Mê hoặc Slovenia

[Wanderlust Tips 09/2019] Nằm lọt giữa những người “hàng xóm” nổi tiếng là Ý, Hungary, Áo, Croatia, đất nước nhỏ bé Slovenia có vẻ kín tiếng hơn nhưng lại tiềm ẩn vô số cảnh đẹp thiên nhiên say đắm lòng người cùng những công trình kiến trúc nguy nga cổ kính, như đưa du khách lạc bước vào xứ sở thần tiên diệu kỳ.

[rpi]

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Mê hoặc Slovenia

Chỉ cách Paris khoảng 2 giờ bay về hướng Đông Nam, thủ đô Ljubljana của Slovenia chắc chắn sẽ mang lại cho bạn cảm giác ngạc nhiên trên mức hài lòng. Là một đất nước ở trung tâm châu Âu, phía Bắc là Áo, Đông Bắc là Hungary, Đông Nam là Croatia, Tây Nam là biển Adriatic và phía Tây là Ý, Slovenia có vẻ được ưu ái hơn bởi có vị trí địa lý giao lộ của những con đường thương mại huyết mạch, giao thoa giữa những nền văn hoá châu Âu quan trọng này. Dân số của Slovenia chỉ khoảng hơn 2 triệu người, diện tích đất nước khoảng hơn 20.000km² với các con số ấn tượng về các khu bảo tồn. Theo số liệu thống kê, khoảng 12,6% diện tích đất nước là khu thiên nhiên được bảo tồn, 36% diện tích đất nước được bảo vệ bởi Natura 2000 (hệ thống các khu vực bảo tồn thiên nhiên của Liên minh châu Âu) và gần 15.000 tạo vật thiên nhiên được trao tặng danh hiệu “Quà tặng giá trị của thiên nhiên”.

NHỮNG LỀU GỖ CỔ KÍNH TRÊN ĐỒNG CỎ CAO NGUYÊN

Nếu là người yêu thích vẻ đẹp ấn tượng của dãy núi Alps, bạn hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng một phần của rặng Kamnik – Savinja Alps từ Velika Planina – một trong những địa danh mang tính biểu tượng và rất nổi tiếng của Slovenia. Velika Planina có nghĩa là đồng cỏ rộng lớn. Những thảm cỏ trải dài với địa hình gợn sóng biến Velika Planina trở thành nơi vô cùng thích hợp để chăn thả gia súc. Velika Planina không hẳn là núi, mà là đồng cỏ cao nguyên. Những nông dân lùa đàn gia súc của mình lên đồng cỏ cao nguyên tuyệt vời này ngay khi mùa xuân vừa kết thúc. Đồng cỏ trở nên sống động hơn bao giờ hết từ tháng 6 tới tháng 9 hàng năm với vô vàn những đàn bò béo khoẻ căng tràn sữa và âm thanh vui nhộn không ngớt từ những chiếc chuông đeo ở cổ bò – dụng cụ để phân biệt con bò đầu đàn và những con khác.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Mê hoặc Slovenia

Bí mật nào khiến Velika Planina trở thành một trong những địa điểm thu hút hàng đầu ở Slovenia? Đó chính là khoảng 60 ngôi lều gỗ với kiến trúc đặc trưng chỉ của riêng vùng này từ thời trung cổ. Những túp lều được làm từ gỗ thông và được xây theo đúng kiểu truyền thống của vùng núi với phần mái hạ thấp gần chạm tới mặt đất. Những thớ gỗ thông dùng để lợp mái lều không hề được cắt xẻ bằng máy mà phải tước bằng tay để đảm bảo các xớ gỗ được giữ nguyên nhằm hỗ trợ cho quá trình thoát nước của mái. Với phong cách xây dựng truyền thống được giữ vững qua năm tháng, thử tưởng tượng bao nhiêu công sức và thời gian để có thể “sản xuất” ra đủ nguyên vật liệu cho việc dựng một căn lều, chưa nói tới từng ấy căn lều ở đây?

