Lạnh người bộ tộc săn đầu người cuối cùng

Tộc người Konyak tại ở Ấn Độ có một tập quán kỳ lạ đến lạnh sống lưng: săn đầu người. Ngày nay, tục lệ rùng mình này đã bị loại bỏ nhưng người dân nơi đây vẫn cố gắng giữ gìn nét đẹp văn hóa của riêng họ.

Với diện tích rộng lớn, dân số đông đúc nên Ấn Độ luôn ngập tràn những điều mới lạ, kỳ thú vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Đi qua mỗi vùng miền, du khách phương xa lại có dịp chiêm ngưỡng, tìm hiểu về nét văn hóa riêng và khi dừng chân tại Nagaland, một bang xa xôi, hẻo lánh của miền Đông Bắc tiếp giáp với Myanmar, mọi người sẽ thật sự bất ngờ với những tộc người lạ kỳ. Đặc biệt nhất phải nhắc tới người Konyak với tục lệ săn đầu người lạnh gáy.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Lạnh người bộ tộc Konyak săn đầu người cuối cùng

Nằm trên mảnh đất Nagaland, người Konyak và 15 bộ tộc khác đã sinh sống, lưu giữ nét văn hóa, phong tục truyền thống riêng suốt nhiều năm qua. Hiện nay, có khoảng 230.000 người Konyak còn sinh sống tại nơi này. Họ thường cư trú trên đỉnh của đồi núi và kiếm sống bằng nghề làm nông, chăn nuôi gia súc. Đặc biệt, khi tiếp xúc với người dân bản địa, du khách thường chú ý tới những hoa văn độc đáo xăm trên cơ thể nhằm đánh dấu những mốc thời gian quan trọng trong cuộc đời.

Ngược dòng thời gian về cuối thập niên 1960 – 1970, người Konyak – những chiến binh mạnh mẽ có tập tục đi săn đầu người ghê rợn để chứng mình khả năng, bản lĩnh đàn ông, họ sẽ tới những bộ lạc khác và thách đấu. Mỗi khi chiến thắng bất cứ đối thủ nào, chiến binh Konyak sẽ chặt đầu họ rồi xăm thêm một hình lên khuôn mặt mình như biểu tượng của sự thành công. Theo truyền thống cổ xưa của ngôi làng, chiến lợi phẩm từ cuộc chiến sẽ đem lại sức mạnh và treo trên cây làm nghi lễ ở lối vào.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Lạnh người bộ tộc Konyak săn đầu người cuối cùng

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Lạnh người bộ tộc săn đầu người cuối cùng

Thời bấy giờ, người Konyak đi tới đâu đều gieo rắc nỗi sợ hãi đến đó. Tuy nhiên, nếu có cơ hội tìm hiểu, tiếp xúc với văn hóa của họ bạn sẽ nhận thấy sự quy củ, nghiêm túc trong lối sống hàng ngày. Những chiến binh của bộ tộc không phải kẻ cuồng sát, họ không được phép chặt đầu người bừa bãi mà phải là người mạnh nhất phía đối thủ. Lời thách đấu sẽ tuân theo từng bước cụ thể rồi cùng nhau tỷ thí, nếu chiến thắng mới được phép lấy thủ cấp của đối phương. Tuy nhiên, tập tục tàn bạo đó đã bị chính phủ Ấn Độ ban lệnh cấm kể từ năm 1935.

Bên cạnh tục lệ chỉ nghe cũng đủ lạnh gáy, nét văn hóa đặc trưng của người Konyak còn thể hiển sống động trong đời sống thường ngày. Bạn sẽ vô cùng ấn tượng trước đủ loại trang sức người dân nơi đây đeo trên người. Đó là chiếc mũ truyền thống làm từ nanh lợn rừng, lông gấu, lông dê… hay những chiếc giỏ độc đáo làm từ sọ khỉ, nanh lợn rừng hay cả mỏ chim. Ngoài ra, nhịp sống thường ngày bình dị cứ lặp đi lặp lại của người Konyak lại ẩn chứa sức hấp dẫn lạ kỳ với mọi du khách phương xa, họ luôn tò mò, hứng thú với từng chi tiết nhỏ nhất tồn tại ở nơi đây.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Lạnh người bộ tộc săn đầu người cuối cùng

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Lạnh người bộ tộc săn đầu người cuối cùng
Ảnh: Internet

Giữa xã hội hiện đại, mới lạ với những tòa nhà, đời sống văn minh, tập tục truyền thống của người Konyak sẽ khiến bạn lạc giữa thế giới của những điều mới mẻ. Ấn Độ vẫn luôn là điểm đến của những kỷ niệm đáng nhớ và mọi thứ sẽ càng tuyệt vời hơn khi bạn được hiểu thêm về bộ tộc săn đầu người hiếm hoi trên thế giới. Đây sẽ là trải nghiệm vô cùng đáng nhớ của bất cứ ai khi khám phá đất nước tỷ dân.

Wanderlust Tips | Cinet