Huppie in Taiwan: Từ cậu du học sinh đến hành trình tuyệt vời gắn bó với Đài Loan

Nếu bạn đã từng thấy những bức ảnh đậm chất “thơ” về những góc phố yên bình, những nét văn hoá đặc trưng của Đài Loan trên Facebook, thì chắc hẳn đã đôi lần bạn từng nghe qua cái tên Huppie in Taiwan – một chiếc Blog nhỏ xinh của chàng blogger hạnh phúc và cũng là chàng du học sinh đang sinh sống và làm việc, có tình yêu mãnh liệt với Đảo ngọc xinh đẹp này.

[rpi]

HUPPIE IN TAIWAN
Tên thật: Nguyễn Đức Vinh Hiển
Sinh năm: 1992
Blogger | Cử nhân Mingchuan University, Đài Loan | Sinh sống và làm việc tại Đài Loan
Facebook: Huppie in Taiwan | 15k người theo dõi
Huppie in Taiwan: Từ cậu du học sinh đến hành trình tuyệt vời gắn bó với Đài Loan - Wanderlust Tips

“Ai đó đã nói rằng, mỗi đời người sẽ trải qua ba mối tình là tình đầu, tình khắc cốt ghi tâm và mối tình bên nhau trọn đời. Đài Loan là mối tình không bao giờ quên, vì đây là nơi đã cho mình những bài học quý giá, giúp mình càng trưởng thành hơn, là nơi mà khiến cho mình biết được rằng mình chỉ có một sự lựa chọn đó là cố gắng hết sức.”

HUPPIE IN TAIWAN

PV: Chào Vinh Hiển, được biết đến nhiều hơn với cái tên vô cùng thú vị, “Huppie”, bạn có thể giải thích ý nghĩa của nó được không?

Thực ra Huppie có ý nghĩa vô cùng đơn giản. Nó là cách mình đọc từ “Happy” – hạnh phúc một cách khác và dễ thương hơn. Năm 2019 mình tới Đài Loan du học và phải chọn một cái tên tiếng Anh. Còn tại sao mình lựa chọn cái tên này vì mình muốn bản thân luôn vui vẻ trước mọi việc và khi mọi người gọi tên mình mọi người cũng sẽ vui vẻ đúng không nào? Vì vậy, cho phép mình xưng hô với mọi người là Húp nha.

Trong cuộc sống mỗi người chúng ta chắc chắn sẽ phải đối mặt với những khó khăn, thử thách khiến chúng ta nản lòng, nhưng chỉ cần cố gắng, tìm kiếm sự vui vẻ, hạnh phúc là có thể vượt qua tất cả. Đó cũng chính là điều tích cực mình muốn lan tỏa tới mọi người qua cái tên Huppie này.

h

Huppie có nghĩa là Happy – hạnh phúc.

PV: Có rất nhiều đất nước trên thế giới nhưng tại sao bạn lại chọn tới Đài Loan để du học?

Nếu để nói về lí do cụ thể nào đó để lựa chọn du học Đài Loan, thì nó có quá nhiều. Nhưng, thay vì nói tại sao Húp lựa chọn Đài Loan thì Húp có thể nói Đài Loan đã lựa chọn Húp, việc của Húp chỉ là đi đến đây không? Đùa một chút thôi, với những gì mà Đài Loan có, Húp không thể nào bỏ qua cơ hội để đến nơi này bắt đầu một hành trình tuyệt vời như vậy.

Đây là đất nước có nền giáo dục chất lượng hàng đầu thế giới. Đài Loan là một trong bốn con rồng kinh tế của Châu Á, rất đẩy mạnh hệ thống giáo dục. Bằng chứng là Đài Loan có 16 trường nằm trong top 1000 trường Đại học tốt nhất Thế giới.

Bên cạnh đó, chi phí khi đi du học ở Đài Loan cũng rất kinh tế, so với những nước khác ở Châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc hay những nước phát triển khác ở Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Úc.. Học tập và sinh sống ở Đài Loan giúp Húp có cơ hội phát triển không chỉ tiếng Anh mà còn tiếng Trung nữa.

Chất lượng cuộc sống, cơ hội việc làm ở đây cũng rất tốt. Ngoài ra mình cũng vô cùng yêu và mong muốn được khám phá nền văn hóa ấn tượng của đất nước này. Bạn có biết Đài Loan là đất nước biểu tượng của bình đẳng giới và là đất nước yêu động vật không?

Húp đã làm việc rất chăm chỉ để chuẩn bị kiến thức, tâm lý, tài chính… đã nỗ lực rất nhiều để theo đuổi sự lựa chọn và giấc mơ được du học ở Đài Loan của mình.