Cư dân Velika Planina có một nhà thờ cũng được xây dựng mô phỏng theo kiến trúc truyền thống, có tên là Nhà Thờ Đức Mẹ của Tuyết nằm trên cao nhìn xuống các túp lều gỗ bên dưới. Chiêm ngưỡng toà nhà xinh xắn ngự trên đỉnh đồi trước nền trời trong xanh đan xen những tia nắng vàng, lòng người cảm nhận được rõ nét sự thanh bình lan toả khắp nơi chốn.

Trong hành trình tham quan, người bản địa sẽ chỉ cho bạn cách để định tuổi những căn lều gỗ thông qua màu sắc của mái lều. Những căn lều có mái màu đậm, ngả sang đen xám thường là những căn lều lâu năm. Ở đây, họ giữ số lượng những căn lều ổn định và tuyệt đối không cho phép xây dựng lều mới vô tội vạ. Để cất dựng một căn lều mới, chủ lều phải chứng minh căn cũ không còn an toàn để sử dụng, phải xin phép và trước khi dựng lên căn lều mới, chủ lều cần phải dỡ bỏ căn lều cũ. Vì thế, thi thoảng bạn sẽ bắt gặp đôi căn lều kề sát nhau đang trong hai quá trình đối ngược nhau – dỡ bỏ và hoàn thành.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Mê hoặc Slovenia

Nhiều căn lều gỗ ở Velika Planina, có cả những căn lều cổ kính nhất từ thế kỷ 16, vẫn đang được sử dụng thực tế vào những tháng hè. Để tìm hiểu sâu hơn về điều này, bạn hãy ghé thăm một “viện bảo tàng” nhỏ chính là một chiếc lều thực thụ của người nông dân chăn thả gia súc. Bạn có thể vào thăm quan “viện bảo tàng” này, nghe giới thiệu về cấu trúc “căn nhà”, chiêm ngưỡng vật dụng sử dụng hàng ngày của họ. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng, chỉ những người đàn ông, người chồng mới lưu trú trong lều trong những tháng hè chăn thả gia súc. Những người vợ cùng những đứa trẻ sẽ ở thung lũng phía dưới. Và lều sẽ để trống trong những tháng còn lại bởi thời tiết có tuyết hoặc cỏ không thích hợp để phục vụ cho đàn gia súc nữa. Đặc biệt, bạn có thể mặc thử chiếc áo mưa truyền thống có một không hai của người nông dân nơi đây. Thả bộ dọc theo triền đồi dốc có thể khiến cơn đói đến nhanh hơn bạn tưởng. Đừng ngần ngại thử món súp nấm và món bánh bọc pho-mai (cheese dumpling) như là món truyền thống của khu vực. Nhịp sống hiền hoà nhưng không hề thiếu âm thanh rộn ràng và màu xanh trải dài của những triền cỏ gợn sóng vào những ngày hè trên Velika Planina sẽ khiến trái tim bạn thổn thức không thể quên.

