Hoa hậu Jolie Nguyễn đẹp “hút hồn” khi vi vu trời Âu

Hoa hậu Thế giới người Việt tại Úc 2015 – Jolie Nguyễn vừa có chuyến vi vu châu Âu đầy thú vị. Cô không ngần ngại đăng tải những hình ảnh về chuyến đi lên mạng xã hội, mỗi một khoảnh khắc của Jolie Nguyễn đều nhận về “cơn mưa lời khen” vì sự xinh đẹp, quyến rũ khiến người xem không thể nào rời mắt khỏi.

[rpi]

Chia sẻ với Wanderlust Tips, Jolie Nguyễn cho biết: “Trong chuyến đi này mình ghé qua 5 đất nước, đó là Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan và Luxembourg. Mỗi điểm đến đều có những dấu ấn riêng khó quên, từ con người, cảnh sắc, văn hóa và ẩm thực“.

Điểm đến đầu tiên của Jolie là nước Pháp, ghé chân qua thủ đô Paris tươi đẹp. Bảo tàng Lourve tọa lạc bên dòng sông Seine, nằm tại khu vực trung tâm thủ đô Paris khiến cô rất ấn tượng. Bảo tàng Lourve là nơi trưng bày các hiện vật về những nền văn minh cổ, nghệ thuật Hồi giáo, nghệ thuật châu Âu từ thế kỷ 13 – thế kỷ 19 với nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Tranh Mona Lisa, Bia đá Mesia, Tượng thần vệ nữ,…

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hoa hậu Jolie Nguyễn đẹp "hút hồn" khi vi vu trời Âu

Tiếp theo Jolie đến Đại lộ Champs-Elysées, con đường phồn hoa và tuyệt đẹp bậc nhất thế giới. Chính cái tên này đã trở thành niềm tự hào, đầy kiêu hãnh của người dân nước Pháp. Đại lộ này nối hai quảng trường lớn là quảng trường Concorde và Étoile. Dọc hai bên đại lộ là những cửa hàng sang trọng, vô số quán cà phê, nhà hàng xinh xắn mang dáng dấp cổ điển và các rạp chiếu phim.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hoa hậu Jolie Nguyễn đẹp "hút hồn" khi vi vu châu Âu

Mình cũng đến nhà thờ Đức Bà Paris – một trong những kiến trúc nổi tiếng trên thế giới, là nhà thờ Thiên Chúa Giáo tiêu biểu cho phong cách Gothic bên cạnh dòng sông Seine. Mình đến đây sau sự cố cháy vừa qua, thực sự rất buồn vì trái tim Paris đã khuyết mất một phần“, Jolie tâm sự.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hoa hậu Jolie Nguyễn đẹp "hút hồn" khi vi vu trời Âu

Jolie Nguyễn cũng tâm sự rằng đã đến Paris thì nhất định không nên bỏ qua cơ hội thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình bên dòng sông Seine thơ mộng, trên những con thuyền xuôi theo dòng nước mát lành và ngắm nhìn thành phố cổ kính đầy quyến rũ. Mỹ nhân Việt này cũng thỏa đam mê mua sắm ở  đại lộ Haussmann, thiên đường mua sắm ở trung tâm của thủ đô Paris.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hoa hậu Jolie Nguyễn đẹp "hút hồn" khi vi vu trời Âu

Trong hành trình nước Pháp, Hoa hậu Thế giới người Việt tại Úc đã có những khoảnh khắc đẹp “xuất thần” ở  tháp Eiffel, một công trình kiến trúc bằng thép nằm bên sông Seine, được xem như là biểu tượng của nước Pháp và là công trình kỷ niệm 100 năm Cách mạng Pháp. Tháp Eiffel đã từng là công trình kỷ lục cao nhất thế giới trong suốt 40 năm liền với tổng chiều cao là 325m.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hoa hậu Jolie Nguyễn đẹp "hút hồn" khi vi vu trời Âu

Jolie nổi bật với chiếc váy đỏ thời thượng, thần thái cuốn hút ở Khải Hoàn Môn (L’Arc de Triomphe). Đây là một công trình kiến trúc biểu tượng cho lịch sử nước Pháp nằm giao của 12 đại lộ và 3 quận ở Paris, được xây dựng và khánh thành năm 1836 để chào mừng quân đội Pháp chiến thắng trở về. Với kiến trúc vòng cung (triumphal arc) lớn nhất thế giới, có chiều cao 50m, rộng 45m. “Bên dưới vòm cung Khải Hoàn Môn là phần mộ chiến sĩ vô danh của Thế chiến thứ nhất và Thế chiến thứ hai, được thiết lập vào năm 1920 với ngọn lửa không bao giờ tắt. Tại Khải Hoàn Môn còn khắc tên của hàng trăm danh tướng đã điều khiển đại quân Pháp trong các chiến công của thời đại Napoléon“, Jolie nói.