Với những gì mà Đài Loan có, Húp không thể nào bỏ qua cơ hội để đến nơi này bắt đầu một hành trình tuyệt vời như vậy.

HUPPIE IN TAIWAN

PV: Những ngày đầu tiên tới một đất nước xa lạ hẳn sẽ có rất nhiều bỡ ngỡ. Đối với bạn, Đài Loan những ngày đầu tiên là một đất nước thế nào? Hãy chọn ra 3 từ để mô tả về Đài Loan nhé.

3 từ mình chọn là Bình yên – Cơ hội – Trà sữa.

Đài Loan là một đất nước cực kì bình yên, đời sống chậm, văn hóa hiện đại nhưng vẫn lưu giữ được những giá trị cổ truyền. Quang cảnh thì rất là đẹp, thơ mộng, êm ả lắm. Có những ngày nắng đi dọc con đường đến trường thôi mà trong lòng cũng xốn xang, phấn khởi. Con người nơi đây thì hiền hòa, dễ mến. Sống hơn 2 năm ở đây rồi nhưng Húp vẫn chưa thấy một trận cãi vả nào hết.

PV: Còn hiện tại thì sao? Điều gì làm bạn ấn tượng nhất ở đất nước này sau thời gian sinh sống và làm việc tại đây?

Ai đó đã nói rằng, mỗi đời người sẽ trải qua ba mối tình là tình đầu, tình khắc cốt ghi tâm và mối tình bên nhau trọn đời. Đài Loan là mối tình không bao giờ quên, vì đây là nơi đã cho mình những bài học quý giá, giúp mình càng trưởng thành hơn, là nơi mà khiến cho mình biết được rằng mình chỉ có một sự lựa chọn đó là cố gắng hết sức.

Đài Loan vẫn yên bình như những ngày đầu tiên. Húp đã có cơ hội đi nhiều quốc gia khác nhau nhưng Đài Loan đem đến cho Húp một cảm giác rất thoải mái, bình yên đến lạ thường. Nơi đây có một nét văn hóa rất đặc trưng, tinh tế đến từng nhịp thở.

Họ có thể có tòa nhà 101 cao chọc trời kiến trúc vô cùng ấn tượng nhưng những con hẻm nhỏ đem đến cảm giác rất hoài cổ. Người dân Đài Loan thì vô cùng ôn hòa và cư xử rất chuẩn mực, họ rất sợ đối phương buồn, họ luôn từ tốn và nhường nhịn mọi thứ.

Có lần Húp thấy một cuộc va chạm nhẹ, Húp tưởng rằng họ bước xuống xe sẽ chửi bới nhau nhưng không, họ lại hỏi han lẫn nhau “Ông/ bà có sao không” rồi mới xem tài sản của mình, sau đó mới gọi công an và bảo hiểm đến giải quyết vấn đề. Điều này làm Húp vô cùng ấn tượng và cảm thấy thật ấm áp.

dl 3 1

Đài Loan thoải mái, bình yên đến lạ thường. Nơi đây có một nét văn hóa rất đặc trưng, tinh tế đến từng nhịp thở.

HUPPIE IN TAIWAN

PV: Là một du học sinh ở Đài Loan đã lâu, Huppie có thể gợi ý cho độc giả Wanderlust Tips 3 điều/thứ nhất định phải thử/làm khi tới đây không?

Đầu tiên phải kể tới đời sống chợ đêm – cụm từ mà chắc hẳn tất cả mọi người đều biết! Văn hóa chợ đêm của Đài Loan cực kì cực kì hấp dẫn với các bạn yêu thích mua sắm, ăn uống các món ăn đường phố. Bạn sẽ thử được cả trăm món ăn đỉnh cao ở các chợ đêm.

fgv 2 1

Bên cạnh đó cũng nổi tiếng không kém, và có thể coi là biểu tượng của đất nước này chính là thức uống quốc dân – trà sữa. Đến Đài Loan thì nhất định phải thử tất tần tật các thương hiệu trà sữa tại Đài Loan, đỉnh cao lắm, ngon kinh khủng khiếp luôn ấy. Đó là một nét văn hóa cực kì thú vị. Hoặc các bạn có thể ghé vào các quán cafe địa phương vào những ngày đông, gió rét căm căm ôm ly trà nóng hoặc tách latte nóng ngồi buôn chuyện với bạn bè. Không gian thanh bình đậm chất thơ lắm.