NHỮNG LÂU ĐÀI TỰA NHƯ BƯỚC RA TỪ TRUYỆN CỔ TÍCH

Cách thủ đô Ljubljana khoảng 50 phút lái xe, hồ Bled được mệnh danh là viên ngọc bích trong xanh mượt của Slovenia. Hồ Bled nằm trong dãy Julian Alps ở khu vực Thượng Carniola, tiếp giáp với thị trấn Bled, dài 2.120m, rộng 1.380m, sâu nhất khoảng 29,5m. Ngoài màu nước đẹp tựa bồng lai tiên cảnh cùng vị trí nằm trong một khu vực có cảnh quan như tranh vẽ được bao bọc bởi núi rừng kỳ vĩ, thì hồ Bled còn có nhiều yếu tố khác tạo nên sự độc đáo và đáng nhớ của nó. Thứ nhất, giữa hồ Bled là đảo Bled – đảo thiên nhiên duy nhất của Slovenia. Thứ hai, để ra được tới đảo Bled, theo cách truyền thống, bạn phải dùng thuyền Pletna – được mệnh danh là nữ hoàng của hồ Bled. Thuyền Pletna được làm bằng gỗ và đã được sử dụng để đưa những người hành hương ra đảo hàng thế kỷ trước. Đặc biệt, nghề chèo thuyển Pletna rất được coi trọng, nên những người chèo thuyền được thừa kế quyền được chèo loại thuyền truyền thống này qua các thế hệ. Thứ ba, cầu thang dẫn từ hồ lên các toà nhà phía trên có 99 bậc nhưng nếu du khách vừa đi lên vừa đếm, họ chỉ đếm được 98 bậc thôi. Bậc thứ 99 đâu rồi? Thực ra một bậc được giấu dưới làn nước hồ mà du khách thường bỏ qua khi bước chân trực tiếp từ thuyền Pletna lên bậc thứ hai. Thứ tư, chiếc chuông ước được đặt trong nhà thờ hành hương dành riêng cho Lễ Đức Mẹ Lên Trời trên đảo mang trong mình lời tương truyền rằng điều ước sẽ thành sự thật nếu bạn rung được nó lên. Nhà thờ này được xây dựng vào thế kỷ 17 mang phong cách kiến trúc Gothic và được sửa lại theo phong cách kiến trúc tiền Baroque vào năm 1685.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Mê hoặc Slovenia

Phía Bắc của hồ là lâu đài Bled thời Trung cổ. Theo các ghi chép chính thức, lâu đài Bled là lâu đài cổ nhất ở Slovenia, được mô tả đầu tiên vào năm 1011. Từ cửa sổ trong lâu đài Bled, bạn sẽ thấy toàn cảnh hồ Bled và đảo Bled hoàn hảo từ trên cao. Quang cảnh, màu sắc như một bức tranh thêu mượt mà. Ngoài ra, lâu đài còn có xưởng rèn, các tác phẩm in ấn, Phòng Hiệp Sĩ và một nhà thờ riêng. Chính vì thế, vẻ đẹp và sự hoàn chỉnh của lâu đài Bled không chỉ là niềm tự hào của người dân Slovenia mà còn được thừa nhận trên toàn thế giới. Rất nhiều chính khách thế giới và các chính trị gia nổi tiếng đã từng ghé thăm lâu đài Bled và mê đắm trước quang cảnh nơi đây.

Nhắc tới lâu đài, thật không sai khi trao cho Slovenia danh hiệu đất nước cổ tích bởi hằng hà sa số những lâu đài hay công trình kiến trúc tựa lâu đài. Trong những thế kỷ qua, theo thống kê, Slovenia có tới khoảng 900 công trình kiến trúc dạng lâu đài – một con số khổng lồ! Nằm trong danh sách này là một kiến trúc độc nhất vô nhị – lâu đài Predjama hơn 800 năm tuổi – lâu đài hang đá lớn nhất thế giới, chính thức được ghi nhận bởi kỷ lục thế giới Guinness. Lâu đài Predjama được tạc vào vách đá, nối liền với một hành lang phía sau và ở dưới lòng hang đá. Các chủ nhân của toà lâu đài không có dòng dõi hoàng gia nhưng chọn nơi này vì vị trí phòng thủ xuất sắc của nó. Một trong những chủ nhân nổi tiếng nhất của lâu đài Predjama là hiệp sĩ nổi loạn Erasmus vùng Predjama. Nhờ vào hành lang bí mật, Erasmus đã cầm cự, chống lại đội quân triều đình hơn một năm trời. Người ta cũng đồn rằng, thỉnh thoảng họ vẫn gặp hồn ma ẩn hiện của hiệp sĩ Erasmus vùng Predjama. Bạn hãy ghé thăm lâu đài và đi vào sâu nhất hoặc lên phòng cao nhất có thể, bạn sẽ có cảm giác có ai đó đang quan sát mình như chính chủ nhân của toà lâu đài đang chông trừng khách ghé thăm. Tuy nhiên, cảm giác này cũng hoàn toàn “xứng đáng” khi bạn được đi lại trong một địa điểm quá đỗi đặc biệt và chiêm ngưỡng được vẻ đẹp nên thơ của thị trấn lân cận qua các lỗ quan sát trong lâu đài.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Mê hoặc Slovenia

