Ngắm nhìn 10 tác phẩm tuyệt vời dành giải thưởng “Nhiếp ảnh gia du lịch 2018”

Được tiến hành bởi tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu Hội Địa lý quốc gia (National Geographic Society), Nhiếp ảnh gia du lịch là cuộc thi uy tín thu hút nhiều người đam mê nhiếp ảnh trên thế giới tham gia mỗi năm. Cuộc thi ảnh được tổ chức với mục đích kể lại những câu chuyện thú vị về đất nước và con người, đồng thời khơi nguồn cảm hứng khám phá cho những ai đam mê dịch chuyển.

Cuộc thi ảnh ”Nhiếp ảnh gia du lịch năm 2018” ghi nhận những bức ảnh ngoạn mục được chụp trong vòng hai năm qua và giải thưởng được chia thành 3 mục như Thiên nhiên, Con người và Thành phố.

Tạp chí du lịch Wanderlust Tips Ngắm nhìn 10 bức ảnh đoạt giải trong cuộc thi ảnh Nhiếp ảnh gia du lịch 2018
Bức ảnh đoạt giải thưởng cao nhất trong mục Thiên nhiên là “Nàng tiên cá” của nhiếp ảnh gia Reiko Takahashi. Nữ ảnh gia vô cùng may mắn khi gặp một con cá voi lưng gù vào ngày lặn đầu tiên của cô ở gần đảo Kumejima của Nhật Bản.
Tạp chí du lịch Wanderlust Tips Ngắm nhìn 10 bức ảnh đoạt giải trong cuộc thi ảnh Nhiếp ảnh gia du lịch 2018
Vị trí thứ hai trong mục Thiên nhiên là “Flamingos Taking Off”. Hàng ngàn chim hồng hạc được chụp lại khi đang cố gắng bay qua Hồ Natron đầy màu sắc ở Tanzania. Trước khi cất cánh, chim hồng hạc cần phải chạy một đoạn ngắn trên mặt nước để lấy đà bay. Bức ảnh này được chụp từ một chiếc trực thăng, đôi chân dài màu đỏ của chúng tạo ra một loạt các gợn sóng nước trên mặt hồ giống như những cây thủy sinh khổng lồ ẩn trong nước.
Tạp chí du lịch Wanderlust Tips Ngắm nhìn 10 bức ảnh đoạt giải trong cuộc thi ảnh Nhiếp ảnh gia du lịch 2018
Vị trí thứ 3 trong mục Thiên nhiên của cuộc thi ảnh thuộc về “Sao Hỏa” của Marco Grassi. Các ngọn tháp cát tự nhiên này được gọi là Kim tự tháp Trái đất của Platten, nằm ở miền Nam Tyrol phía Bắc nước Ý, được hình thành từ nhiều thế kỷ trước sau một số cơn bão làm sạt lở đất. Hiện tượng tự nhiên này là kết quả của sự thay đổi liên tục giữa các đợt mưa xối xả và hạn hán gây ra do sự xói mòn của địa hình.
Tạp chí du lịch Wanderlust Tips Ngắm nhìn 10 bức ảnh đoạt giải trong cuộc thi ảnh Nhiếp ảnh gia du lịch 2018
Vị trí thứ nhất trong mục Con người là “Văn hóa trà” của Alessandra Meniconzi. Nhiếp ảnh gia đã bị mê hoặc văn hóa thưởng trà của người Mông Cổ. Đây cũng là một trong những đặc điểm của sự hiếu khách của người dân du mục. Trà không chỉ là một thức uống mà còn là sự pha trộn giữa văn hóa truyền thống, thanh lọc tâm hồn, nghi lễ và phong tục tập quán. Mặc trên mình bộ quần áo bằng lông thú và thưởng một tách trà để giữ ấm người giữa khí trời lạnh ở Tây Mông Cổ.
Tạp chí du lịch Wanderlust Tips Ngắm nhìn 10 bức ảnh đoạt giải trong cuộc thi ảnh Nhiếp ảnh gia du lịch 2018
