những khung hình đời sống bình dị. Trong chuyến đi tới Việt Nam vừa qua, nơi mà tôi ấn tượng nhất chính là con hẻm Hào Sĩ Phường cổ kính. Khi dạo quanh Sài Gòn cùng đoàn Hello World #5: Việt Nam ơi!, chúng tôi được dẫn vào khám phá nơi này. Tôi thấy những căn nhà cũ kỹ nhiều màu sắc nằm sát cạnh nhau và ở đó có những người dân sống một cách chậm rãi, bình lặng. Không chỉ Hào Sĩ Phường mà những con hẻm nhỏ chật hẹp khác ở thành phố Hồ Chí Minh đều mang đến cho tôi những cảm xúc đặc biệt. Đối lập hẳn với guồng quay hối hả và đông đúc ở phố lớn bên ngoài, chúng mang đến không gian bình yên nơi những đứa trẻ vui đùa, người già ngồi đánh cờ, vài hàng rong bán hoa quả qua lại, những người phụ nữ ngồi trò chuyện trước cửa nhà… Sự đối lập và đan xen ấy làm nên nhiều màu sắc thú vị cho thành phố này.

CHERRIE LYNN | TRAVEL BLOGGER – FASHIONISTA ĐẾN TỪ MỸ

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hello World #5: Vì sao tôi yêu Việt Nam?
Fashionista Cherrie Lynn tại Hội An trong Hành trình Hello World #5 – Việt Nam ơi!

Tham gia Hello World #5 với chủ đề Việt Nam ơi! cùng Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips là lần thứ hai tôi đến Việt Nam. Chuyến đi lần đầu tiên tôi đã có dịp ghé thăm Hà Nội. Lần này tôi rất hào hứng khi được quay lại Việt Nam để khám phá các điểm đến ở miền Nam và miền Trung Việt Nam. Việt Nam không chỉ có thế mạnh du lịch về cảnh đẹp thiên nhiên, văn hóa đặc sắc mà các khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở đây đều rất tuyệt. Tôi rất ấn tượng với khu nghỉ dưỡng Banyan Tree Lăng Cô, nơi đây có không gian sang trọng nhưng vẫn giữ được sự gần gũi với thiên nhiên. Tôi thích cảm giác buổi sớm được thức dậy trong căn biệt thự xinh xắn với tầm nhìn ra biển khơi bao la tràn ngập ánh nắng rực rỡ. Những ngày ở Việt Nam cũng biến tôi trở thành fan của đồ ăn Việt. Ở quê nhà California, tôi cũng thường ăn các món Việt tại các nhà hàng ở đây. Tuy nhiên, được thưởng thức món ăn mang hương vị địa phương chính thống trên chính quê hương của nó mới là điều tuyệt vời nhất.

JOHN RICK | TRAVEL BLOGGER ĐẾN TỪ MỸ – HÀO HỨNG VỚI VIỆT NAM ƠI!

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hello World #5: Vì sao tôi yêu Việt Nam?
Travel blogger John Rick bên bể bơi vô cực tại khu nghỉ dưỡng Banyan Tree, Lăng Cô, Huế

Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, tôi vô cùng hào hứng khám phá tất cả mọi điều về đất nước xinh đẹp của các bạn. Trước đó, tôi đã được nghe kể rất nhiều câu chuyện thú vị về lịch sử, văn hóa Việt Nam vì vậy càng thích thú hơn khi được thực sự đặt chân tới trải nghiệm. Từ Sài Gòn nhộn nhịp, Cần Giờ bình yên, Củ Chi lịch sử tới Huế cổ kính, Lăng Cô tươi xanh… tất cả đều khiến tôi ngay lập tức phải lòng Việt Nam. Không chỉ mê say cảnh đẹp nơi đây, tôi còn trót “nghiện” cà phê Việt Nam. Tôi phải thừa nhận rằng Việt Nam có loại cà phê ngon nhất, bởi vậy mà dù không phải người hay uống cà phê nhưng tôi đều uống nó mỗi ngày trong những ngày ở Việt Nam.

ANELA HRNIC (NELLY) VÀ MICHAEL HOLASCHKE (MIKE) | TRAVEL BLOGGER – YOUTUBER NGƯỜI ÁO, HIỆN ĐANG SỐNG Ở PHILIPPINES

Nelly

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hello World #5: Vì sao tôi yêu Việt Nam?

Tham gia hành trình Hello World #5 cũng là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam và tôi thực sự rất vui mừng khi đã được đặt chân tới đây. Trong chuỗi các điểm đến mà tôi ghé thăm ở Việt Nam, có lẽ tôi dành nhiều tình cảm nhất cho Huế. Chúng tôi đã tham quan một vài di tích lịch sử, văn hóa ở đây, đồng thời cũng trải nghiệm thiên nhiên tươi đẹp với bãi biển mượt mà cùng những ngọn núi cao mở ra cảnh quan ngoạn mục.  

Vì là lần đầu tiên tới Việt Nam nên cũng là lần đầu tôi thưởng thức đồ ăn Việt. Điều thú vị là tôi rất thích chúng, hương vị khá nhẹ, hấp dẫn và đa dạng. Tôi là người đam mê ẩm thực, yêu mến các món ăn và công việc của tôi là nếm thử rồi giới thiệu về chúng trong các video ẩm thực của tôi tới mọi người ở khắp nơi trên thế giới. Và các món ăn Việt Nam thực sự rất ngon, có thể nói rằng chúng nằm trong những món ăn ngon nhất mà tôi từng nếm thử.