Nếu đã yêu những lâu đài trong truyện cổ tích, cũng đừng quên ghé thăm lâu đài Ljubljana toạ lạc ngay trong khu Phố cổ của thủ đô Ljubljana. Được bắt đầu xây dựng vào thế kỷ thứ 11 và tân trang lại vào thế kỷ 15, lâu đài Ljubljana có chức năng như một pháo đài nằm trên cao bao quát tầm nhìn khắp Ljubljana. Với rất nhiều các công trình thành phần có chức năng riêng biệt tạo nên một quần thể kiến trúc đồ sộ nằm trên đỉnh đồi, Ljubljana được tôn vinh là một trong những lâu đài đẹp nhất Slovenia.

KHÁM PHÁ HANG ĐỘNG SÂU DƯỚI LÒNG ĐẤT NƠI LÀ NHÀ CỦA RỒNG LỬA MÙ

Sau khi đã lên cao nguyên đồng cỏ Velika Planina, tới thăm hồ Bled cùng các lâu đài độc đáo, hành trình khám phá Slovenia sẽ càng trọn vẹn hơn khi dừng chân ở Postojna để khám phá hang động ngoạn mục nằm sâu dưới lòng đất. Nơi đây quả thực là quà tặng diệu kỳ của thiên nhiên với quá trình hình thành hang động ấn tượng. Hang động được cấu tạo từ các măng đá và chuông đá thạch nhũ, lấp lánh các màu sắc hồng, trắng, đỏ khác nhau dưới các hình thù đặc sắc như trụ liền, trụ trên và trụ dưới đang tiến gặp nhau, thậm chí là các hình thù độc đáo như con gà hay những tấm rèm đá lấp lánh tinh thể. Hang động Postojna còn giữ những kỷ lục và con số ấn tượng khác: là hang động duy nhất trên thế giới có hai làn ray chạy trong lòng hang; đường ray đầu tiên của thế giới được làm trong hang động chính là trong hang Postojna này, vào năm 1872, đoạn đường ray 3,7km cho một chiều luôn sẵn sàng phục vụ du khách; đã 200 năm kể từ khi phần rộng nhất trong hang được khám phá lần đầu tiên; tổng chiều dài của các lối đi hiện tại thông qua các hành lang, phòng thạch nhũ là khoảng 24km; hang Postojna đã đón hơn 39 triệu khách trên toàn thế giới tới thăm quan…

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Mê hoặc Slovenia

Đặc biệt hơn, hang động Postojna chính ngôi nhà của loài rồng lửa mù Proteus Anguinus (hay còn gọi là manh giông) đang báo động tuyệt chủng. Những người dân ở khu vực xung quanh hang Postojna năm xưa lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác truyền thuyết về một con rồng bí ẩn, đáng sợ trong lòng hang. Các nhà khoa học cũng tham gia vào cuộc chạy đua để tìm kiếm được loài sinh vật dường như chỉ có trong truyền thuyết này. Cho tới khi những dòng chảy mạnh trong hang mang theo lên mặt đất một loài “cá” có da màu trắng hồng như da người, thân mình dài, đuôi dài, bốn chân, nhìn như những con rồng sơ sinh theo tưởng tượng về rồng lửa của người châu Âu thời bấy giờ. Giovanni Antonio Scopoli là người đầu tiên “khoe” được giống loài này vào năm 1768 và tên Latin được đặt cho chúng như nói ở trên – Proteus Anguinus. Cha đẻ của thuyết tiến hoá C. Darwin cũng viết về loài sinh vật trong lòng đất dưới hang Postojna trong tác phẩm “Nguồn gốc các loài” (1859) của ông. Hình ảnh rồng xuất hiện ở Slovenia như là một biểu tượng về đất nước và niềm tin. Ví dụ như cây cầu Rồng đẹp mê hồn ở ngay thủ đô Ljubljana luôn thu hút du khách tới chụp hình và check-in.