Vị trí thứ hai trong mục Con người của cuộc thi ảnh là”Leïda và Laëlle – Tôi sẽ nâng bạn lên” bởi TATI ITAT. Từ năm 2016, nhiếp ảnh gia TATI ITAT đã tham gia vào đoàn người nhập cư Haiti và những người tị nạn sống ở Brazil. Anh đã có cơ hội làm quen với một số gia đình đặc biệt là gia đình có cặp chị em sinh đôi Leïda và Laëlle. Cặp chị em sinh đôi nói rằng sống ở Brazil giống như sống ở thiên đường, rất khác với thực tế của đất nước họ. Họ mơ ước trở thành người mẫu và giáo viên như một cách kiếm tiền để đưa những người thân khác của họ từ Haiti đến Brazil. Hai chị em đang tưởng tượng mình là những vũ công chuyên nghiệp đang biểu diễn cho khán giả xem.
Tạp chí du lịch Wanderlust Tips Ngắm nhìn 10 bức ảnh đoạt giải trong cuộc thi ảnh Nhiếp ảnh gia du lịch 2018
Vị trí thứ ba trong mục Con người là “Hành trình đầy thử thách” của MD Tanveer Hassan Rohan. Bức ảnh này được chụp từ ga đường sắt của Dhaka trong kỳ nghỉ lễ Eid (kì nghỉ của những người hồi giáo). Mọi người đang trở về nhà để ăn mừng ngày lễ với gia đình của mình. Hình ảnh chụp lại một người đàn ông đang lơ lửng trên tàu để cố gắng chen vào trong xe lửa. Những người đến Dhaka làm việc để lại gia đình, làng quê của mình ở lại, vì vậy họ không muốn bỏ lỡ cơ hội dành thời gian cho những người thân yêu của mình dù chặng đường về có vất vả đi chăng nữa.
Tạp chí du lịch Wanderlust Tips Ngắm nhìn 10 bức ảnh đoạt giải trong cuộc thi ảnh Nhiếp ảnh gia du lịch 2018
Vị trí đầu tiên trong mục Thành phố thuộc về “Một ngày mưa ở Nagasaki, Kyushu” của Hiro Kurashina. Đây là view nhìn ra thành phố từ một chiếc xe điện ở Nagasalii vào ngày mưa. Xe điện là phương tiện cũ ở Nhật Bản và chỉ thêm các thiết bị bán vé hiện đại. Bức ảnh cho thấy sự tương phản với trung tâm đô thị xa hoa tại xứ sở hoa anh đào như Tokyo, Osaka so với thành phố cổ Nagasaki. Đến đây, trải nghiệm đi xe điện ở thành phố lịch sử này là một kỉ niệm đáng nhớ
Tạp chí du lịch Wanderlust Tips Ngắm nhìn 10 bức ảnh đoạt giải trong cuộc thi ảnh Nhiếp ảnh gia du lịch 2018
Vị trí thứ hai trong mục Thành phố là “Hình học của mặt trời” của Enrico Pescantini. Teotihuaca là một khu khảo cổ nổi tiếng ở Mexico. Tên gọi Teotihuacan có nghĩa là “nơi các vị thần được tạo ra”, do đó khi đặt chân đến đây, bạn sẽ cảm nhận ngay sự lâu đời, cổ xưa của nó. Kim tự tháp lớn thứ ba trên thế giới này được xây dựng dành cho thần Mặt Trời. Sự hoàn hảo về cấu trúc hình học của nó khiến người ta phải ngưỡng mộ tài năng và bàn tay sáng tạo của con người cách đây hàng nghìn năm.
Tạp chí du lịch Wanderlust Tips Ngắm nhìn 10 bức ảnh đoạt giải trong cuộc thi ảnh Nhiếp ảnh gia du lịch 2018
Vị trí thứ ba trong mục Thành phố  của cuộc thi ảnh là “Phản ánh” của Gaanesh Prasad. Hình ảnh giao lộ tại Dubai phản ánh đúng sự phát triển của thành phố này.
Tạp chí du lịch Wanderlust Tips Ngắm nhìn 10 bức ảnh đoạt giải trong cuộc thi ảnh Nhiếp ảnh gia du lịch 2018
Giải thưởng khuyến khích của cuộc thi ảnh cho mục Thành phố dành cho “Một mình trong đám đông” của Gary Cummins. Thật lạ khi có nhiều người thích sống trong không gian nhỏ được bao quanh bởi nhiều tòa nhà trọc trời hiện đại ở Hồng Kông. Và đây cũng là bức ảnh thể hiện rõ sự vượt trội của môi trường đô thị tại thành phố này.

Wanderlust Tips | Cinet

Comments are closed.