Tháng 4 về trong sắc hoa loa kèn trắng muốt tinh khôi…

Khi hoa loa kèn tinh khôi được chở đầy trên những chuyến xe dọc các con phố của Thủ đô, đó là khi ta nhận ra tháng 4 cũng đã về.

Hà Nội tháng 4 đẹp dịu dàng cùng sắc hoa loa kèn trên phố

Tháng 4 về trong sắc hoa loa kèn trắng muốt tinh khôi… | Wanderlust Tips

Người Hà Nội thường có thói quen dùng sắc hoa để gợi nhớ về một ý niệm của thời gian. Bởi vậy nên mới có bài hát “Hà Nội 12 mùa hoa” với nào tháng giêng hoa đào bừng nở, tháng 2 hoa ban ngập tràn, tháng 3 hoa sưa trắng tinh,… Và tháng 4 này, hoa loa kèn tinh khôi mỏng manh được gọi trên trên khắp những con phố nhỏ.

Tháng 4 về trong sắc hoa loa kèn trắng muốt tinh khôi… | Wanderlust Tips

Hoa loa kèn là loài hoa đại diện cho khoảnh khắc giao mùa từ mùa xuân qua mùa hạ của Thủ đô. Dù chẳng phải loài hoa chỉ riêng Hà Nội mới có, song hình ảnh những xe hàng rong chở đầy hoa loa kèn trên các tuyến phố tháng 4 đã trở thành một kí ức quen thuộc của mỗi người dân Thủ đô, dẫu chẳng biết đã như vậy tự bao giờ. Và cứ thế, hoa loa kèn trở thành nét riêng, trở thành một mùa hoa riêng cho Hà Nội tháng 4.

Tháng tư, cái rét lạnh đã vơi bớt đi nhiều và nắng vàng thì rực rỡ hơn nhưng hãy còn chưa gay gắt quá. Và cái nét đẹp bâng khuâng khó tả ấy của đất trời như được gói lại trong mỗi bông hoa loa kèn. Cái lạnh dìu dịu của ngày cuối xuân lắng đọng trên những cánh trắng mỏng manh, còn sắc vàng nắng hạ thì như bắt đầu chớm về từ trong những nhụy hoa. Không chỉ thế, hoa loa kèn còn là loài hoa chỉ có một mùa vỏn vẹn trong tháng 4, ta chỉ có thể thưởng thức vẻ đẹp một lần trong năm nên dường như các tinh túy lại càng thêm chắt lọc. 

Hoa loa kèn ban đầu chỉ là một búp nhỏ, khi nở ra thì xòe rộng khỏe khoắn. Bông hoa trắng yểu điệu đứng kiêu hãnh trên thân xanh mảnh dẻ mà thẳng tắp. Vẻ đẹp của hoa loa kèn không quá sặc sỡ hay phô trương mà dịu dàng, thanh khiết. Hương thơm thoang thoảng thôi mà dai dẳng đến tận lúc hoa tàn. Bởi vậy loài hoa này hay được ví với hình ảnh người thiếu nữ Hà thành, thanh lịch mà giàu sức sống; dung dị, kín đáo mà đầy kiêu sa.

Những con phố của Hà Nội ngày nào cũng xô bồ và đông đúc. Nhưng nhờ sắc trắng muốt tinh khôi của hoa loa kèn mà Thủ đô những ngày tháng 4 trở nên dịu dàng và trong trẻo đến lạ. Bắt gặp những chuyến xe hoa loa kèn trên phố, lòng người cũng trở nên không khỏi bâng khuâng, xao xuyến trước thời khắc giao mùa.

Tháng 4 về trong sắc hoa loa kèn trắng muốt tinh khôi… | Wanderlust Tips

Tháng tư về e ấp ngoài hiên

Em duyên dáng, dịu hiền như thuở ấy

Áo trắng trinh nguyên, nụ cười vẫn vậy

Đẹp như hoa loa kèn khoe sắc tháng tư

(Hoa loa kèn – Thương Hoài)

Đi tìm sắc hoa loa kèn tháng tư

Không khó để tìm thấy sắc trắng tinh khôi của hoa loa kèn ở Hà Nội vào tháng 4. Nhưng để thuận lợi nhất thì bạn nên lựa chọn địa chỉ phù hợp với mục đích và nhu cầu của mình. 

Tháng 4 về trong sắc hoa loa kèn trắng muốt tinh khôi… | Wanderlust Tips

Nếu muốn mua loa kèn về trưng, cắm thì bạn có thể tìm mua ở những gánh hàng rong trên các tuyến phố trong khắp Hà Nội, tiêu biểu nhất là ở phố Phan Đình Phùng, phố Giảng Võ,… và tại nhiều khu chợ lớn nhỏ như chợ hoa Quảng Bá, chợ Thanh Hà, Ngô Sỹ Liên, Đoàn Thị Điểm, Yên Hoà, cổng chợ Hàng Da,…

Nếu muốn tìm địa điểm đẹp để chụp ảnh với hoa loa kèn trong tháng 4, bạn có thể tham khảo con đường Phan Đình Phùng lãng mạn hoặc đến các làng hoa nổi tiếng ở Hà Nội như Nhật Tân, Quảng Bá, Tây Tựu và Hạ Mỗ.

Wanderlust Tips | Cnet