Bạn sẽ có được rất nhiều điều khi ghé thăm đất nước Slovenia xinh đẹp, những trải nghiệm chưa bao giờ có, những hình ảnh và quang cảnh chưa bao giờ thấy, tất cả đảm bảo sẽ làm hài lòng sự kỳ vọng của bạn. Chỉ một chuyến đi ngắn ngày thôi nhưng tôi tin đó sẽ là khoảng thời gian bạn sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời.

W.TIPS

wanderlust tips ICON 31

VISA

Thị thực du lịch chung Schegen cho bạn quyền được di chuyển tới Slovenia vì Slovenia nằm trong danh sách 26 quốc gia tham gia thoả thuận Schengen.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Mê hoặc Slovenia

KINH NGHIỆM ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN

Để dễ dàng trong việc lựa chọn phòng nghỉ tại Slovenia, tạp chí Wanderlust Tips tư vấn bạn nên đặt phòng nghỉ trên ứng dụng nổi tiếng trên booking.com với hàng nghìn các khách sạn cho bạn thoải mái chọn lựa từ trung tâm thành phố đến vùng quê xa xôi lãng mạn.

wanderlust tips ICON 35 1

DI CHUYỂN TỚI SLOVENIA

Bạn có thể bay từ Paris (Pháp) tới Ljubljana (Slovenia). Chuyến bay chỉ khoảng 2 giờ đồng hồ. Hoặc bạn có thể lái xe từ Zagreb (Croatia) tới Ljubljana, mất cũng chỉ khoảng 2 giờ xe ô tô.

DI CHUYỂN TRONG LJUBLJANA

Từ Ljubljana, bạn có thể dễ dàng ghé thăm những địa điểm đã được nhắc tới trong bài bởi khoảng cách không quá xa. Cụ thể, thời gian lái xe từ Ljubljana – Velika Planina: 90 phút; Ljubljana – hồ Bled: 50 phút; Ljubljana – hang động Postojna: 41 phút; Ljubljana – lâu đài Predjama: 54 phút (đường đi vòng qua hang động Postojna). Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể gộp chung chuyến đi tới hồ Bled, lâu đài Predjama và hang động Postojna trong một ngày.

wanderlust tips ICON 58

TRANG PHỤC

>> Cao nguyên đồng cỏ Velika Planina chỉ dùng để chăn thả gia súc vào những ngày hè. Chuyến đi sẽ buộc bạn phải leo dốc ít nhiều trên các sườn núi và đồi, vì thế bạn cần mang giày thể thao hoặc giày chuyên dụng cho trekking. Cũng nên nhớ bôi kem chống nắng để bảo vệ làn da.

>> Bạn nên mang áo ấm theo khi thăm hang động Postojna vì ở dưới lòng đất khá lạnh. Nếu quên, bạn có thể thuê áo choàng ngay tại khu vực vào cửa.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Mê hoặc Slovenia

LƯU Ý KHÁC

Dọc theo con sông khu Phố cổ trung tâm ở Ljubljana có rất nhiều nhà hàng và quá cà phê đẹp. 3 năm trở lại đây, vào những ngày hè, các nhà hàng, quán xá luôn nhộn nhịp và chật kín người. Vì thế, đặt bàn trước ở các nhà hàng nổi tiếng trong khu vực này sẽ là một ý kiến hay.

Alex Tu | Wanderlust Tips