Minh hôn: Phong tục kỳ lạ và ghê rợn tại Trung Quốc

Tại Trung Quốc, việc kết hôn luôn được coi là dịp đại sự cần tổ chức long trọng. Tuy nhiên, cũng có một phong tục hôn nhân tại quốc gia này khiến nhiều người không khỏi rùng mình, đó là minh hôn hay âm hôn.

[rpi]

Minh hôn hay còn được biết với tên âm hôn (hôn nhân với ma quỷ) là một hủ tục đầy ghê rợn của người Trung Quốc. Phong tục này bắt nguồn từ suy nghĩ người trẻ tuổi chết khi chưa lập gia đình thì việc những người trong gia đình cần làm chính là hoàn thành hôn sự cho họ, nếu không làm vậy thì gia đình sẽ không được yên ổn.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Minh hôn: Phong tục kỳ lạ và ghê rợn tại Trung Quốc

Theo một vài điển tích, tập tục này xuất hiện từ thời nhà Tống khi Tào Xung, con trai Tào Tháo chết yểu mà vẫn chưa có vợ, có con. Tào Tháo vì thương con trai mình chết trẻ, cuộc đời vẫn còn dang dở nên bèn tìm một tiểu thư gia đình quyền quý đã chết để kết duyên cùng Tào Xung. Sau đó, lễ thành hôn cho cặp đôi trẻ xấu số được hai bên gia đình tổ chức long trọng rồi lại tổ chức đám tang, chôn đôi trai gái cùng một chỗ.

Tại một số gia đình Trung Quốc sẽ lấy một bức tượng cô dâu y như thật để tổ chức hôn lễ và chôn cùng người đã khuất. Tuy nhiên, một số nơi lại cho rằng nhất định phải có người thật để tổ chức Minh hôn. Vậy nên thi thể dù đã được chôn cất sẽ vẫn được đào lên, tắm rửa, thay quần áo cô dâu và tổ chức như bình thường rồi lại một lần nữa chôn cất cùng nhau.

“Đám cưới ma” không khác gì so với những lễ thành hôn thông thường khi có đủ mọi nghi lễ cầu kỳ, cỗ bàn thịnh soạn. Thậm chí họ hàng, người thân, bạn bè của “tân lang – tân nương” cũng được mời tới và tham gia vui vẻ như bình thường.

Tạp chí Du lịch Wanderlust Tips | Minh hôn: Phong tục kỳ lạ và ghê rợn tại Trung Quốc

Phong tục minh hôn đặc biệt phổ biến trong thời nhà Tống và thường chỉ xuất hiện trong giới nhà giàu hoặc quan lại triều đình. Theo ghi chép trong cuốn “Tạc mộng lục”, những gia đình có con cái không may chết yểu thì bắt buộc phải tổ chức minh hôn cho họ. Tuy nhiên, hủ tục này đã bị chính phủ Trung Quốc cấm và loại bỏ từ năm 1949. Tuy nhiên, tại các vùng quê hẻo lánh thì phong tục minh hôn vẫn còn rất phổ biến khiến thực trạng trộm mộ để lấy xác xảy ra phổ biến.

Thậm chí, những xác người sau khi bị trộm đi còn được rao bán với mức giá có thể lên tới 100.000 nhân dân tệ (hơn 16.000USD) tùy thuộc vào độ phân hủy. Đau lòng hơn khi ở nhiều nơi, vì đồng tiền làm mờ mắt mà người thân trong gia đình thậm chí còn sát hại nhau để bán xác cho các “đám cưới”. Vậy nên, dù là phong tục có từ lâu đời nhưng minh hôn cho đến ngày nay đã dần biến mất và bị người dân xa lánh, lên án.

Wanderlust Tips | Cinet