Hello World #5 đã mang tới rất nhiều niềm vui, cảm ơn Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips đã giúp chúng tôi có một hành trình thật đẹp. Tôi thích những trải nghiệm phong phú mà các bạn mang đến với cả sự sang trọng và những điều bình dị. Hẹn gặp lại Việt Nam trong những bất ngờ thú vị khác.

Mike

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hello World #5: Vì sao tôi yêu Việt Nam?

Khi chúng tôi đáp máy bay đến Đà Nẵng cũng là lúc trời đã khá tối. Chúng tôi di chuyển tới Lăng Cô, check-in Banyan Tree Lăng Cô Resort và bước vào biệt thự, tôi đã vô cùng choáng ngợp bởi phong cách kiến trúc đẹp và các chi tiết thiết kế vô cùng tinh xảo, điều đó làm tôi tạm quên mệt mỏi và lấy lại tinh thần hào hứng khám phá. Ngày hôm sau khi thức dậy, mở ra trước mắt tôi là bãi biển phía trước khu nghỉ và thiên nhiên xanh tươi bao quanh, cảm giác thật hạnh phúc.

Ban đầu tôi chỉ biết tới Việt Nam với kỳ quan Vịnh Hạ Long, thế nhưng qua hành trình Hello World #5, tôi đã biết đất nước các bạn còn rất nhiều thứ hấp dẫn để khám phá. Tôi nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ cùng với Nelly quay trở lại Việt Nam để tiếp nối những hành trình đẹp tại đây.

AVELOVINIT – PATRICE AVERILLA | TRAVEL VLOGGER – YOUTUBER NGƯỜI PHILIPPINES

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hello World #5: Vì sao tôi yêu Việt Nam?

Hành trình Hello World #5 tới Việt Nam quả thực đáng nhớ, tôi đã được gặp gỡ nhiều người bạn quốc tế dễ thương, được thăm thú nhiều cảnh đẹp, thưởng thức những món ăn ngon và cả kỷ niệm bị thương ở tay ngay ngày đầu tiên của hành trình. Tôi nghĩ rằng bất cứ ai lên đường đều biết rằng các hành trình phía trước ẩn chứa những bất ngờ thú vị và cả những rủi ro, điều này nhắc nhở chúng ta cần phải luôn cẩn thận trong mọi tình huống. Sau cùng, hầu hết chuyến đi vẫn là những điều vui vẻ, tôi thích trải nghiệm du thuyền trên sông Sài Gòn, tới thăm địa đạo Củ Chi, dạo quanh thành phố Huế hay thả mình trong làn nước biển ở Lăng Cô… Sau khi trở về, tôi vẫn luôn hồi tưởng lại những phút giây tuyệt vời ấy.

XAVIER VÀ KATIE RITZI | TRAVEL BLOGGER ĐẾN TỪ MỸ

Vietnam Banyan Tree Floating Breakfeast @xkflyaway
Cặp đôi travel blogger người Mỹ Xavier và Katie thích thú thưởng thức floating breakfast và ngắm bình minh tuyệt đẹp tại bể bơi riêng trong villa của mình tại khu nghỉ Banyan Tree Lăng Cô

Xavier

Thật khó để nói rằng tôi thích điều gì nhất trong hành trình Hello World #5: “Việt Nam Ơi!”. Tôi yêu mỗi giây phút của chuyến đi, đó là thành phố Hồ Chí Minh gây bất ngờ với sự hiện đại và những công trình kiến trúc ấn tượng, biển Lăng Cô xinh đẹp với làn nước trong vắt, cố đô Huế cổ kính với nhiều đền đài, lăng tẩm xưa… Chúng tôi chắc chắn sẽ dành nhiều lời ngợi khen về đất nước xinh đẹp của các bạn cho bất cứ ai có ý định tới đây du lịch.

Katie

Tôi nghĩ rằng Việt Nam là điểm đến lý tưởng cho các cặp đôi đam mê khám phá hay mong muốn tìm kiếm những bãi biển xinh đẹp cho một kỳ nghỉ dưỡng tuyệt vời. Đất nước các bạn còn mang đến trải nghiệm về một nền lịch sử và văn hóa phong phú, ấn tượng.

Có quá nhiều điều thú vị ở Việt Nam mà chúng tôi còn chưa khám phá hết. Tôi mong rằng trong chuyến đi trở lại Việt Nam không xa, chúng tôi sẽ dành thời gian ghé thăm hòn đảo Phú Quốc và thủ đô Hà Nội.

JOANNA LEMANSKA | NHIẾP ẢNH GIA, CHUYÊN GIA TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI NGƯỜI PHÁP

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hello World #5: Vì sao tôi yêu Việt Nam?

Tôi đã có dịp ghé thăm nhiều địa điểm tại Việt Nam như Hà Nội, Hạ Long, Ninh Bình, Huế, Hội An, Sài Gòn và miền Tây Nam Bộ. Ở mỗi thành phố đi qua, tôi thích lang thang khắp các ngõ ngách và chụp về những người dân địa phương trong cuộc sống hàng ngày của họ. Những người bán hàng rong trên phố đường tàu, những phụ nữ chở đò đứng chờ khách, bà già bán nón, ông thợ cắt tóc, một phụ nữ bán chổi trên đường… Những hình ảnh gần gũi, giản đơn như thế nhưng in sâu vào tâm trí tôi những ấn tượng đẹp khó phai về đất nước Việt Nam.

Wanderlust Tips