Rời nước Pháp bình yên, Jolie cùng những người bạn bắt đầu khởi hành đi tiếp đến những nước tiếp theo. Trên đường, cô ghé qua Luxembourg – đất nước năng động, lịch lãm, và lắm điều thú vị, tự hào là “trái tim xanh của châu Âu”.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hoa hậu Jolie Nguyễn đẹp "hút hồn" khi vi vu trời Âu

Luxembourg là Di sản Văn hóa thế giới, được UNESCO công nhận danh hiệu “Thủ đô văn hóa châu Âu” năm 1995 và 2007. Luxembourg nằm gọn giữa các “đại gia” Pháp, Đức, Bỉ; chẳng những không bị thôn tính, đồng hóa mà còn vươn lên tầm vóc thế giới. Ngoài tiếng Luxembourg, người dân ở đây cũng thông thạo các ngôn ngữ khác như Pháp, Đức, Bỉ, tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ. Trong cảm nhận của Jolie Nguyễn thì Luxembourg hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên và kiến trúc. Ở đây cô tham quan các điểm như: Viện lập pháp (Place de Constitution) nơi diễn ra các cuộc tranh luận và bỏ phiếu thông qua các dự luật; Quảng trường trung tâm thủ đô Luxembourg; Pont Adolphe – chiếc cầu nổi tiếng đẹp nhất thủ đô Luxembourg, một biểu tượng du lịch của thành phố.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hoa hậu Jolie Nguyễn đẹp "hút hồn" khi vi vu trời Âu

Còn trong câu chuyện khám phá đất nước Bỉ xinh đẹp, Jolie chia sẻ: “Ở Bỉ thì mình qua thủ đô Brussels và tham quan một số địa danh như quảng trường Grand Place – khu phố cổ đẹp nhất Brussels được UNESCO công nhận là di sản văn hóa Thế giới, gồm tòa thị chính, nhà Maison du Duc (Nhà của công tước); tượng chú bé đứng tè Manneken Pis, biểu tượng nổi tiếng của nước Bỉ; bảo tàng phân tử Atomium, một công trình được xây dựng cho hội chợ quốc tế tại Brussels, có chiều cao 103m. Rồi sau đó mình tiếp tục hành trình đến Hà Lan“.

unnamed

Hà Lan hấp dẫn cô gái xinh đẹp này bởi nét thanh bình, nhẹ nhàng của những con kênh uốn lượn quanh thành phố Amsterdam. Jolie kể: ” Mình rất thích làng Giethoorn, ngôi làng không có đường đi ở Hà Lan, nơi được mệnh danh là “Venice của Hà Lan”, du khách tới tham quan ngôi làng này sẽ có những trải nghiệm như bước chân vào thế giới cổ tích. Rồi mình đến nhà máy sản xuất guốc gỗ, nhà máy sản xuất phô mai, làng cối xay gió”.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hoa hậu Jolie Nguyễn đẹp "hút hồn" khi vi vu trời Âu

Jolie Nguyễn ngỡ ngàng trước cảnh sắc ấn tượng ở vườn hoa Keukenhof – thiên đường của muôn loài hoa. Nằm về phía Nam của thủ đô Amsterdam, đây là một trong những điểm tham quan du lịch nổi tiếng . Đến với Keukenhof, Jolie có dịp chiêm ngưỡng vẻ đẹp đầy quyến rũ của thiên nhiên châu Âu với hàng trăm loài hoa khoe sắc.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hoa hậu Jolie Nguyễn đẹp "hút hồn" khi vi vu trời Âu

Jolie Nguyễn cũng đã có những ngày tươi đẹp khi đặt chân đến đất nước Đức. Tại đây cô thăm thành phố Bonn, thủ đô cũ của Tây Đức; rồi nhà Beethoven và đại học Bonn. Jolie bộc bạch tiếp: “Mình thích phút giây ở nhà thờ Cologne, một trong những nhà thờ đẹp nhất châu Âu theo kiến trúc Gothic. Nhà thờ có chiều cao 157m, tương đương với toà nhà 40 tầng, khi ngước nhìn có cảm giác dường như nó chạm đến bầu trời. Nhà thờ Cologne đã được công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1996. Sau đó, mình khởi hành đến thành phố lịch sử Trier, thành phố cổ xưa nhất của Đức và là nơi sinh của vị lãnh tụ Karl Marx – nhà tư tưởng, nhà kinh tế chính trị, nhà lãnh đạo Cách mạng của Hiệp hội Người lao động Quốc tế“.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hoa hậu Jolie Nguyễn đẹp "hút hồn" khi vi vu trời Âu

Ngoài ra, Jolie Nguyễn cũng hào hứng đến thành phố Frankfurt và ghé thăm nhiều địa điểm nổi tiếng như: Roemerberg – trung tâm lịch sử của Frankfurt; nhà thờ St.Paul – nơi soạn thảo hiến pháp thống nhất đầu tiên của nước Đức; phố Die Zeil – phố mua sắm nhộn nhịp…Khép lại hành trình vi vu trời Âu, Jolie mang theo những kỷ niệm đẹp trở về Việt Nam và tiếp tục những dự định mới. Với niềm đam mê du lịch của mình, Jolie cũng hy vọng được tiếp tục chinh phục những điểm đến mới trong tương lai gần. Cùng ngắm nhìn thêm một số hình ảnh trong chuyến đi châu Âu của hoa hậu Jolie Nguyễn:

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hoa hậu Jolie Nguyễn đẹp "hút hồn" khi vi vu trời Âu
Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hoa hậu Jolie Nguyễn đẹp "hút hồn" khi vi vu trời Âu
Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hoa hậu Jolie Nguyễn đẹp "hút hồn" khi vi vu trời Âu
Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Hoa hậu Jolie Nguyễn đẹp "hút hồn" khi vi vu trời Âu
Ảnh: NVCC
Thi Thi | Wanderlust Tips | Cinet