Khu bảo tồn dành cho những chú voi già yếu ở Phuket

(#wanderlusttips #Thailan) Hẳn ai đến xứ sở Chùa Vàng Thái Lan cũng đã từng một lần cưỡi voi, cho voi ăn trong niềm phấn khích thoáng chốc của một du khách mà ít ai biết rằng phần lớn những chú voi này  đang phải chịu đựng tình trạng kiệt quệ, ốm yếu bị đối xử tệ và bắt làm việc quá sức. Và đó là lý do Phuket Elephant Sanctuary – Khu bảo tồn voi ở Phuket ra đời.

[rpi]

wanderlust_tips_khu-bao-ton-cho-nhung-chu-voi-gia-yeu-o-Phukhet-0

Rogerson, người sáng lập của Khu bảo tồn này mô tả “họ đặt những cái móc hết lần này tới lần khác vào phần nhạy cảm nhất trên đầu của một chú voi cốt để điều khiển được nó.” Đó là cảnh mà chú voi mù Gaew Ta, thường được biết đến với cái tên Darling phải chịu đựng trong một thời gian dài trước khi được giải cứu. Rogerson cũng cho hay, trước khi Khu bảo tồn mở cửa, không có một nơi nào dành cho những chú voi già yếu, bị thương, mệt mỏi và làm việc quá sức. “Chúng sẽ làm việc tới chết,” anh cho biết.

wanderlust_tips_khu-bao-ton-cho-nhung-chu-voi-gia-yeu-o-Phukhet-1

Trong rất nhiều điểm tham quan nằm rải rác trên đảo Phukhet, bạn đều có thể sử dụng dịch vụ cưỡi voi khoảng 15 phút mỗi lần, trên một chiếc ghế tre đặt trên lưng con vật. Ở phía cổ nó, người quản tượng sẽ  ngồi điều khiển chú voi, cầm một cây gậy nhọn kiểm soát từng bước đi của nó.

Du khách tới thăm Phuket Elephant Sanctuary đầu tiên sẽ được cho xem một video mô tả lại quá trình người ta thuần hóa một chú voi để phục vụ du lịch, giải trí, thường được gọi là phajaan. Trong quá trình này, những chú voi mới sinh sẽ bị tách khỏi mẹ và thường bị giết sau đó. Rồi, những con voi còn lại sẽ được một người huấn luyện voi tới thuần hóa. Quá trình thuần hóa này bao gồm buộc chú voi phải chịu đựng trong không gian sống chật hẹp, bị đánh đập, thiếu ngủ và đói.

Cuối cùng, sản phẩm là một chú voi ngoan ngoãn, biết nghe lời nhưng tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng.

Tại Khu bảo tồn rộng khoảng hơn 12ha, có 5 chú voi sinh sống. Ba trong số đó được giải cứu trong tháng 12. Sau khi được thông báo từ mạng lưới thông tin riêng của mình về tình trạng cần giải cứu của một chú voi, Khu bảo tồn sẽ mua lại chú voi từ chủ nhân của chúng. Ban ngày, những chú voi được tự do đi lang thang trên diện tích rộng lớn của Khu bảo tồn, ban đêm, chúng ngủ trong những lều rộng 12m, dài 28m.

wanderlust_tips_khu-bao-ton-cho-nhung-chu-voi-gia-yeu-o-Phukhet-2

Du khách được tới đây thăm quan sẽ không cưỡi voi hay tương tác một cách thiếu tinh tế với chúng. Họ sẽ được phép cho chúng ăn, quan sát chúng tự do đi lại, chơi đùa và tắm.

Điều khiến anh Roger ngạc nhiên chính là mặc dù các chú voi được mang về đây đã trải qua một quãng đời làm việc cực khổ, bị đối xử tàn tệ, có chú voi đã 60 tuổi, song chúng đều phục hồi khá nhanh.

Voi là một loài động vật rất tình cảm. Chúng biết vui, buồn, và thể hiện tình yêu. Ở đây, chúng tôi cho chúng một cơ hội được là chính mình, không sợ hãi,” anh nói.

Rất nhiều du khách đến đây mới vỡ lẽ về tình trạng đáng thương của những chú voi phục vụ trong ngành du lịch. Thậm chí cả một hướng dẫn viên du lịch đã làm nghề dẫn tour cho du khách 10 năm cũng khá bất ngờ về cách mà những chú voi này được đối xử trước đây.

Phuket Elephant Sanctuary là một mô hình nối tiếp sự thành công của Elephant Nature Park – một trung tâm giải cứu và tái đinh cư voi ở miền bắc Thái Lan.

CNN | Wanderlust Tips | Cinet

One Reply to “Khu bảo tồn dành cho những chú voi già yếu ở Phuket”