Mê Linh: Làng hoa lớn nhất Hà Nội khiến bạn khỏi phải mơ tới Đà Lạt

Tuy không có lịch sử lâu đời như làng hoa Ngọc Hà hay Nhật Tân nhưng làng hoa Mê Linh hình thành và phát triển trong thời kinh tế thị trường, trong 10 năm trở lại đây, nơi đây đã làm thay đổi đáng kể đời sống kinh tế vùng đất xưa kia chỉ trồng các loại cây nông nghiệp truyền thống từ hàng nghìn năm nay.

[rpi]

Làng hoa Mê Linh nằm cách thành phố 30km, gần sân bay Nội Bài. Cũng như các làng hoa khác, làng hoa Mê Linh trồng đủ các loại như: cúc đại đóa, hồng đỏ, hồng trắng, thược dược, lay ơn, thạch thảo, cẩm chướng… Vài năm trở lại đây, theo xu thế của thị trường nhiều giống hoa hồng mới được trồng thí điểm như: hoa hồng Pháp, hoa hồng Hà Lan, hoa hồng Trung Quốc đã tạo nên sự phong phú về chủng loại hoa nơi đây.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Mê Linh: Làng hoa lớn nhất Hà Nội khiến bạn khỏi phải mơ tới Đà Lạt

Làng Hoa Mê Linh có tổng diện tích trồng hoa khoảng 200 hecta. Với không khí trong lành, bình yên của một vùng ngoại ô và sự thân thiện từ dân địa phương, Mê Linh trở thành điểm đến ưa thích cho những du khách yêu hoa. Không chỉ cung cấp hoa cho Hà Nội và các tỉnh lân cận, hoa của Mê Linh còn xuất khẩu ra cả nước ngoài.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Mê Linh: Làng hoa lớn nhất Hà Nội khiến bạn khỏi phải mơ tới Đà Lạt

Có những đêm thời tiết lạnh buốt, vườn hoa Mê Linh tuyệt đẹp dưới ánh sáng của hàng trăm ngọn đèn điện khắp cánh đồng, tạo nên khung cảnh mờ ảo đặc biệt. Những bóng đèn ấy dùng để ủ ấm cho nụ hoa hồng. Thời gian đẹp nhất để tham quan vườn hoa là từ tháng 12 đến tháng 3 dương lịch, khi đó, hàng ngàn trăm loại hoa khoe sắc chuẩn bị cho mùa tết và các ngày lễ trong tháng 2-3. Hoa sẽ nở đúng dịp Tết Nguyên Đán.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Mê Linh: Làng hoa lớn nhất Hà Nội khiến bạn khỏi phải mơ tới Đà Lạt

Những cánh đồng hoa rực rỡ đủ sắc màu như violet, lay ơn, mimosa, cúc, hồng Đà Lạt, hồng Pháp, thược dược, hoa huệ… thay thế dần màu xanh của lúa, của rau, màu bạc trắng của đất và cũng phủ lên những sắc màu mới cho xóm làng. Người dân Mê Linh tuy vẫn sống nhờ vào đồng ruộng quê hương mình nhưng không còn phải vất vả một nắng hai sương mà thu nhập ít ỏi như trước nữa. Ngày này, cứ tầm 3-4h chiều hoặc tờ mờ sáng, vùng quê Mê Linh lại nhộn nhịp như vào hội. Khắp nơi, mọi người chăm bón hoa, người thì cắt hoa, thương lái đi xe máy, ô tô đến tận ruộng lấy hoa về bán lẻ đông như mắc cửi.
Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Mê Linh: Làng hoa lớn nhất Hà Nội khiến bạn khỏi phải mơ tới Đà Lạt

Không chỉ có không khí bán mua, làng hoa khi chính thức trở thành một phần của Thủ đô Hà Nội, đồng nghĩa với việc với việc các tuyến xe bus về địa điểm này được tăng cường. Bạn có thể đi xe buýt số 07 hoặc chạy xe máy theo hướng lên sân bay Nội Bài qua cầu Thăng Long, rẽ lối vào khu công nghiệp Thăng Long, đi qua tiếp khoảng 5 km là tới nơi. Nhiều khách du lịch trong nước và nước ngoài cũng đã tìm về Mê Linh để khám phá nét đẹp của một vùng đất cổ, ngắm nhìn những cánh đồng hoa bạt ngàn tưởng chừng vô tận. Nhiều đôi trai gái hay các nhóm bạn bè cũng lấy mầu sắc của hoa để làm nền cho bộ ảnh sẽ đi theo họ suốt cả thanh xuân. Cái tên “con gái làng hoa” không biết từ lúc nào đã được gán cho những cô gái Mê Linh khi họ đi khắp mọi miền của đất nước như một biểu hiện của đức tính chăm chỉ và khéo léo.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Mê Linh: Làng hoa lớn nhất Hà Nội khiến bạn khỏi phải mơ tới Đà Lạt

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Mê Linh: Làng hoa lớn nhất Hà Nội khiến bạn khỏi phải mơ tới Đà Lạt

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Mê Linh: Làng hoa lớn nhất Hà Nội khiến bạn khỏi phải mơ tới Đà Lạt

Nguồn ảnh internet.

Wanderlust Tips | Cinet