sc 7 1

Đài Loan có nhiều cổ trấn và những ngôi làng thú vị như Cửu Phần – Thập Phần Cổ Trấn, Làng Mèo Hutong, Làng Kiểm Toán, Làng Cầu Vồng… hoặc có những địa điểm là niềm tự hào của người dân Đài Loan như Thư viện Quốc Gia, Công viên giải trí Quốc Gia Đại An, Vườn Thú Quốc Gia Đài Bắc, leo núi Yangmingshan…

bt

Có lẽ một chuyến đi không thể khám phá được hết vẻ xinh đẹp của đảo ngọc này vì không chỉ những địa điểm nổi tiếng mà từng ngóc ngách, từng cửa hiệu, con đường ở đây đều rất đẹp, rất tình. Nên nếu có thể hãy đi nhiều lần vào nhé *cười*.

PV: Việc tới Đà Loan du học có thay đổi bạn nhiều không? Nó giúp ích, đem lại những điều mới mẻ như thế nào với cuộc sống của Huppie?

Húp từ chối việc để tuổi trẻ trôi qua thật nhàm chán. Húp đã từng là một chàng trai văn phòng hàng ngày đến công sở, hoàn thành công việc cuối tháng nhận lương với mức lương không hề thấp. Nhưng, những ngày tháng đó, mỗi khi về nhà Húp đều cảm thấy đó chưa phải là cuộc sống mà Húp muốn.

Bản thân của Húp đã đấu tranh rất nhiều để được làm điều mà Húp muốn. Đó là trải nghiệm. Húp chưa bao giờ thu mình lại bởi sự kém cỏi của bản thân, mà ngược lại Húp càng mạnh dạn để người khác thấy cái dốt của mình, chỉnh sửa cho mình, để mình được tốt hơn. Quan điểm sống của Húp rất rõ ràng, thà hối hận vì những việc mình làm chứ không muốn hối hận vì những việc mình chưa thử làm. 

Húp đã xác định mình đến Đài Loan không chỉ học và vùi đầu vào học trên sách vở, mà phải “tận hưởng” việc du học, tận hưởng văn hóa, đất nước, con người nơi đây. Việc tới Đài Loan giúp Húp như được khám phá thêm bản thân mình, mở mang không chỉ là kiến thức trên sách vở mà còn là những kiến thức về thế giới, cuộc sống ngoài kia.

g 1

Xác định mình đến Đài Loan không chỉ học và vùi đầu vào học trên sách vở, mà phải “tận hưởng” việc du học, tận hưởng văn hóa, đất nước, con người nơi đây.

HUPPIE IN TAIWAN

PV: Yêu Đài Loan như vậy, trong tương lai, Hoopie có ý định gắn bó lâu dài với đất nước này không? Hay bạn có dự định sẽ tiếp tục tới tìm hiểu, khám phá những đất nước khác không?

Húp cũng là người rất thích đi du lịch nên nếu có cơ hội và thời gian thì cũng muốn tới và khám phá những đất nước khác. Như đã nói ở trên thì việc này rất tốt, nó trau dồi thêm kiến thức cho chính bản thân bạn và đương nhiên rồi, được đi nhiều, vi vu đó đây lúc nào cũng rất vui phải không nào?

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại Húp sẽ ưu tiên cho kế hoạch dài hạn tiếp tục ở lại làm việc tại Đài Loan, sau đó sẽ phát triển bản thân nhiều hơn nữa để đem đến cho các bạn theo dõi Húp những bài viết chất lượng hơn, đem Đài Loan đến gần hơn với các bạn, truyền cảm hứng đi du học cho các bạn.

Hi vọng những thông tin Húp chia sẻ sẽ có ích cho các bạn, đặc biệt là những bạn có ý định tới du lịch cũng như du học ở Đài Loan.

PV: Cảm ơn Huppie về những chia sẻ rất hữu ích vừa rồi. Hi vọng bạn sẽ tiếp tục thành công với những dự định riêng trong tương lai!

Cùng Wanderlust Tips ngắm những bức hình siêu deep ở Đài Loan qua ống kính chàng Blogger hạnh phúc Huppie nhé.

ds
Xe máy, xe điện đỗ một trên một con đường ở Đài Loan
ds 2
Một góc điện thoại công cộng.
xsx
Bên trong một khu cửa hàng bán đồ tâm linh trong khu chợ cũ.
adcf 2
Thả đèn trởi dịp Trung thu ở Đài Loan.
adcf 3
Karaoke TV – loại hình giải trí vô cùng ưa chuộng ở Đài Loan.

Ảnh: NVCC

Wanderlust Tips | Cnet