Mùa thu Hàn Quốc nhìn góc nào cũng tựa bản ballad buồn

“Mùa thu Hàn Quốc  nhìn góc nào cũng tựa bản ballad buồn nhưng lại có sức mê hoặc lạ kỳ, thu len lỏi ở khắp mọi nơi trên từng con phố, trên tường của những ngõ ngách nhỏ, dài hun hút. Đi đâu cũng có thể thấy mùa thu tràn về, bạn có thể đi bộ cả dãy phố không biết chán, bạn có thể vừa đi vừa ngước mắt lên trời ngắm cây ginko lá vàng xinh yêu”, cô gái có cái tên rất ấn tượng Nguyễn Hoài Bão chia sẻ cảm xúc của mình v xứ sở kim chi như vậy.

[rpi]

Hoài Bão cho biết cô vốn say mến đất nước Nhật Bản thế nhưng đặt chân đến Hàn Quốc như một cái duyên tình cờ, và rồi cô nhận ra bản thân dành tình yêu cho nơi này từ lúc nào chẳng hay nữa. Cô gái này thích chụp ảnh, đi đến đâu cũng bấm máy để ghi lại từng khoảnh khắc ý nghĩa. Hoài Bão đến Hàn đúng dịp mùa thu, trời se lạnh nhưng nắng vẫn vàng ruộm, chói chang, bởi thế chỉ cần mặc áo dài tay và mang thêm 1 áo khoác mỏng khi chiều về để ủ ấm một chút.

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips | "Mùa thu Hàn Quốc nhìn góc nào cũng tựa bản ballad buồn"

“Dường như mình đi du lịch lúc nào cũng may mắn vì thời tiết ủng hộ. Đi đâu cũng ngập tràn ánh nắng để có thể nhìn thấy cây gió rung rinh long lanh như đang phát sáng, màu sắc thực sự rất bắt mắt. Mùa thu mà thiếu ánh nắng thì chắc bớt đẹp đi 5 phần, và chắc sẽ buồn lắm. Khi lá vàng gặp nắng có cái vàng chóe, có cây nhìn như màu cam, có cây lại như được thắp điện sáng đến lóa mắt, và lá phong ánh lên màu hồng, màu tím”, Hoài Bão bộc bạch trước cảnh sắc mùa thu Hàn Quốc.

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips | "Mùa thu Hàn Quốc nhìn góc nào cũng tựa bản ballad buồn"

Hoài Bão đã có 7 ngày để khám phá mùa thu Hàn Quốc và cô ước chừng quãng đường đi bộ khoảng 15 -20km. Ở Hàn Quốc, giao thông rất thuận lợi, đặc biệt là mạng lưới xe bus và tàu điện ngầm. Trong cảm nhận của Hoài Bão, đi tàu điện ngầm ở Hàn rất thích, khá vắng, tàu êm, tha hồ ngắm nhìn cảnh quan xung quanh và phố thị sôi động. Cô cùng người bạn đồng hành hoàn toàn không dùng taxi khi đi lại trong Seoul.

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips | "Mùa thu Hàn Quốc nhìn góc nào cũng tựa bản ballad buồn"

Trong hành trình khám xứ sở kim chi Hoài Bão đi được khá nhiều nơi. Đó là công viên Seoul World Cup hay còn có tên gọi khác là Haneul Park. Nơi đây tràn ngập hoa và cỏ lau rất đẹp, cảnh sắc bình yên, thích hợp với những ai mong tìm lại phút thư giãn trong cuộc sống bận rộn.

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips | "Mùa thu Hàn Quốc nhìn góc nào cũng tựa bản ballad buồn"

Đến Hàn Quốc nhất định không thể không ghé thăm hoàng cung, nơi từng khiến chúng ta mê mệt trên các bộ phim cổ trang. Hoài Bão cho biết: “Mình có đi hai cung là Gyeongbokgung – cung điện lớn nhất, và Changdeokgung vì có khu vườn thượng uyển (Secret Garden). Hai cung này cũng khá gần nhau nên có thể đi bộ được, trên đường đi bộ giữa hai cung có một làng cổ với nhiều nhà bé bé khá xinh. Mọi người nên lựa chọn cách thức này để có thể thấy được nhiều cảnh đẹp của Seoul hơn. Hoàng cung ở Hàn có màu sắc khá rực rỡ, đặc trưng là hai màu xanh, đỏ và nhiều hoạ tiết vẽ tay rất tỉ mỉ”. 

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips | "Mùa thu Hàn Quốc nhìn góc nào cũng tựa bản ballad buồn"

Hoài Bão rất thích đi núi để ngắm lá đỏ, cô say mê núi Bukhansan – một ngọn núi đẹp gần Seoul. Tại đây có xe bus đi vào tận chân núi, không mất vé vào cửa và cảnh sắc quá đỗi bình yên, du khách có thể vừa đi vừa chụp ảnh, ngắm lá cây. Ngoài ra, cô cũng đến núi Naejangsan để thưởng ngoạn cảnh sắc lá phong đổi sắc khi vào thu. Hoài Bão cũng ghi vào sổ tay du lịch của mình những cảm xúc về làng cổ Jeonju với những ngôi nhà cổ Hanok của Hàn Quốc đầy ấn tượng.

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips | "Mùa thu Hàn Quốc nhìn góc nào cũng tựa bản ballad buồn"

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips | "Mùa thu Hàn Quốc nhìn góc nào cũng tựa bản ballad buồn"

Nhắc về chuyến đi Hàn, Hoài Bão kể mãi không hết được nét đẹp mùa thu Hàn Quốc, vì với cô ở mỗi địa điểm ghé qua đều có những kỷ niệm và dấu ấn riêng. Đó còn là tháp Namsan, trường nữ sinh Ewha, trường đại học Yonsei, rồi những phong vị khó quên của ẩm thực Hàn Quốc. Hoài Bão “nghiền” món thịt nước và kimbap. Cô gái sinh năm 1992 cho biết chi phí cho chuyến đi này hết khoảng 15 triệu/người (không tính tiền mua sắm). Hoài Bão cũng mong rằng sau Hàn Quốc, cô sẽ có nhiều hơn nữa những hành trình khám phá thế giới.

Ảnh: NVCC

Wanderlust Tips | Cinet